Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Lễ tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư, 1975, đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày mất miền Nam Việt Nam, đồng thời, vinh danh các nhà hoạt động cộng đồng Việt Nam, được Học Khu Westminster tổ chức hôm Thứ Năm, 10 Tháng Tư.

Những nhân viên, giáo viên, quan khách đều có dịp tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư của người Việt, để những vị trong dòng chính hiểu được chính nghĩa của ngày này, với những slide show được chiếu lên về những người tù “cải tạo,” về thuyền nhân, Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt-Mỹ… Các ủy viên học khu đều phát biểu cảm nghĩ của mình về ngày 30 Tháng Tư.
Đặc biệt hơn, tất cả thành viên học khu đều mặc đồ đen. Tại buổi họp, tất cả năm ủy viên đồng thuận thông qua nghị quyết bằng tiếng Anh và tiếng Việt: “Quyết Định số #24-25-28 – Vinh Danh Lá Cờ Di Sản & Tự Do Của Việt Nam, Tưởng Niệm 50 Năm Ngày Sài Gòn Sụp Đổ và Tái Khẳng Định Cam Kết Của Học Khu Westminster Đối Với Sự Đa Dạng Văn Hóa.”
Buổi lễ cũng tuyên dương hai người Việt Nam trong nhiều sinh hoạt cộng đồng. Và ngày 30 Tháng Tư, học khu sẽ tặng cho các em lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để ghi nhớ những người đã hy sinh vì hai chữ tự do.

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Hoc Khu Westminster, nói: “Năm nay là 50 năm người Việt bỏ nước ra đi tị nạn chính trị bằng mọi hình thức để tìm tự do. Lần đầu tiên tại Học Khu Westminster, các thành viên hiểu rằng ngày này là ngày tang thương, và phải mặc đồ đen để tưởng niệm những người đã hy sinh cho lý tưởng tự do.”
Bà tiếp: “Hôm nay chúng tôi sẽ ký một bản quyết định, đồng ý vinh danh những người lính VNCH đã hy sinh cho lý tưởng tự do, đã chiến đấu để gìn giữ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Và cũng để nói cho giới trẻ biết rằng ngày hôm nay có được tự do là do chính những người lính đó đã hy sinh cho các em. Các em ngày càng lớn, chúng tôi càng làm rõ hơn, mỗi năm chúng tôi đều tổ chức ngày tưởng niệm 30 Tháng Tư để các em sống ở đây, và quý vị ở trong dòng chính biết rằng, ngày 30 Tháng Tư là ngày chúng ta không thể quên được. Người Việt luôn phải nhớ ngày này.”

Bà tiếp: “Chúng tôi và những đồng viện cùng làm việc, rất thấu hiểu và cùng quan điểm rằng tự do không phải tự nhiên mà có, và những người Việt ở thành phố Westminster này đều phải trả giá rất đắt để có mặt ở đây hôm nay.”
Bà nhấn mạnh: “Chính vì vậy người Mỹ ngày càng hiểu và càng thương người Việt mình nhiều hơn, vì nếu không hiểu, họ sẽ không giúp chúng ta có những chương trình song ngữ Việt-Anh như ngày hôm nay, hoặc những cuộc thi vẽ ‘The Price of Freedom’ qua Hội Cựu Chiến Binh Việt-Mỹ, để con em chúng ta biết về lịch sử văn hóa Việt Nam.”
“Các em trong học khu đã vẽ hình ảnh những cảnh tù đày sau 1975, những cuộc vượt biên, lá cờ vàng ba sọc đỏ trên những chiếc ghe nhỏ, hoàn toàn bằng trí tưởng tượng của mình qua những lời kể của những nạn nhân. Ngày 30 Tháng Tư là ngày đau thương của người Việt Nam, chúng tôi muốn các em nên học hỏi những gì mà bậc cha anh đã trải qua và luôn ghi ơn họ, vì nếu không có họ, chúng ta không có mặt ở đây ngày hôm nay,” bà tiếp.

Trong buổi tưởng niệm, hai người hoạt động cộng đồng được học khu trao bằng vinh danh là bà Kim Đính Đoàn, cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt-Gia Định, với hai quyển sách “Lao Trung Lãng Vận” và “Bó Hoa Cuối Mùa” của cựu Tổng Thống VNCH Trần Văn Hương vào những ngày cuối 30 Tháng Tư, 1975.
Hai quyển này được in lại tại Hoa Kỳ, để nhớ ơn ông khi đã trao học bổng cho bà khi còn đi học. Bà đã phân phối sách này đến các thư viện, cung cấp tài liệu giáo dục có giá trị cho học sinh sinh viên và cộng đồng hiểu biết về thi ca lịch sử Việt Nam đã truyền cảm hứng rất lớn, làm phong phú thêm sự hiểu biết về quá khứ của Việt Nam.

Người thứ hai nhận được bằng tưởng lục là nữ võ sư Kim Anh Nguyễn Đặng, với nội dung: “Cô không chỉ là một võ sư mà còn có bằng tiến sĩ về giáo dục và lãnh đạo của đại học USC. Cô tận tụy thúc đẩy sự phát triển cộng đồng bằng cách thu hút thanh thiếu niên ngày nay vào thể dục và giáo dục. Cô thực sự xứng đáng với sự công nhận này vì là hình mẫu truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi, là tấm gương về sự lãnh đạo tích cực và thể hiện sự cống hiến không ngừng nghỉ cho dịch vụ cộng đồng.”
Võ sư Kim Anh Nguyễn Đặng, con gái nuôi võ sư Đặng Huy Đức, có đệ thất đẳng huyền đai Teakwondo, đại diện nước Mỹ thắng giải Vô Địch Thế Giới năm 2013 tại Anh. Cô cho biết người Việt rất giỏi tại nước Mỹ và đóng góp nhiều trên thế giới. Mục tiêu của cô nằm trong hai lãnh vực văn và võ, đào tạo các em học sinh phải có tinh thần võ sĩ đạo trong học đường.
Buổi họp kết thúc với phần múa của các học sinh trường Sequoia Academy, và trưng bày các tác phẩm hội họa của mình. [đ.d.]





























































































