Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Để tiếp tục giúp trẻ em sứt môi, họa sĩ Huê Nguyễn mở cuộc triển lãm tranh vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, 12 và 13 Tháng Mười Một, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Vì trẻ sứt môi
Họa sĩ Huê Nguyễn thường tiển lãm hằng năm nhưng bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19.
Lần “tái xuất giang hồ” này, ông có 86 họa phẩm sơn dầu ở mọi thể loại để trình làng.
“Suốt mấy năm vì COVID-19, không triển lãm tranh lấy tiền làm từ thiện tôi cảm thấy bứt rứt trong lòng. Bây giờ được chuẩn bị, tôi hưng phấn lắm,” ông Huê Nguyễn nói.
Đây là lần thứ 14 họa sĩ Huê Nguyễn triển lãm để đóng góp cho Hội Smile Train, một tổ chức chuyên giúp các em sứt môi. Toàn bộ số tiền bán tranh sẽ được chuyển đến Smile Train.
“Tôi triển lãm tranh tại Mỹ và Châu Âu nhiều lần lắm rồi; nhưng để tặng tiền bán tranh cho Hội Smile Train, đây là lần thứ 14,” họa sĩ Huê Nguyễn nói.
Được biết, trong lần triển lãm này, ông Huê Nguyễn sẽ có bia và rượu đỏ để đón khách thưởng lãm.
Lần này, họa sĩ Huê Nguyễn có gần 20 sáng tác sơn dầu mới nhất ông hoàn tất trong thời đại dịch.
Ông Huê nói: “Trong thời gian mọi người phải sống cách ly tại nhà, tôi rất chán nản nhưng vì thương trẻ em tàn tật nên phải ráng mà vẽ.”
“Thư ký đời sống”
Tranh Huê Nguyễn rất bình dân và gần gũi với đời sống con người, hoàn toàn không tạo dáng ra vẻ hàn lâm, tách biệt.
Ông nói: “Bụng tôi sao thì tôi vẽ vậy. Càng nhiều người hiểu những tâm trạng tôi giãi bày trên khung vải hay cái phần ‘hồn’ của bức tranh thì càng tốt. Tôi không thích vẽ những gì bí ẩn cao xa mà chỉ muốn diễn tả cuộc sống đời thường.”
Quả vậy, nhìn vào tranh Huê Nguyễn, người ta nhận ngay ra rằng ông là một “thư ký đời sống.”

Từ ngày vợ ông còn sống, hai người đồng lòng một mực giúp trẻ em sứt môi.
Ông tâm sự: “Đây thực sự là chuyện khẩn cấp. Mình phải giúp các em trước khi nó phải chịu đựng những ánh mắt chế giễu phê bình của người đời. Tuổi trẻ không nên có mặc cảm hay tủi thân.”
Đó là lý do họa sĩ Huê Nguyễn không thể nào ngưng sáng tác. Ông vẽ vì các em.
Tranh phong cảnh của ông toàn ghi lại những nơi chốn, thường là biển cả, mà ông và bà Diệp, người vợ qua qua đời năm 2016 của ông, nên chứa đựng rất nhiều cảm xúc chân thật.
“Ngoài ra, mỗi lần triển lãm tranh, tôi đều đau lòng nhớ bà xã tôi hồi đó cùng tôi chuẩn bị treo tranh, tiếp khách….” ông kể.

81 tuổi không ngừng vẽ tranh vì trẻ em
Cố giấu xúc động, ông hồi tưởng: “Tôi nhớ hoài, sau những lần triển lãm giúp các em xấu số, tôi ưa nói giỡn là, ‘Em ơi, anh lấy chút tiền xài nha,’ thì bà xã tôi nói, ‘Cần tiền thì em đưa anh $50, chứ không được đụng vô tiền đó.’ Với tôi, đó là những kỷ niệm hết sức dễ thương.”
Thở dài, ông tiếp: “Phải nói, trong tất cả tranh tôi vẽ đều có hình bóng bà xã tôi. Ngày xưa Điệp ưa tế nhị phê bình tranh tôi. Bây giờ, bà ấy mất rồi nhưng tôi luôn nghĩ tới bà khi ngồi trước giá vẽ.”
“Tôi sợ lắm khi nghe tiếng còi xe lửa và tiếng chim hải âu. Ngày xưa hai vợ chồng tôi thường đi Amtrak ra biển đi thơ thẩn. Đây là những âm thanh quen thuộc của vợ chồng tôi. Bây giờ, nghe lại một mình, buồn lắm,” ông tâm sự.
Với nụ cười thân thiện, gần gũi, vị họa sĩ lão thành ở tuổi 81, hồi tưởng: “Hồi 1982, đang đọc báo Time, tôi thấy một mẩu tin nhỏ về hoạt động của Hội Smile Train cứu giúp trẻ em sứt môi, tôi cắt ra, dán vào tờ giấy đặt cạnh nơi vẽ tranh để làm động cơ thúc đẩy mình làm việc. Từ đó tới nay, tôi luôn cảm thấy gắn bó với mấy em này. Tội nghiệp quá.”
Tất cả số tiền thu được, hoa sĩ Huê Nguyễn sẽ tặng cho Hội Smile Train để chuyển đến những em bé có hoàn cảnh đáng thương.

Họa sĩ Huê Nguyễn sinh năm 1941 tại Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam. Ông từng học trường Mỹ Thuật Gia Định vào thập niên 1960. Ông rời Việt Nam ngày 29 Tháng Tư, 1975, cùng bà Điệp và con trai là Lê Nguyễn.
Ông được gọi một cách thân mật là “ông già Ba Tri.” [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]




























































































































