Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương tham dự Tiệc Văn Nghệ Hội Ngộ kỳ 8, do Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt (Vietnamese Women Friendship Association) tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 29 Tháng Chín, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Garden Grove.

Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt thành lập Tháng Mười Hai, 2016. Mục đích để các chị em phụ nữ Việt tại hải ngoại có dịp gặp gỡ nhau để cùng chia sẻ kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hiện tại để nhanh chóng hội nhập đời sống tại Hoa Kỳ.
Bà Quỳnh Hoa, hội trưởng, cho biết: “Chủ trương của hội là bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt trên xứ người. Song song đó là tinh thần tương trợ cho nhau, để mang niềm vui, hạnh phúc ích lợi cho gia đình và xã hội. Công việc phục vụ xã hội chính của hội là việc thăm viếng các viện dưỡng lão và phục vụ bữa ăn cho những người vô gia cư. Không phải chỉ có người già ở viện dưỡng lão mà những người trẻ bị bệnh hiểm nghèo cũng được các viện dưỡng lão chăm sóc. Chúng tôi đã nhiều năm vào thăm viện dưỡng lão, nên thấu hiểu những nỗi cô đơn của những bệnh nhân này.”

Xướng ngôn viên Hải Lan, trưởng ban tổ chức, ngoài tuổi nghề trên 30 năm tại Little Saigon, bà còn là một thành viên trong Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt. Bà cho biết hội vẫn tiếp tục gây quỹ giúp các cụ già trong viện dưỡng lão tại buổi hội ngộ kỳ 8 này. Những thiện nguyện viên trong hội được khoảng 30 người, phần nhiều là phụ nữ.
Theo ban tổ chức, mỗi năm hội tổ chức bốn lần mua quà tặng và tổ chức những buổi tiệc cho người trong viện dưỡng lão và những người vô gia cư. Nhưng một năm hội chỉ tổ chức một lần chương trình ca nhạc để gây quỹ từ thiện, và nay là lần thứ tám.
Ca sĩ Kiều Loan, thành viên trong hội, nói: “Mỗi lần đến thăm viếng các cô chú bác cao niên tại viện dưỡng lão tôi rất cảm động. Dẫu biết rằng, rồi sẽ có ngày mình cũng già như họ theo định luật của thời gian. Nhưng trong thực tế, khi mình còn giúp được những gì cho xã hội thì mình cứ giúp.”

Trong số đồng hương đến dự, bà Thu Tâm Lê chia sẻ: “Nhà của tôi ở gần một viện dưỡng lão, nên thỉnh thoảng tôi có ghé qua để thăm hỏi những cô bác Việt Nam mình đang được chăm sóc tại đây. Có khi tôi gặp được vài cụ Việt Nam đang ngồi trên xe lăn trước cổng ra vào, khi gặp được người đồng hương đến thăm thì họ biểu lộ sự mừng rỡ bên nụ cười già nua không trọn vẹn. Cũng có khi tôi gặp được những bệnh nhân người Việt còn rất trẻ, khi thấy mình đến thăm, họ không nói năng gì, lúc nào nét mặt cũng đăm chiêu buồn thảm, làm cho tôi không cầm được nước mắt, vì xót thương cho những người kém may mắn trong cuộc đời này.”
Cô Ngọc Hiền, giám đốc QT Golden Market Place, Garden Grove, nói: “Lần nào Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt tổ chức để gây quỹ từ thiện thì tôi đều đến dự, để ủng hộ tinh thần đoàn kết của những phụ nữ Việt Nam tại hải ngoại. Đồng thời mình cũng giúp được cho xã hội một việc làm có ý nghĩa. Hội trưởng Quỳnh Hoa là người đã khởi xướng ra công việc từ thiện giúp cho những người cao tuổi Việt Nam đang sống trong các viện dưỡng lão. Một việc làm rất có ý nghĩa cho xã hội Mỹ. Đây cũng là việc để cộng đồng người Việt chúng ta cám ơn chính phủ Hoa Kỳ.”

Theo hội, miền Nam California có khoảng trên 70 viện dưỡng lão, mỗi viện có thể chăm sóc cho khoảng trên 130 cao niên và bệnh nhân. Những viện dưỡng lão gần Little Saigon, đa số bệnh nhân và người cao tuổi là người Việt Nam. Mỗi lần có người đến thăm thì những cô bác cao niên và bệnh nhân mừng lắm!
Việc làm nhân ái của Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt trong tám năm qua đã thực hiện tinh thần đoàn kết và biểu lộ lòng thiện tâm của tâm hồn phụ nữ Việt trên xứ người. Các thành viên trong hội đã đem lời ca, tiếng hát và sự thăm hỏi đến các lão niên và bệnh nhân người Việt tại các viện dưỡng lão quanh vùng Little Saigon và nhiều nơi khác. Vì thế, Tiệc Văn Nghệ Hội Ngộ kỳ 8 do Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt tổ chức đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của đồng hương tại hải ngoại. [qd]





































































