Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California mừng Xuân Bính Ngọ

Văn Lan/Người Việt

 ANAHEIM, California (NV) – Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Ba, tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, Anaheim, với sự tham dự của nhiều giáo chức và hội đoàn.

Các thầy cô trình diễn tục lệ ngày Tết xưa “Xúc Xắc Xúc Xẻ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở màn chương trình, dàn đồng ca hùng hậu của hội cùng cất tiếng hát bài “Xuân Họp Mặt” của Văn Phụng.

Hai MC Diệu Quyên và Lan Phương điều hợp chương trình khai mạc, chào cờ và hát quốc ca.

Trước bàn thờ tổ quốc, các vị giáo sư cung kính dâng ba nén hương.

Tiết mục Sớ Táo Quân vui nhộn do các thầy cô trình diễn. Từ trái, thầy Hồng Tiên, cô Ngọc Mai, và thầy Hải Đệ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nén hương thứ nhất để suy tôn công đức tổ tiên ngàn xưa đã vì ý chí quật cường mà đặt nền móng cho một non sông gấm vóc, khai nguồn dũng khí sáng tạo cho một dân tộc kiên cường. Nén hương thứ nhì để tri ân đại nghĩa của bao công thần, danh thần qua các triều đại và hai nền Cộng Hòa đã tô điểm đất nước thêm thăng hoa, hun đúc con người thêm thiện mỹ. Và nén hương thứ ba để tưởng nhớ bao hy sinh xương máu của quân dân cán chính và đồng bào Việt Nam cùng các nước đồng minh đã sống chết vì lý tưởng tự do. Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ công lao đó, phải mãi mãi ghi ơn,” thầy Joseph Nguyễn, giáo viên trường Warner Middle School, và cô Phương Lan, thành viên ban chấp hành Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California, đọc văn khấn kính cẩn xin tiên tổ hộ trì, thành tâm thỉnh tiền nhân chứng giám.

Các thầy cô dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các vị giáo sư dâng hương trước bàn thờ tổ quốc có các thầy cô Trần Huy Bích, Nguyễn Anh Hoàng, Minh Phượng, Phạm Thị Huê, Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Phương Lê.

Kế đến, học sinh Tịnh Như, lớp 8, chương trình song ngữ Anh-Việt tại trường Warner Middle School, đại diện học sinh chúc Tết thầy cô.

Màn đọc Sớ Táo Quân năm nay thật rôm rả với ba vị Táo Quân, thầy Hải Đệ, cô Ngọc Mai, và thầy Hồng Tiên, mang lại những giây phút vui nhộn ngày Xuân.

Ngọc Hân (trái) và Bảo Khôi song ca “Xuân Và Tuổi Trẻ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiết mục văn nghệ mở màn ngày hội Xuân là “Xúc Xắc Xúc Xẻ” do các thầy cô thực hiện, là bài đồng dao ngày xưa nói về phong tục Việt, các em nhỏ rủ nhau đi chúc Tết trong làng để được lì xì tiền may mắn đầu năm.

Không khí tiếp tục sôi nổi với các màn văn nghệ “cây nhà lá vườn,” đặc biệt là hai em Hiếu Nguyễn và Đan Nguyễn, học sinh Trường Việt Ngữ-Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, song ca bài “Con Chào” và “Em Vẽ Mùa Xuân,” sáng tác Ngọc Lễ. Tuy giọng ca của hai còn non nớt, nhưng âm điệu vững vàng, đúng nhịp, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Hai anh em Hiếu Nguyễn (trái) và Đan Nguyễn song ca “Con Chào” và “Em Vẽ Mùa Xuân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các nhóm văn nghệ tham gia chương trình có Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang và nhóm bè nữ, nhóm Gia Long-Phương Lê, cùng các thầy cô thành viên trong hội trình bày những bài nhạc Xuân tiêu biểu ngày xưa, khi cất lên là thấy cả mùa Xuân tuơi đẹp.

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Học Khu Westminster, cho hay bà luôn quan tâm về vấn đề giáo dục, không những ở thời điểm hiện tại mà còn ở những thế hệ kế tiếp.

Bà chia sẻ: “Muốn đào tạo thế hệ kế tiếp đi vào con đường giáo dục để trở thành giáo viên chính thức sau này, theo chiều hướng hiện nay, chương trình song ngữ Anh-Việt trong trường học đang phát triển và thành công, thì trong tương lai ai sẽ là người dạy cho thế hệ kế tiếp. Phải có những giáo viên chính thức, có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, đi vào dòng chính để dạy các em.”

Toàn thể thầy cô trong Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California hợp ca “Xuân Họp Mặt” trong tiệc mừng Xuân Bính Ngọ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Buổi tiệc mừng Xuân hôm nay cũng là một cơ hội để giới trẻ được gặp những vị giáo sư ngày xưa từng đóng góp trong vấn đề giáo dục, để các em có dịp gặp gỡ trao đổi học hỏi. Đó là hành trang cho các em sau này để tiếp tục dạy cho các thế hệ tiếp nối. Mục tiêu chính không hẳn chỉ đi dạy riêng về ngành giáo dục, mà còn phải đào tạo thế hệ kế tiếp trở thành giáo viên vì có liên quan về chương trình đào tạo giáo chức nữa,” bà tiếp.

Ông Nguyễn Đình Long, thân phụ của hai Hiếu Nguyễn và Đan Nguyễn, rất tự hào khi thấy con mình hát trên sân khấu.

Ông chia sẻ: “Thường ở nhà hai cháu nói tiếng Việt nhiều hơn, lại có học thêm về lớp nhạc của thầy cô Ngọc Lễ-Phương Thảo, hát những bài hát tiếng Việt nên các cháu nói tiếng Việt khá thuần thục. Tiệc mừng Xuân hôm nay là năm thứ hai chúng tôi đưa con tham dự, do cô Lan Phương là cô dạy các em ở trường, mời đến để các con có dịp xem và biết về văn hóa ngày Tết do các thầy cô trẻ trình diễn. Đây cũng là dịp học hỏi rất tốt cho các cháu.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT