GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi họp mặt Tân Niên 2017 của Hội Thân Hữu Cà Mau được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Hai tại nhà hàng Furiwa, Garden Grove.
Buổi hội ngộ đầu năm của những người con dân vùng đất cuối cùng của nước Việt gồm những người cố cựu, những thế hệ mới sau này, cùng những con dâu, con rể, thân hữu, cả những người từng sống và làm việc tại đây.
Sau nghi thức khai mạc, ông Trần Cát, thay mặt ban tổ chức, tuyên bố khai mạc.
Ông nói: “Hôm nay chúng ta gặp nhau nơi đây đầu năm mới, trong giây phút sum vầy, không khí còn nhộn nhịp mùa Xuân, chúng ta hãy dành giây phút tưởng niệm đến các vị tiền hiền đã có công mở mang bờ cõi, gìn giữ giang sơn và vun bồi cho thế hệ mai sau, đồng thời cũng tưởng nhớ đến các vị sáng lập và gầy dựng hội đã không còn nữa gồm các ông Nguyễn Văn Sang, Võ Văn Ân, Trương Văn Hia, Trần Kim Sua, và ông bà Nguyễn Văn Tây.”
Ông Trần Quang, tổng thư ký hội, giới thiệu các hội đoàn tham dự có Hội Lăng Ông Bà Chiểu, Cà Mau Đồng Hương Hội, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hội Ái Hữu Sóc Trăng, ông Ngô Thanh Sử, cùng nhiều thân hữu từ Canada, Hawaii, Texas, San Jose, về tham dự, và đông nhất là hội viên ở Nam California.
Ông hội trưởng Nguyễn Văn Tiến có đôi lời phát biểu.

Ông nói: “Như mấy năm qua, nhân dịp Xuân về, hội thường tổ chức họp mặt nhằm tạo sự gặp gỡ thường xuyên giữa những người đồng hương, ngồi lại bên nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ vui buồn, quan trọng nhất là đem lại tình đoàn kết trong hoàn cảnh tha hương. Để tạo mối thân tình đó, hội chúng ta tổ chức hai lần gặp gỡ trong năm, một trong dịp Tất Niên hay Tân Niên, và một cuộc picnic hàng năm vào đầu Tháng Chín.”
Ông nói tiếp: “Để duy trì sức mạnh luôn bền vững, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương thân hữu đóng góp cho hội nhà trên mọi lãnh vực, tinh thần, vật chất, năng lực, tài chánh để hội ngày thêm vững mạnh, cùng gắn bó vui chơi trong tình cảm của người Cà Mau. Xin kính chúc quý vị năm mới vạn sự như ý.”
Tiếp theo, ông hội trưởng lì xì cho các em nhỏ con cháu trong hội, từ 18 tuổi trở xuống, để các em biết được phong tục tập quán lâu đời của ông bà để lại, và cũng là cách giáo dục cho con em có tinh thần hiểu biết và yêu mến quê hương.
Phần vui nhộn nhất là chụp hình lưu niệm giữa các học trò với các vị giáo sư trường trung học Nguyễn Hiền Năng, đặt theo tên của vị quan huyện đầu tiên do Vua Gia Long phái đến trấn thủ vùng “Trấn Long Xuyên,” địa danh đầu tiên của Cà Mau.
Tiếp theo là phần văn nghệ vui tươi đặc sắc, mở đầu là hợp ca “Ly Rượu Mừng” do các ca sĩ cây nhà lá vườn trong những tà áo dài thướt tha trình bày. Tiếp theo là tiếng hát của con gái và con dâu Cà Mau trong màn hợp ca “Áo Mới Cà Mau” và màn múa “Đón Mừng Xuân Sang,” do các em thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện. Một chương trình không kém phần hào hứng khác là xổ số lấy hên đầu năm, gồm nhiều giải thưởng giá trị.
Ông Châu Minh Ba, tốt nghiệp trường Cao Đẳng Công Chánh, người cao tuổi nhất trong đêm họp mặt, cho biết gia thế, có ông cố là ông Trần Văn Từ (biệt danh ông phủ Từ), được đặt tên một con đường lớn ở tỉnh Cà Mau. Ông Ba cho biết đến dự họp mặt đêm nay để tìm lại những người bạn xưa, nhưng không gặp được ai. Đến chung vui với con cháu, ông mừng vì thấy bà con trong hội qua Mỹ làm ăn phát đạt, con cháu học hành giỏi và thành công, nhưng buồn vì không còn ai cùng lứa tuổi mình để hàn huyên tâm sự.

Ông Châu Văn Để, hội trưởng Hội Lăng Ông Bà Chiểu, người từng làm việc ở Cà Mau, nhớ lại năm xưa khi đến làm việc ở Ngã Bảy, Chắc Băng. Sở dĩ địa phương có tên này là khi Vua Gia Long bôn tẩu tới đó, gặp đường cùng bèn than rằng phen này trẫm chắc băng rồi! Thêm chuyện nữa, khi ghe của vua chạy tới những con rạch nhỏ, cá thác lác rớt xuống nhiều, nhà vua nói rằng chắc thác (chết) rồi!”
Cà Mau có tên xưa là Cà Mâu, do người Khmer gọi tên vùng đất này là Tưk Kha-Mau, có nghĩa là “Nước Đen,” do nước lá tràm trong rừng U Minh rụng xuống làm nước đổi màu. Đây là vùng đất trẻ do Mạc Cửu trong phong trào “Phản Thanh Phục Minh” di dân người Hoa sang khai phá. Sau đó Mạc Cửu dâng phần đất này thần phục nhà Nguyễn.
Ngoài ra còn có những mẩu chuyện cười dân gian của Bác Ba Phi đầy huyền thoại, làn điệu thơ Bạc Liêu, hoặc những món hải sản nổi tiếng như mắm lóc U Minh, ba khía Rạch Gốc, sò huyết, tôm cua biển Cà Mau,…
Đó là những kỷ niệm xa xưa đối với vùng đất hoang vu mà trong ca dao Việt Nam thường nhắc tới: “Cà Mau là xứ quê mùa. Muỗi bằng gà mái, cọp tùa bằng trâu!” hoặc: “Xứ đâu bằng xứ Cạnh Đền. Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh tựa bánh canh!”
Ngày nay, tuy tha hương, nhưng người Cà Mau, với bản tánh hồn nhiên đôn hậu, vẫn giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương bổn quán, và Hội Thân Hữu Cà Mau là một hội lớn mạnh, quy tụ trên 300 hội viên, gặp nhau hai lần trong năm, hướng dẫn con cháu trau dồi tiếng Việt để giữ gìn văn hóa nước nhà.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2017


























































































