Hội Thánh Việt Nam Victory Church tổ chức tiệc mừng Father’s Day

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Thánh Việt Nam Victory Church vừa tổ chức tiệc mừng Father’s Day vào chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Sáu, tại Kim Vân Grill House, Garden Grove.

Đồng hương đến dự tiệc Father’s Day của Hội Thánh Việt Nam Victory Church. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân ngày Lễ Từ Phụ (Father’s Day), lần đầu tiên hội thánh này tổ chức tiệc đón tiếp những người khách mới, các tín hữu, và đồng hương tại Trung Tâm Mỹ Phẩm Kim Vân. Thức ăn gồm những món nướng thuần túy Việt Nam như sườn heo, gà, bò,… đặc biệt là trừu nướng thơm phức và nhiều món ăn khác.

Trong phần cầu nguyện khai tiệc, Mục Sư Kim Vân, quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victory Church, nói: “Người Việt ly hương, nhưng không bao giờ quên nguồn cội của mình, trong đó có truyền thống văn hóa và phong tục lễ nghi. Mỗi người dân Việt, khi đã trưởng thành thì ít nhiều ai cũng am tường câu ca dao của cổ nhân để lại: ‘Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.’ Và nếu tình yêu thương của những bà mẹ đã cho con cái của mình rộng như biển hồ lai láng đáng được kính trọng, thì công cha đã cho con sự khôn lớn nên người phải đáng được tôn vinh.”

Mở đầu phần hát ca tụng Thiên Chúa, ban văn nghệ của hội thánh đồng ca bài “Chúng Con Đến Cùng Cha,” qua những ca từ rất trìu mến và kính trọng: “Chúng con đến cùng cha, những kẻ được giải  cứu/Chúng con đến trước ngài, chúng con ngước đầy lên/Với cả lòng tạ ơn, chúng con chúc tôn cha/Chúng con tôn vinh cha, cảm tạ nhân từ Chúa…”

Các tín hữu đồng ca bài “Chúng Con Đến Cùng Cha.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình văn nghệ tiếp nối với ca khúc “Chúa Giê Su Ôi,” do toàn ban văn nghệ hội thánh thực hiện, nhằm ca tụng Đức Chúa Trời.

Trong lúc bài hát này đang được trình diễn, tín hữu Niki Nguyễn nói: “Chúa đã đến với nhân loại, chúng con xin tôn thờ ngài. Xin Chúa ban ơn cho đồng bào của chúng con đang sống tại đất nước Hoa Kỳ và trên thế giới, cũng như đồng bào trong nước được cuộc sống an bình, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Chúa.”

Ca đoàn tiếp tục bài Thánh Ca “Giê-Hô-Va Shama” với những ca từ tôn vinh Chúa: “Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, Giê-hô-va Shama/Danh ngài luôn ở cùng tôi danh Chúa Giê-hô-va Shama/Lòng mến yêu ngài thiết tha/Lòng luôn vui mừng với ngài/Khi Chúa ở cùng, tôi chẳng thiếu chi…”

Khi tất cả mọi người cùng hát bài này, tín hữu Lê Hồng, ca viên của ca đoàn, nói: “Father’s Day là ngày nhắc nhở cho những con cái của Chúa phải tỏ lòng kính trọng người cha hiện tiền của mình. Tuy nhiên, mình là con cái của Chúa, thì cũng phải yêu kính người cha thiên thượng, đó là Chúa và cũng là người cha của tất cả những người cha trên quả địa cầu này.”

Mục Sư Kim Vân phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Để chứng minh điều trên, Mục Sư Kim Vân nói: “Nếu chúng ta biết nhớ ơn, biết cảm tạ ơn Chúa trong mọi lúc thì đời sống của mình sẽ được phước hạnh. Lúc tôi còn bé, cha mẹ của tôi ly dị và tôi về sống chung với mẹ. Vì thế, lúc nào tôi cũng có mặc cảm là gia đình của chúng tôi không được trọn vẹn, mặc dù cha tôi là một người rất giàu có.”

“Nhưng đến khi tôi gặp được Chúa, và tôi biết chỉ có Chúa mới là đấng cứu chuộc tội lỗi của tôi. Ngài là cha, là đấng đã tạo dựng ra tôi và đã chăm sóc tôi bất cứ lúc nào. Bởi do những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi mong muốn, tôi cầu xin Chúa, thì ngài đã ban cho tôi được toại nguyện. Rồi từ đó về sau, tôi không còn mặc cảm là cô đơn là con thiếu tình thương của người cha,” Mục Sư Kim Vân chia sẻ thêm.

Mục Sư Nguyễn Minh Quang, đồng quản nhiệm hội thánh, chia sẻ với mọi người về chủ đề “Tình Cha.”

Ông nói: “Tình cảm của cha mẹ với con mình lúc nào cũng như biển trời. Nhưng con cái có thể đối xử với cha mẹ như thế nào thì chúng ta không biết, vì mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Khi nói đến tình cảm của cha mẹ cho con, thì thường người ta nhắc đến người mẹ nhiều hơn. Bởi vì người mẹ thường xuyên ấp ủ, tâm sự, lo lắng từng giấc ngủ, miếng ăn cho con của mẹ.”

Mục Sư Nguyễn Minh Quang phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Nhưng không có nghĩa là người cha không có tình cảm với con cái của họ, mà thực ra người cha cũng rất thương con của mình. Nhưng tình cảm của người đàn ông không bày tỏ giống như người mẹ được, và họ thường chứng minh bằng hành động. Người cha có thể làm lụng cực khổ mọi thứ để lo cho gia đình được đủ sống và con cái của họ được thành người. Kể cả khi người con khôn lớn, người cha có thể đưa hết tài sản để cứu đỡ con mình trong những lúc khó khăn, hoặc họ có thể hy sinh cả mạng sống của mình để cho con được thăng tiến trong xã hội,” Mục Sư Quang nói thêm.

Chương trình văn nghệ được tiếp nối với nhiều bài Thánh Ca và những ca khúc hát cho người cha, do các thành viên trong ca đoàn và đồng hương đến dự thực hiện.

Mọi người cùng thưởng thức buổi ăn chiều với món BBQ thuần túy Việt Nam, và thưởng thức chương trình văn nghệ.

Có một số đồng hương mới đến lần đầu đến sinh hoạt tại hội thánh.

Bruce Lưu (trái) và Niki Nguyễn song ca bài “Điều Tôi Thấu Hiểu.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Đinh Ngọc Nguyệt Nga, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi có quen thân với chị Niki Nguyễn, là tín hữu của hội thánh này, và chị đã giới thiệu chúng tôi đến dự tiệc mừng Father’s Day hôm nay. Thật ra, chúng tôi là người theo đạo Phật, nhưng đạo giáo nào thì cũng hướng dẫn đạo hữu làm điều tốt. Và ngày Lễ Từ Phụ cũng là lễ chung của mọi người, không cần phải phân biệt tôn giáo. Vì thế chúng tôi rất hân hạnh đến dự buổi tiệc lần đầu tiên tại nơi này.”

Bà Vũ Bạch Cúc, cư dân Santa Ana, nói: “Tôi là em ruột của cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, cũng là một tín hữu của Tin Lành. Tôi được Mục Sư Kim Vân mời đến tham dự tiệc mừng Father’s Day hôm nay, để chúng ta có dịp cùng nhớ đến người cha yêu quý của mình còn sống hay đã ra đi vinh viễn. Những ai đang được hạnh phúc sống cùng cha trên trần thế, thì đừng quên, chúng ta cũng có người cha bề trên đã cứu chuộc tôi lỗi cho nhân loại, để cho chúng ta được sự bình an mỗi ngày. Ngài chính là Đức Chúa Trời, là Thiên Phụ của chúng ta.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT