Hội Từ Ái tổ chức Bữa Cơm Tình Thương

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Vào chiều Chủ Nhật, 31 Tháng Bảy, đáp lời mời của Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Garden Grove, trên 600 đồng hương đã đến tham dự Bữa Cơm Tình Thương, tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster.

Mục đích của buổi tổ chức này là để yểm trợ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn trong chương trình đào tạo các tu sinh, cũng như tiếp tay với nhà dòng trong các công tác xã hội, giúp đỡ những người nghèo đói khổ trong ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và một phần của tỉnh Ðồng Pháp, Việt Nam.

Ðiều hợp chương trình là Linh Mục Tạ Anh Kiệt và MC Minh Phượng.

Sau nghi thức khai mạc, ông Ðậu Quang Luận, hội trưởng, ngỏ lời chào mừng và cám ơn đồng hương đến tham dự.

Ông cho biết, Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Garden Grove, có giấy phép của chính quyền liên bang và tiểu bang, đã chính thức hoạt động hơn hai năm nay, và sự yểm trợ của đồng hương sẽ được khấu trừ thuế một cách hợp pháp.

“Trong thời gian qua, nhờ sự hy sinh của quý ân nhân, chúng con đã nhiều lần gởi tiền về yểm trợ nhà dòng phần nào trong hai phương diện giáo dục và xã hội. Tuy nhiên, chúng con chưa có cơ hội để có thể làm việc hết công sức của mình. Vậy, trước khi nghỉ hưu trễ, con đang xin việc làm từ quý vị là, trong thời gian sắp tới, chúng con xin quý ân nhân và quý mạnh thường quân cố gắng làm sao để ‘bắt’ chúng con phải làm việc cật lực,” ông hội trưởng chia sẻ với mọi người.

Hơn 600 đồng hương đến tham dự buổi tiệc gây quỹ Bữa Cơm Tình Thương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Hơn 600 đồng hương đến tham dự buổi tiệc gây quỹ Bữa Cơm Tình Thương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói thêm, “Nhờ vậy, chúng con trở nên cánh tay nối dài, đắc lực của quý vị, để đem niềm vui, sự khích lệ đến cho các em tu sinh, cũng như giúp cho nhà dòng có thêm phương tiện đến với những người kém may mắn. Những quý ân nhân, bất kể họ thuộc chính kiến nào, tôn giáo nào,… thì ban tổ chức cũng ân cần đón nhận lòng hảo tâm của họ, vì con tin chắc rằng, không có biên giới nào ngăn cản được lòng từ bi và bác ái của chúng ta.”

Sau đó, ông hội trưởng giới thiệu nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng, cố vấn hội dòng, từ trong nước ra, và ba soeur khác. Trước mặt mọi người, soeur Phụng ngỏ lời cảm tạ ân nhân và thân hữu vì trong suốt thời gian qua, quý vị ấy vẫn giữ mối liên lạc của hội qua lời hỏi thăm thân thương, qua những ý chỉ xin nhà dòng cầu nguyện. Cụ thể nhất là qua những hy sinh đóng góp để giúp nhà dòng đào tạo ơn gọi các nữ tu, cũng như giúp cho những người nghèo khổ đau.

“Dù những hy sinh đóng góp còn rất khiêm tốn so với nhu cầu lớn lao của nhà dòng, nhưng chúng con rất vui mừng và biết ơn, vì nhờ quý ân nhân mà các thiếu nữ ở vùng thôn quê có điều kiện học hành, với hy vọng sẽ trở thành những nữ tu để có thể hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân; đặc biệt là một số người nghèo khổ được sưởi ấm phần nào với tình thương cao cả của quý vị,” soeur Nguyễn Thị Phụng chia sẻ.

Theo soeur Phụng, lý tưởng đời tu là dâng hiến cuộc đời để yêu thương và đem hạnh phúc đến cho mọi người, và ưu tiên cho người nghèo khó. Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này, lời kêu gọi của Ðức Giáo Hoàng Francis lại càng làm cho những nữ tu của nhà dòng cảm thấy bứt rứt hơn nữa về vai trò và sứ mệnh của mình.

Em Jenny Ngô và bức tranh “Ðức Chúa Trời Thuận Ðức Mẹ Trên Trời.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Em Jenny Ngô và bức tranh “Ðức Chúa Trời Thuận Ðức Mẹ Trên Trời.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Càng có nhiều cơ hội tiếp cận với những người nghèo khó, chị em chúng con càng thêm đau xót khi chứng kiến hằng ngày nỗi khổ đau của những người nhà ở như một túp lều, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, và nỗi buồn tủi của những trẻ em thiếu điều kiện đến trường. Ðứng trước những hoàn cảnh đau lòng đó, nỗi đau trong tinh thần của chúng con càng nặng trĩu. Biết làm sau đây khi thấy mình bất lực? Bất lực vì khả năng hạn hẹp của mình trước một nhu cầu phục vụ quá lớn lao,” soeur Phụng ngậm ngùi chia sẻ thêm.

Trong chuyến sang Hoa Kỳ này, phái đoàn các soeur có mang theo rất nhiều tặng phẩm là những bức tranh và những cây quạt giấy do các soeur của nhà dòng ở Việt Nam tự thực hiện để làm quà tặng cho các mạnh thường quân và đồng hương đến tham dự.

Ban tổ chức cho chiếu đoạn phim về những hình ảnh của các soeur trong Dòng Thánh Giá Cái Mơn đi cứu giúp những nạn nhận nghèo khó ở quê nhà như những người già neo đơn, những trẻ em mồ côi khuyết tật… Trong đoạn phim này cũng có sự hiện diện của nghệ sĩ Ngọc Ðan Thanh đi cùng với các soeur của nhà dòng. Khi thấy thực trạng hoàn cảnh của những người nghèo khó, neo đơn, rất nhiều đồng hương đã hết lòng ủng hộ bằng hiện kim qua lời kêu gọi lòng thương người của Linh Mục Tạ Anh Kiệt và MC Minh Phượng.

Có rất nhiều đồng hương ngoại đạo đến ủng hộ Bữa Cơm Tình Thương này, trong đó có sư cô Liên Học, thuộc Thiền Viện Ngọc Tú, Westminster, và nhiều Phật tử ở Little Saigon. Sau đó, soeur Phụng và sư cô Liên Học đứng trước mọi người và chia sẻ nỗi đau lòng của mình đối với những người nghèo khó nơi quê nhà, một hình ảnh đầy lòng từ tâm và nhân ái.

Buổi tiệc được tiếp tục với một chương trình văn nghệ rất phong phú, qua những tiếng hát của các ca sĩ tại Little Saigon, như Ngọc Quang Ðông, Thúy An, Ðăng Vũ, Hằng Nga, Kim Dung, Linh Sơn, Thanh Hiền, nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Ðan Thanh, và nhiều ca sĩ khác.

Xen kẽ chương trình văn nghệ có phần bán đấu giá những phẩm vật, đặc biệt nhất là bức tranh “Ðức Chúa Trời Thuận Ðức Mẹ Trên Trời” do em Jenny Ngô vẽ và tặng cho ban tổ chức. Bức tranh được bán đấu giá được đến $1,500.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT