Trà Nhiên/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đông đảo phụ huynh và trẻ em tham dự “Day of the Cube,” cuộc thi giải Rubik’s Cube dành cho các em nhỏ từ 6 đến 15 tuổi, tại công viên Los Alamos Park, Fountain Valley, trong vùng Little Saigon trưa Thứ Bảy, 3 Tháng Chín.

Cuộc thi hoàn toàn miễn phí và quy tụ hơn 100 trẻ em quanh vùng Orange County tham gia.
Cô Amy Wojkowski và gia đình tổ chức cuộc thi vì con trai cô thích chơi Rubik’s Cube nhưng tham dự các cuộc thi chính thống thì rất khó nên cô tự tổ chức cho cộng đồng cùng tham gia
“Chúng tôi tổ chức cuộc thi lần thứ nhất vào Tháng Sáu ở Huntington Beach và chỉ có 28 em tham gia. Vợ chồng tôi thông báo trên Facebook về cuộc thi này khoảng hai tháng thôi mà không ngờ nhiều người tham gia đến thế,” cô Wojkowski nói với nhật báo Người Việt.
Cô Wojkowski là giáo viên trung học Edison High School, Huntington Beach.
“Tôi chỉ con trai 11 tuổi chơi Rubik’s Cube năm ngoái, bé rất thích và tự học cách giải trên YouTube. Tí nữa bé cũng tham gia trong cuộc thi với các em khác,” cô cho biết.
Cuộc thi có bốn vòng dành cho các lứa từ 6 đến 8 tuổi, 9 đến 11 tuổi, và 12 đến 15 tuổi.

Điều đặc biệt là em Max Park, 21 tuổi, nhà vô địch thế giới giải Rubik’s Cube năm 2017 cũng đến chung vui với các em.
Ông Schwan Park, cha em Max, cho biết con trai bị chứng tự kỷ nặng từ lúc 2 tuổi rưỡi.
“Mẹ Max lên YouTube học Rubik’s Cube để chỉ Max chơi vì chúng tôi nghĩ trò này tốt cho con phát triển. Max rất thích Rubik’s Cube và tự giải một mình năm 8 tuổi. Rồi chúng tôi quyết định dẫn Max đi thi cho con làm quen với mọi người và các kỹ năng xã hội như đứng xếp hàng đợi vô thi, đợi tín hiệu của trọng tài…,” ông Schwan cho biết.
Theo gia đình em Max, các buổi trị liệu bệnh cho em rất đắt tiền nhưng các cuộc thi Rubik’s Cube chính là buổi vừa trị liệu và giải trí miễn phí cho con trai.
Và từ đó em Max Park bắt đầu con đường thi đấu Rubik’s Cube chuyên nghiệp.
Tuy tiết trời California cuối tuần nóng kỷ lục nhưng nhiều gia đình không ngại mang lều, tấm bạt lót dưới sân cỏ công viên để đợi các con thi và cũng để cho các bé có một ngày Hè đáng nhớ.
Tại đây cũng có nhiều em gốc Việt tham gia thi đấu với các bạn đồng trang lứa.
Đang đứng đợi đến lượt thi, bé Trinity Lê, 10 tuổi, cư dân Huntington Beach, cho biết em hơi lo lắng không biết có làm tốt không ở vòng thi sắp tới.
“Con tập chơi Rubik’s Cube được hai năm rồi. Kỷ lục cá nhân của con là 22 giây. Con thích trò này vì khi giải được Rubik’s Cube thì thấy mãn nguyện lắm,” bé Trinity bẽn lẽn cho hay.
Chị Kim Loan Lê, mẹ bé Trinity, cho biết thấy cuộc thi trên Facebook group “SoCal Cubing” nên cho bé đi thi.
“Trước đó bé Trinity chơi cho vui thôi. Bé thấy chị họ chơi Rubik’s Cube nên bắt trước chơi thôi. Hồi Giáng Sinh, bé được tặng Rubik’s Cube nhưng lỡ xóa nên con bé tức và tự lên YouTube học để giải lại rồi là bé chơi miết luôn,” chị Loan cười kể.

Ông Marcus Lee, cư dân Fountain Valley, đang đứng chụp hình cho cô con gái Helena Lee vừa mới thi xong, cho biết ông rất tự hào về con gái.
“Đây là lần đầu bé tham gia thi nên tôi rất vui. Hồi đầu tôi nói sẽ cho bé tiền tiêu vặt nếu giải được Rubik’s Cube và bé làm rất tốt, rồi từ đó bé mê trò này luôn,” ông Lee kể.
Bé Helena, 10 tuổi, cho biết vừa mới giải xong Rubik’s Cube trong vòng 31 giây ở vòng đấu vừa rồi.
“Hồi đầu con lo lắm vì đây là cuộc thi đầu tiên nhưng con thấy mình làm tốt nên cũng vui lên một chút. Con tập trò này cũng hơn nửa năm và kỷ lục cá nhân là 22 giây,” bé Helena cười nói. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































