‘Hương Việt 6,’ đêm nhạc với nhiều ấn tượng khó phai

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc “Hương Việt 6,” do Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn tại hí viện Rose Center, Westminster, hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám, với người tham dự kín cả thính phòng.

Múa “Trống Cơm” do Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Qua 28 năm sinh hoạt nghệ thuật phục vụ cộng đồng, “Hương Việt 6,” là đêm gây quỹ thường kỳ của Vũ Đoàn Việt Cầm để tiếp tục gầy dựng nền văn học nghệ thuật nước nhà tại hải ngoại.

Vũ Sư Đình Luân, người sáng lập Vũ Đoàn Việt Cầm, trưởng ban tổ chức đêm trình diễn, là người luôn tâm huyết với nền văn hóa nghệ thuật nước nhà, chia sẻ: “Người Việt có 54 sắc dân, trong đó người Thái, Lào, Cambodia, H’Mong,… rất thích múa, trong khi người Việt lại rất ít múa hơn. Ngoài việc khó khăn nhất là cố gắng gìn giữ nét văn hóa múa của người Việt, lại còn các điệu múa phải hấp dẫn người thưởng thức nữa, đó là những việc phải cố gắng hết sức. Nếu mình làm đúng thì sẽ có nhiều người tri âm tri kỷ hơn.”

Ông tiếp: “Đây là show phải nói là khó khăn nhất, vì các em tham gia từ đầu nay đã lớn, có việc làm hết rồi lại khác giờ nhau, tập hợp các em lại trong một đêm diễn như thế này rất khó, tùy duyên thôi! Phải đợi cuối đêm diễn mới biết được kết quả sự ủng hộ của khán thính giả. Được khán thính giả yêu thương là điều may mắn rồi.”

Vũ khúc balet “Tiễn Một Người Đi” do Jordan Trần và Thanh Thanh trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, MC quen thuộc trong các cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đã nói về chương trình rất chi tiết, đưa người thưởng thức đến các tiết mục trình diễn qua nhiều hình ảnh Việt Nam như Tiếng Trống Cơm, Những Cuộc Chia Tay, Đồng Sen, Bản Thượng, Những Người Mẹ, Quan Họ Bắc Ninh, Gành Hào, Cố Đô Huế. Để rồi về lại điểm gốc xuất phát chính là tiết mục cuối cùng Hịch Hùng Vương.

Ông chia sẻ: “Có những điều rất khó giải thích cho thế hệ trẻ: quê hương là gì, cội nguồn là gì, và tại sao một người sinh ra cách Việt Nam cả một đại dương vẫn có thể xúc động khi nghe một điệu dân ca, nhìn một chiếc nón lá hay thấy một tà áo Việt Nam trên sân khấu.”

Ca sĩ Mai Hiên trong vũ khúc “Chiều Mưa Biên Giới.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đó cũng là lý do Vũ Đoàn Việt Cầm hiện diện. Qua âm nhạc, phục trang và những câu chuyện được kể bằng vũ đạo, Việt Cầm mong thế hệ trẻ hiểu rằng các em đang thừa hưởng một nền văn hóa đẹp và phong phú, và văn hóa ấy chỉ có thể tiếp tục nếu có người muốn gìn giữ và trao lại.

Trong đêm nhạc, người thưởng thức sẽ cùng đi qua nhiều miền ký ức của Việt Nam, đồng quê, chiến tranh, tình yêu, người Mẹ, miền núi, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, để rồi cuối cùng trở về với cội nguồn dân tộc.

“Thanh Xuân Của Mẹ,” trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở màn chương trình là vũ khúc “Tiễn Một Người Đi,” sáng tác Mai Châu, kể về chuyện tình thời chinh chiến với bao cuộc tình phải chia xa, người trai miệt mài trên chiến trận để người yêu chịu cảnh mong mõi đợi chờ, dù chỉ là một lời hẹn ước. Jordan Trần và ThanhThanh đã kể lại một cuộc chia tay qua vũ điệu balet điêu luyện hòa quyện trong giai điệu buồn man mác, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Ca sĩ Mai Hiên với nhạc phẩm “Chiều Mưa Biên Giới,” sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, mang nỗi niềm của người lính trong một chiều mưa nơi biên giới khi người lính chiến vì còn nặng tình non nước, để người em gái hậu phương luôn gởi lòng thương nhớ qua những chiếc áo ấm gởi ra sa trường.

“Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang,” Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bài vọng cổ “Vườn Tiêu Quê Mẹ,” sáng tác Hà Nam Quang, Bạch Tuyết trình bày, kể về một người con gái từng là người con xa mẹ khi lấy chồng phương xa, rồi một ngày chính mình lại trở thành người mẹ chờ con. Đến một ngày mẹ không còn gọi nữa, mới hiểu mình đã mất điều thiêng liêng nhất trong đời. Bài vọng cổ buồn thấm tình mẹ con đã lấy đi nhiều giọt lệ thổn thức trong thính phòng.

Quan Họ là  một phong tục đẹp của miền Bắc Việt Nam. Trong văn hóa Việt, khách đến nhà thì mời nước mời trầu qua giai điệu “Ba Quan Mời Nước Mời Trầu” do Nhóm Quan Họ Bắc Ninh Nam California trình diễn.

“Hịch Hùng Vương,” Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Âm Sắc Hương Bình” mang vẻ đẹp của miền sông Hương núi Ngự, với dáng dấp e ấp của người con gái đất Thần Kinh, qua điệu Chầu Văn Huế là một hình thức diễn xướng mang tính nghi lễ của miền Trung, kết hợp lời ca, nhạc cụ và tiết tấu trang trọng để tạo nên một không gian vừa linh thiêng, vừa giàu tính nghệ thuật. Qua sự trình bày của O Sen Ngọc Mai, với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện đã đưa những giai điệu ấy hòa quyện vào những cảm xúc tuyệt vời.

Bạch Tuyết trong bài vọng cổ “Vườn Tiêu Quê Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngoài những ca sĩ có tiết mục trình diễn kể trên, đêm nhạc “Hương Việt 6” có sự góp tiếng của các ca sĩ khác, Ái Vy (Duyên Quê); Bạch Tuyết (Vườn Tiêu Quê Mẹ); Chung Tử Lưu (Người Hùng Cô Đơn); Keira (Em Múa Xuân Tình); Hà Na Phi (Thói Đời); Đài Trang (Mùa Thu Lá Bay). Kết thúc chương trình với “Hịch Hùng Vương,” nhạc sáng tác với sự hỗ trợ của AI bởi Anthony Đoàn; lời của Kim Khuyến, và Producer Kim Khuyến.

Đây cũng là thông điệp Việt Cầm muốn gởi lại: Dù chúng ta sinh ở đâu, sống ở đâu, nói ngôn ngữ nào, xin đừng quên nguồn cội. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT