Friday, April 19, 2024

Khuynh hướng chơi hoa Tết của dân Little Saigon: Hết Tết giữ lại trồng luôn

Đằng-Giao/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Dạo gần đây, người ta, dù đã mua nhà hay chưa, có khuynh hướng mua cây về chưng Tết rồi trồng luôn, thay vì mua cành hoa, cành trái để chưng vài ngày như trước.

Ông Lý Phước Chung, cư dân Anaheim, nói: “Già rồi, ngày Tết, trồng được cái bông, cái hoa là cả cái thú. Mình hưởng là đã đành, mà người chung quanh cũng hưởng theo. Tôi có bốn chậu mai vàng của Mỹ, mua mấy năm trước. Năm nào cũng đem vô nhà, bao giấy kiếng đỏ, treo phong bao lì xì trên cành để chơi mấy này Tết. Ra Giêng lại đem ra ngoài sân, đợi đúng mùa thì thay đất, tỉa rễ, uốn cành cho nó mạnh. Tết đến lại cho vô nhà. Vừa đỡ tiền mà lại có việc làm giải trí quanh năm.”

Bà Nguyễn Hạnh Anh, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi không có nhà, phải ‘share phòng,’ nhưng tôi có hai chậu đào Nhật màu hồng rất đẹp, đi đâu tôi cũng mang theo. Vừa sáng sủa căn phòng của mình trong mấy ngày Xuân, vừa làm đẹp phía trước cho chủ nhà. Mình để ngoài sân, lâu lâu đem vô nhà chưng rồi lại đem ra. Trong năm, mấy tháng một lần, tôi thay đất, bón phân cho nó là nó sống hoài với mình.”

Bà Mai Thị Hồng, chủ vườn cây Lái Thiêu ở góc đường New Hope và đường Mc Fadeden, Santa Ana, nói: “Ở đây tôi có trái cây Việt Nam quí hiếm bốn mùa. Còn nói riêng về cây chưng Tết rồi giữ luôn về lâu, về dài, thì cỡ nào cũng có, từ mai vàng ‘chính thống’ Việt Nam loại ‘bonsai’ gốc già và to cho tới mai tứ quý Việt Nam, rồi mai tứ quý Mỹ. Dạo này người ta bắt đầu mua mai Nhật, đào Nhật nhiều hơn để chơi Tết.”

Mai Nhật là một trong những loại hoa bán chạy trong mùa Tết tại "Vườn Cây Lái Thiêu. (Hình: Đằng -Giao/Người Việt)
Mai Nhật là một trong những loại hoa bán chạy trong mùa Tết tại vườn cây Lái Thiêu. (Hình: Mai Thị Hồng cung cấp)

Đây là những loại cây người ta có thể giữ thật lâu nếu chịu khó chăm sóc cẩn thận.

Lúc trước, một số khách quanh vùng vì ham rẻ, mua cây ở chợ trời hoặc cây trồng tại nhà. Nhưng sau khi thấy những cây này bị quá nhiều sâu, rầy, lây lan cho nhiều cây khác trong vườn, họ hiểu rằng phải mua cây ở nơi uy tín thì mới có bảo đảm lâu dài.

“Tất cả các loại cây về vườn tôi là phải xịt thuốc trừ sâu thật kỹ. Không kỹ thì nhân viên kiểm soát nông nghiệp không cho bán,” bà Hồng cho hay.

"Tắc Việt Nam vốn là loại cây người ta trồng luôn," bà Hồng nói. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
“Tắc Việt Nam vốn là loại cây người ta trồng luôn,” bà Hồng nói. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tại vườn cây Lái Thiêu, bà Hồng có đủ loại phân bón, thích hợp cho từng loại cây, cây ra hoa, cây ra lá lá, hay cây ăn trái.

“Tôi luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn cách chọn phân, bón phân, tỉa cành, tỉa lá, sao cho cây tươi tốt, chẳng những cho mấy ngày Tết, mà còn có hoa, trái quanh năm, mùa nào, hoa, trái nấy,” bà Hồng nói.

Tại tiệm Hoa Trái Bốn Mùa nằm bên hông chợ Á Đông, bà Hoa Nguyễn, chủ nhân tiệm hoa trái, cũng nhìn thấy khuynh hướng này của khách hàng nên việc lựa chọn bông hoa chưng Tết cũng bị ảnh hưởng theo.

Vẫn có những thứ để bày trên bàn thờ như cành quít vừa chín hay quả bưởi, bà cũng có bán loại cây khác, lâu bền hơn mấy ngày đầu năm.

Bà nói: “Năm nay tôi vừa lấy thêm mai Úc, màu vàng tươi, rất hợp cho mùa Xuân mà có thể trồng luôn. Loại này sống lâu, tuy nhiên, cũng như bất thứ loại cây nào, phải biết cách chăm bón mới được.”

Bà chỉ mấy chậu mai Úc vàng rực rỡ trên kệ. Những chậu cây này nhỏ, gọn như một loại ‘bonsai,’ rất thích hợp để đặt trên bàn thờ hay giữa bàn tiếp khách.

Ông Tĩnh Trần, cư dân Westminster, nói: “Từ trước đến giờ, mỗi khi nhìn cảnh những ‘cây thông Noel’ bị người ta vứt ra đường sau lễ Giáng Sinh, tôi thấy có cái gì đó ‘bội bạc’ sao sao đó. Cái cây, mới hôm qua còn ở vị trí trang trọng giữa phòng khách mà hôm nay đã nằm ‘chổng vó,’ chỉa gốc lên trời trong thùng rác rồi. Đúng là ăn cháo đá bát.”

Ông thêm: “Không làm như vậy, gia đình tôi luôn lựa cây thật đẹp, thật khỏe để ăn Tết xong là trồng ngay xuống vườn. Hiện nhà tôi có tám cây đào – vườn trước bốn, vườn sau bốn. Mấy năm nay, chúng tôi không phải ra chợ mua hoa Tết nữa. Cứ lựa cành đẹp nhất đem vào nhà là xong.”

Bà Lê Thị Tiên, cư dân Westminster, nói: “Ngay cả cúc vàng, chưng xong Tết, tôi trồng xuống đất. Nhiều người không biết là ngay khi hoa bắt đầu héo, phải cắt ngắn lại. Mỹ họ gọi là ‘behead.’ Cứ bón phân rồi tưới đều là nó sống hoài. Tôi ‘share phòng,’ cứ dọn đi thì tôi nhổ lên.”

Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT