Friday, May 17, 2024

Lễ giỗ lần thứ 154 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Tám, nhiều quan khách, đại diện các hội ái hữu Nam California, đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự Lễ giỗ lần thứ 154 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, do Hội Ái Hữu Gò Công Nam California tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove.

Dược Sĩ Trần Nghĩa Ðời, hội trưởng Hội Ái Hữu Gò Công Nam California cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức Lễ giỗ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh để tưởng nhớ công đức tiền nhân và để hậu thế noi gương sáng của ngài, vị anh hùng dân tộc có công đánh đuổi quân Pháp.”

Cũng theo hội trưởng, Hội Ái Hữu Gò Công Nam California được thành lập từ 1992. Hằng năm có hai lần hội ngộ gồm Lễ Giỗ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh được tổ chức vào khoảng Tháng Tám, và Tân Niên đón mừng năm mới.

Theo Giáo sư Trần Văn Chi cho biết, giáo sư là người được sanh ra ở Gò Công, cũng là cựu học sinh của Trung Học Gò Công từ lúc trường mới sáng lập. Cách đây hơn 25 năm, giáo sư cũng là một trong những người đã sáng lập Hội Ái Hữu Gò Công Nam California.

Nghi thức khai mạc Lễ giỗ lần thứ 154 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Người ta thường nói Gò Công là quê hương của ông Trương Công Định, nhưng thật sự thì ông là dân từ Miền Trung vào Miền Nam để khởi nghĩa chống Pháp. Sau khi nhà Nguyễn bị thất thủ ở Gia Định thì người đầu tiên ở đất Miền Nam nổi lên để chống Pháp đó là ông Trương Công Định, ông bắt đầu khởi công chiến đấu mạnh từ vùng Vàm Láng, Gò Công còn được gọi là Đám Lá Tối Trời. Gò Công cũng là quê hương của Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, mẹ của Vua Tự Đức; Nam Phương Hoàng Hậu, vợ của Vua Bảo Đại,” Giáo sư Chi cho biết thêm.

Điều khiển chương trình là hai MC Phan Bích Thủy và Đào Kim Sơn.

“Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn chương trình và cũng lo về chương trình văn nghệ. Điểm chánh của tổ chức hôm nay là Lễ giỗ lần thứ 154 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, nên chương trình văn nghệ được tổ chức qua những bài hát rất có ý nghĩa về quê hương dân tộc và lịch sử đấu tranh của những người có công dựng nước và giữ nước,” cô Phan Bích Thủy, Phó hội trưởng ngoại vụ Hội Ái Hữu Gò Công, cho biết.

Trong diễn văn khai mạc của hội trưởng, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời có nói: “Hôm nay, quý vị mang đến tình yêu thương giữa đồng hương Gò Công và thân hữu, đồng thời cũng bày tỏ lòng sùng kính, biết ơn tiền nhân đã anh dũng chống ngoại xâm. Đó là những yếu tố quan trọng vô cùng quý báu rất cần thiết để cho Hội Ái Hữu Gò Công vững bền và phát triển.”

Hội trưởng Trần Nghĩa Đời phát biểu trong Lễ giỗ lần thứ 154 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lưu Sang, thành viên trong ban tổ chức đọc tiểu sử của Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân.

Trong phần Lễ Giỗ, ban tế lễ long trọng trong nghi thức cổ truyền, với ba lần thắp hương, dâng rượu và dâng trà trước bàn thờ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh, và đọc văn tế.

Trích đoạn văn tế, nghệ sĩ Ngọc Ẩn có đọc: “Hôm nay, chúng tôi thành kính tưởng niệm công đức của Đức Ông và chư vị. Chính khí của Đức Ông về với non sông mãi mãi/Lòng son của Đức Ông, hai vầng Nhật Nguyệt sáng tỏ bất diệt.”

“Sinh vi Tướng, tử vi Thần. Trung hồn nay đã tách theo thần/Sáu tỉnh còn roi dấu Tướng Quân. Đức Ông là một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam, để lại cho hậu thế một tấm gương sáng chói: ‘Vì dân, vì nước’. Không nệ gian khổ, hy sinh cả sinh mạng chỉ mong làm sao tròn trách nhiệm một công dân tốt đối với đất nước đang hồi nghiêng ngữa. Con dân đất Việt muôn đời tưởng niệm đến công lao Đức Ông. Dù cho thác rồi mà oai thần thánh đức của Đức Ông vẫn anh linh hiển hách như lúc sanh tiền…”

Đặc biệt, trong buổi tổ chức này có nhiều khách mời đến từ những hội ái hữu khác, trong đó có ông Hoa Thế Nhân, cựu hội trưởng Hội Đồng Hương Tây Ninh Nam California. Ông Nhân cho biết: “Vợ của tôi cũng gốc người Gò Công nên chúng tôi mới có mặt hôm nay theo lời mời của ban tổ chức. Sự thật mà nói, đồng hương của mình ở Little Saigon có thông lệ mật thiết về tình người xa xứ với nhau, nên có chuyện gì vui trong những buổi họp mặt của các hội ái hữu ở đây thì cứ mời qua mời lại.”

Màn cổ nhạc “Anh Hùng Trương Công Định”do hai nghệ sĩ Ngọc Hà (trái) và Đình Hiếu trình diễn trong Lễ giỗ lần thứ 154 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Đặc biệt hôm nay cũng là Lễ giỗ lần thứ 154 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định là người đã có công chống giặc ngoại xâm ở xứ Gò Công và nhiều nơi khác. Xứ Tây Ninh của chúng tôi cũng có một vị nổi tiếng đó là Bà Đen. Khi Vua Gia Long lánh mặt Tây Sơn thì có đến Tây Ninh, có một đêm Vua Gia Long đang ngủ tại núi Bà Đen, và Đức Bà linh thiêng về báo mộng để chỉ đường cho nhà vua chạy qua Thái Lan để ẩn nấp. Sau khi bình định lại đất nước, vì sự linh thiêng của bà, nên Vua Gia Long mới phong danh cho Đức Bà Đen là Linh Sơn Thánh Mẫu,” ông Hoa Thế Nhân kể thêm.

Theo ông Đặng Kim Thu, hội trưởng Hội Đồng Hương Mỹ Tho Nam California, Gò Công và Mỹ Tho là hai tỉnh gần nhau, nên vì thế, khi ra hải ngoại hai hội ái hữu này cũng có tình cảm gắn bó mật thiết với nhau.

“Hơn thế nữa, tuy anh Trần Nghĩa Đời là dân Gò Công, nhưng anh lại học trường trung học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho với tôi, cho nên chúng tôi là bạn học từ thời còn học sinh trung học. Vì thế ấy, cứ mỗi lần Hội Đồng Hương Mỹ Tho có tổ chức họp mặt thì cũng có mời anh Trần Nghĩa Đời và một số thân hữu khác ở Gò Công, ngược lại, khi hội Gò Công có tổ chức họp mặt thì chúng tôi cũng được anh Đời mời chúng tôi đến dự,” ông Thu kể.

Ông Châu Văn Ðể, Chủ tịch Hội Lăng Ông Bà Chiểu, cho biết: “Ngày xưa, Gò Công là một trong những tỉnh nổi tiếng về ‘Địa linh nhân kiệt’ tại Tiền Giang và Hậu Giang. Tôi rất hãnh diện được dự Lễ giỗ lần thứ 154 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, và tôi cũng có ý là, những bạn bè của tôi tại hải ngoại cũng nên đến dự những ngày giỗ của các vị có công chống giặc ngoại xâm như các Ngài Trương Công Định, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Trung Trực,… để làm gương cho cháu con mình, cũng như duy trì văn hóa của dân tộc Việt tại hải ngoại. Vì ngày nào đồng hương ở hải ngoại còn nhớ về đất tổ, nhớ về những vị anh hùng có công với đất nước, thì ngày ấy ngọn lửa đấu tranh vẫn còn soi sáng đường về.”

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT