Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo ca nghệ sĩ và đồng hương đến dự Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu Nghệ Thuật do các nghệ sĩ Triệu Mỹ Ngân, Quốc Thái, và Ngọc Hiền đồng hợp tác tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 14 Tháng Chín, tại QT Golden Market Place, Garden Grove.

Hằng năm vào ngày 12 Tháng Tám Âm Lịch, các anh chị em ca nghệ sĩ rất vui mừng, vì đây chính là ngày Giỗ Tổ Nghệ Thuật Sân Khấu. Họ được tề tựu với nhau để hàn huyên tâm sự và cùng hướng tâm về Tổ Nghiệp. Có thể nói, ngày này là ngày hội Tết của ca nghệ sĩ, và những người hành nghề nghệ thuật khác.
Theo ban tổ chức, tại hải ngoại, nơi nào có tiếng nói Việt Nam, còn được nghe câu ca vọng cổ, còn nghe được làn điệu cải lương, còn nghe những bài ca tiếng hát tân nhạc, điệu hò dân tộc trên sân khấu, thì nơi đó còn hồn quê dân tộc.
Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu không chỉ dành cho nghệ sĩ cải lương, hát bội, tân nhạc, hay kịch nghệ, điện ảnh… mà còn dành cho tất cả những người làm việc có liên quan đến nghệ thuật như hóa trang, hậu đài, họa sĩ, nhạc sĩ… Vì thế, trong nhân gian có câu: “Đi xa nhớ mãi quê nhà/ Nhớ câu vọng cổ đậm đà tình thương/ Dù cho xa cách dặm trường/ Vẫn còn hoài vọng cố hương quê mình.”

Trên sân khấu là bàn thờ Tổ Nghiệp thật trang trọng với hương hoa, trà quả, và nơi thờ những Hậu Tổ gồm những nghệ sĩ từ đời cận đại trở về sau này. Tất cả những bối cảnh này đều do nghệ sĩ Nguyễn Hùng thiết kế.
Trong phần nhập lễ đầu tiên, các nghệ sĩ Triệu Mỹ Ngân, Nguyễn Hùng, và nhiều người khác thực hiện trong trang phục cổ truyền trong Đoàn Hầu Lễ Dâng Hương Cúng Tổ. Họ từ từ tiến lên sân khấu trong tiếng chiêng trống rền vang.
Sau đó, nghệ sĩ Nguyễn Hùng là chánh tế trang trọng thắp hương, khấn vái trước bàn thờ Tổ Nghiệp: “Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, ban tổ chức chúng tôi trang trọng cử hành Lễ Giỗ Tổ Nghiệp. Hình ảnh 12 vị tổ ‘Thập Nhị Công Nghệ’ gồm kỹ, nông, công, thương, ngư, tiều, canh, mục, y, sư, bốc, lý là 12 ngành nghề quan trọng trong xã hội. Nhờ đó, anh chị em nghệ sĩ khi đến ngày giỗ tổ thì mọi người như một mạch nước trong lành được trở về nguồn.”
Tiếp theo, các nghệ sĩ và đồng hương đến thắp hương trước bàn thờ Hậu Tổ.

Nghệ sĩ Triệu Mỹ Ngân, trưởng ban tổ chức, tuyên bố với mọi người: “Hôm nay là ngày 12 Tháng Tám, Âm Lịch, đúng vào ngày Giỗ Tổ Sân Khấu. Tại sân khấu đèn màu của thương xá QT, ban tổ chức chúng tôi gồm Triệu Mỹ Ngân, Quốc Thái, Ngọc Hiền và đại diện của Câu Lạc Bộ Ham Vui Du Lịch đồng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu.”
“Ban tổ chức và các ca nghệ sĩ chúng tôi nghiêng mình trước các bậc tiền hiền, và hồn thiêng Hậu Tổ để cùng dâng lên quý ngài hương đèn, hoa quả, cùng thực phẩm. Xin được kính dâng lên quý bậc tổ sư, thánh sư, Tam Giáo Đạo Sư, Thập Nhị Công Nghệ, Lão Lan Đạo Thần, Tiên Hiền, Hậu Hiền… là những nhân tài xuất chúng, là bậc thầy của đàn, ca, múa, kịch, cùng những nghệ nhân hội họa mỹ thuật, điêu khắc, thợ vàng bạc đá quý, các thợ dệt, thợ rèn, thợ mộc, thợ may… là những ngành nghề nghệ thuật có liên quan đến nghiệp diễn của những người nghệ sĩ trên sân khấu,” Triệu Mỹ Ngân chia sẻ.

Triệu Mỹ Ngân nói thêm: “Sau gần ba năm QT Golden Market Place khai trương, nơi này đã phục vụ đồng hương tại hải ngoại qua nhiều cửa hàng ẩm thực, và nhiều hàng hóa đủ loại. Khu thương mại này còn có một sân khấu rất ‘bắt mắt’ cho giới nghệ thuật ca diễn. Vì thế, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều lần những chương trình ca diễn trên sân khấu và những lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam tại nơi này.”
Sau đó, các ca nghệ sĩ đồng ca bài “Tri Ân Tổ Nghiệp” do Triệu Mỹ Ngân sáng tác, gồm ba điệu cổ nhạc: Lý Chim Xanh, Vọng Kim Lang, và Lý Trăng Soi.
Hoạt cảnh này có nội dung nói lên số kiếp của người nghệ sĩ vẫn luôn tri ân Tổ Nghiệp, và có tâm nguyện phục vụ khán giả. Nhưng thật ra, phần nhiều đời người nghệ sĩ luôn gắn liền với những cô đơn sau khi bức màn nhung hạ xuống. Dù cuộc đời có như thế nào, họ luôn ước ao được đứng trên sân khấu để phục vụ khán giả, và luôn được tỏa sáng.

Nghệ sĩ Quốc Thái nói: “Trong nhân gian, tất cả ngành nghề đều có tổ nghiệp. Riêng về Tổ Nghiệp Sân Khấu thì rất linh thiêng, nếu nghệ nhân nào có niềm tin về Tổ Nghiệp của họ. Và từ niềm tin đó, Tổ Nghiệp sẽ giúp cho họ trên bước đường phục vụ nghệ thuật sân khấu, được gặp nhiều may mắn và thành công tốt đẹp. Ngoài ra, Tổ Nghiệp còn giúp cho họ từ vóc dáng đến lối trình diễn và ca hát trên sân khấu được duyên dáng hơn, và sẽ được đón nhận sự ngưỡng mộ nồng nhiệt của khán giả càng ngày càng nhiều hơn.”
Vũ sư Kim Vân, thành viên ban tổ chức, nói: “Ngày Giỗ Tổ Sân Khấu là ngày vui của nghệ sĩ và nhiều ngành nghề có liên quan đến ánh đèn sân khấu, trong đó có nghề vũ sư cũng cùng chung tổ với các ngành ca diễn. Vì thế, hàng năm, chúng tôi đến thắp nén hương tạ ơn Tổ Nghiệp. Vì tổ đã thương các anh chị em ca nghệ sĩ trong năm vừa qua, đó là tổ đã đãi ngộ cho các nghề ca diễn được hoàn hảo. Chúng tôi cũng cầu xin Tổ Nghiệp đãi ngộ anh chị em ca nghệ sĩ được thành công trong năm kế tiếp, và mãi về sau trên đất khách.”

Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu vừa vui vừa cảm động. Tuy mỗi người đều có cuộc sống phải lo toan, nhưng tất cả đều vì lòng kính yêu Tổ Nghiệp và các ca nghệ sĩ đã tề tựu về Little Saigon để cúng Tổ Nghề Sân Khấu. Không khí có những lúc trầm lặng trang nghiêm, và cũng có khi bừng dậy sôi động, vì những bài nhạc kích động mạnh, và các nghệ sĩ, ca sĩ và khán giả đã cùng nhau ca, múa, nhảy rất nhiệt tình trong khuôn viên thương xá QT. [đ.d.]





































































