Sunday, May 19, 2024

Lễ Hội Áo Dài Dân Tộc Việt Nam ‘như níu mùa Xuân lại’

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ Hội Áo Dài Dân Tộc Việt Nam do Thao Ly Media Entertainment phối hợp với IBC TV và tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi tổ chức trong khuôn viên chùa Điều Ngự, Westminster, sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, thu hút sự tham dự của nhiều người trong tà áo dài muôn màu muôn sắc với mọi lứa tuổi, nam phụ hay lão ấu.

Nam phụ lão ấu cùng rực rỡ áo dài trong ngày lễ hội Rằm Tháng Giêng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Lễ Hội Áo Dài Dân Tộc Việt Nam là một ngày lý tưởng để mọi người cùng thong thả chơi Xuân, khoe chiếc áo dài chứ không phải là một cuộc thi nên không có màn trình diễn thời trang áo dài như thường lệ.

Đến dự lễ hội, khách được “chấm điểm” một cách bí mật rồi sẽ được mời lên sân khấu nhận giải thưởng… lấy hên đầu năm.

Tuổi nào mặc áo dài cũng đẹp. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Võ Thảo Ly, giám đốc điều hành Thao Ly Media Entertainment, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Tôi mơ ước được tổ chức một ngày lễ hội cho áo dài từ 15 năm mà hôm nay mới thực hiện được. Tôi biết mình chưa chuẩn bị thật kỹ lưỡng nhưng nếu cứ chần chừ thì phải chờ đến bao lâu nữa. Nhân thấy sắp Tết Nguyên Tiêu, tôi thấy đã chín mùi rồi nên cho thực hiện chứ không thể đợi lâu nữa.”

Chính nhờ có Lễ Hội Áo Dài Dân Tộc Việt Nam mà đến hôm nay, Tết vẫn là… Tết.

“Người Việt bên này ăn Tết kỹ thật. Hết ‘mùng’ rồi mà vẫn còn Tết,” ông Chánh Nguyễn, ở Toronto, Canada sang California đón Tết, nói. “Và vì đến rằm Tháng Giêng mà vẫn còn Tết nên chúng tôi vẫn chưa thể rời Little Saigon.”

Nhiều em nhỏ mặc áo dài vì thích. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông tiếp: “Chúng tôi [ông và vợ] định sang Little Saigon ăn Tết với con cháu và thân hữu vài ngày rồi về. Nhưng vì thấy Tết chưa hết, người ta cứ đốt pháo hoài, nên chúng tôi cứ dùng dằng không nỡ đi. Nhất là khi biết sẽ có Lễ Hội Áo Dài Dân Tộc Việt Nam. Chúng tôi rất thích áo dài. Ngày xưa, ở quê chúng tôi Thái Bình [Bắc Việt Nam], ngày lễ, ngày hội, đàn ông mặc áo the, đàn bà mặc áo tứ thân màu sậm, chít khăn mỏ quạ chứ đâu ‘muôn hoa ngàn tía’ như bây giờ. Phải công nhận rằng bây giờ nhìn mọi người cùng rực rỡ áo dài vui mắt thật.”

Chương trình văn nghệ với sự tham gia của nhiều giọng ca thiếu nhi rất dễ thương.

“Nghe các cháu nhỏ hát tiếng Việt rất chính xác, tôi nghĩ tiếng Việt của mình ở đây (hải ngoại) sẽ còn tồn tại lâu dài. Các cháu giỏi quá,” bà Uyển Lê, một Phật tử, nói.

Những tà áo dài trên sân khấu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Khán giả thay nhau lên nhận quà mừng tuổi sau khi trả lời những câu hỏi… “phức tạp” như, “Áo dài có mấy tà?” hay “Áo dài là áo truyền thống của nước nào, Nhật Bản, Đại Hàn hay Việt Nam?” điểm tô thêm cho không gian lễ hội.

Bà Khuê Nguyễn, cư dân Westminster, nói: “Nhìn đám đông mặc áo dài, tôi rất vui nhưng vui nhất là nhìn các cháu thiếu nhi nô đùa với nhau trong sân chùa. Sao mà thanh bình đến thế. Tôi vui lắm trong lòng.”

Trong số các dân biểu gốc Việt có mặt và cùng mặc áo dài là Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ (Cộng Hòa-Địa Hạt 70), ông Chí Charlie Nguyễn, thị trưởng Westminster, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove và ông Michael Võ, cựu thị trưởng Fountain Valley.

Các dân biểu gốc Việt có mặt và cùng mặc áo dài. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Có người không phải gốc Việt mà cũng rất thích áo dài.

“Dân Biểu Michelle Steel cũng rất thích áo dài Việt Nam. Bà có hơn 10 bộ áo dài đủ màu khác nhau và rất mong có dịp được mặc nhưng hôm nay bà không dự được vì đã có hẹn từ trước dù là rất tiếc,” cô Anh Nguyễn, đại diện bà Michelle Steel, nói.

Lễ Hội Áo Dài Dân Tộc Việt Nam gây nhiều ấn tượng cho khách tham dự, bất kể tuổi tác.

Em Bryan Dương, ở Westminster, nói bằng tiếng Việt… ngập ngừng: “Con thấy cái này [lễ hội áo dài] giống như là ‘bắt’ Tết lại, không ‘thả’ Tết đi mất.” [kn]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT