Sunday, May 19, 2024

Lễ hội mừng Xuân ở Houston tràn đầy sức trẻ và hy vọng

Kalynh Ngô/Người Việt

HOUSTON, Texas (NV) – Náo nhiệt, rực rỡ màu sắc, tưng bừng hào khí của võ đường, tràn đầy sức sống của mùa Xuân, là những gì có thể cảm nhận qua buổi Lễ Hội Mừng Xuân Nhâm Dần được tổ chức trước khu siêu thị sầm uất Việt Hoa, ở thành phố Houston, Texas, vào trưa Chủ Nhật, 6 Tháng Hai.

Một trong sáu con lân của nhóm Hùng Vương Lion Dance. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

“Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa mời Xuân đến với tôi/ Giờ này còn nổi trôi riêng tôi xin từ chối, mà Xuân chán gì nơi…”

“Tết năm nay khởi sắc hơn”

Bản nhạc “Tôi Chưa Có Mùa Xuân” của tác giả Châu Kỳ vang lên giữa khuôn viên rộng, vàng rực nắng Xuân sáng Mùng Sáu Tết Nhâm Dần. Nắng Xuân đậm đà, có phần gay gắt, góp phần tái hiện nơi đây thành một ngày Tết Sài Gòn xưa.

Đó là các quý bà, quý cô, tha thướt trong trong tà áo dài, tay cầm những chiếc dù che nắng nhiều màu sắc. Từng nhóm người quây quần đứng nói cười. Nhìn họ thật sự vui “như ngày Tết.”

Anh Lê Minh và con gái. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Cô bé Nia Lê vừa tròn 18 tháng tuổi, trông như “cô Ba Sài Gòn chính hiệu,” chưa được dịp biết Tết quê Việt Nam như thế nào, xúng xính trong bộ áo dài vàng rực rỡ, mang túi đầm “đài các,” đôi mắt to đen nhìn những hoạt động náo nhiệt đang diễn ra xung quanh.

Cha của bé, anh Lê Minh, hy vọng mùa Hè năm nay tình hình dịch bệnh bớt nặng nề, cả gia đình về thăm quê, vì “ông bà rất mong.”

“Ông bà nội của bé mong lắm đó nhưng Tết năm nay không về được. Mong là hè này giá vé giảm, dịch bệnh cũng giảm để cả nhà cùng về. Tết năm nào cũng về Việt Nam, năm nay không về được nên phải ăn Tết lớn,” anh Minh vòng tay ôm “cô ba Sài Gòn” của anh vào lòng và nói. 

Như nhiều gia đình gốc Việt khác mà phóng viên nhật báo Người Việt đã có dịp trò chuyện, đã hai năm rồi, vì đại dịch, anh Lê Minh và vợ con không thể về Việt Nam đón Tết. Mùa Xuân năm nay, tuy vẫn chưa về được, nhưng anh đưa cả nhà đi hội chợ Tết trong niềm vui khó tả. Anh nhận thấy: “Tết năm nay có khởi sắc hơn, cảm thấy như có gì đó mới mẻ hơn vì dịch bệnh nó cũng bớt bớt rồi.”

Màn trình diễn của nhóm Hùng Vương Lion Dance kết thúc trong tiếng pháo và câu Chúc Mừng Năm Mới. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Điều quan trọng dẫn đến “sự khởi sắc” đó, theo anh là: “Cần phải thay đổi để kinh tế phát triển trở lại, cái gì cũng cần phải thay đổi.” Anh hy vọng sẽ có những sự thay đổi tích cực trong năm mới để thế giới và nhân loại được bình an.

Buổi sáng Mùng Sáu Tết thật sự là một ngày lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng không khí mùa Xuân. Vài ngày trước đó, Houston bị ảnh hưởng bão tuyết.

“The Nguyễn Family,” theo cách của thế hệ thứ hai trong gia đình muốn gọi như thế, rạng rỡ với trang phục tràn đầy sắc Xuân, vui vẻ cho biết họ ngỡ trời sẽ lạnh nhưng may mắn hôm nay là ngày nắng đẹp.

Người phụ nữ trẻ, nổi bật trong tà áo dài cách điệu, tươi cười cho biết gia đình chị đến để động viên cậu con trai lớn trong nhóm Shaolin Temple sẽ trình diễn màn múa võ thuật tập thể. Chị nói: “Ra đây mới thấy Tết, mấy đứa nhỏ được biết Tết cổ truyền Việt Nam như thế nào.”

Gia đình họ Nguyễn du Xuân. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Với “The Nguyễn Family,” họ cảm nhận Tết năm nay vui hơn vì không còn COVID-19 nữa. “Tết năm nay vui hơn Tết năm rồi. Mấy đứa nhỏ có thể mặc áo dài đi chơi Tết, hội chợ,” người phụ nữ nói.

Gia đình họ Nguyễn chọn hai màu vàng và đỏ thẫm làm trang phục cho ba thế hệ du Xuân.

Hai cậu bé được ba mẹ diện cho áo dài dân tộc với hoạ tiết loan, phụng rực rỡ, phấn khích chạy nhảy giữa nền nhạc Xuân. Họ mải mê chụp ảnh, ghi lại một mùa Xuân tha hương nhưng rộn ràng, đậm đà tình dân tộc.

Khách du Xuân. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Lễ hội mừng Xuân Nhân Dần trước siêu thị Việt Hoa thu hút không chỉ cộng đồng gốc Việt mà còn có cả những sắc dân khác là người Hispanic, người Trung Hoa. Họ đến để hòa mình vào không khí đón Xuân, tham gia những trò chơi trúng thưởng, thích thú khi nhận được những phần quà nhỏ, xinh xắn. Trẻ em lẫn người lớn thích thú khi được cầm trên tay những đồ vật ngộ nghĩnh làm từ bong bóng.

Điệu vũ của lân sư rồng và màn trình diễn võ thuật đc đáo

Khoảng 2 giờ chiều, chương trình được mọi người chờ đón nhất bắt đầu. Mọi người tập trung về sân khấu chính. Buổi trình diễn võ thuật kết hợp múa lân sư rồng đậm chất nghệ thuật và tinh thần thượng võ của các nhóm như Hùng Vương Lion Dance, nhóm Viễn Thông Tự Temple Lion Dance, màn múa kung-fu, Tai Chi của nhóm Shaolin Temple đã chiếm trọn niềm cảm phục và say mê của hàng trăm du khách.

Màn trình diễn võ thuật của nhóm Shaolin Temple. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Các “nghệ sĩ võ thuật,” lớn nhất khoảng 18, nhỏ nhất có lẽ không quá 5 tuổi, cống hiến cho khán giả buổi trình diễn kung-fu, võ Thiếu Lâm Tự độc đáo và ấn tượng.

Tiếng vỗ tay hò reo không ngớt khuyến khích sau mỗi điệu múa kèm đạo cụ khác nhau của nhóm Shaolin Temple.

Những diễn viên võ thuật nhí đã không làm thất vọng khán giả chờ đợi. Có một vị khán giả lớn tuổi, thậm chí đã chào nhóm trình diễn bằng cách chào truyền thống của Thiếu Lâm Tự. Suốt buổi trình diễn, máy chụp hình của ông không rời các bạn nhỏ. Ông thốt lên: “Những đứa trẻ thật tài năng.” 

Tràng pháo nổ giòn giã chào đón nhóm lân sư rồng Hùng Vương Lion Dance xuất hiện. Sáu chú lân với sáu sắc màu khác nhau đã làm “nổ tung” không gian lễ hội với sự hùng dũng, đầy sức trẻ, đầy nhuệ khí và kỹ năng múa điêu luyện.

Khán giả, đặc biệt là các khán giả nhí mải mê dõi theo từng cử động, từng ánh mắt, điệu bộ của sáu chú lân sư rồng. Thỉnh thoảng, chiếc đầu lân được đưa lên cao, để lộ bên trong là những gương mặt còn rất trẻ.

Ben Đỗ, thành viên của nhóm Hùng Vương Lion Dance. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Ben Đỗ, chàng thanh niên được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, có gương mặt “bạch diện thư sinh” nhưng chính là một trong những người múa chính của nhóm Hùng Vương Lion Dance. Đây là nhóm lân kết hợp với các thành viên võ thuật của Vovinam từ năm 2016. Xuân Nhâm Dần 2022 là năm thứ sáu anh Ben có mặt trong đội lân.

Gương mặt còn thấm đẫm mồ hôi sau màn trình diễn, ngồi bên chiếc đầu lân màu xanh, anh Ben nói đây là năm đầu tiên trở lại sau hai năm nhóm phải nghỉ vì đại dịch. Anh tự hào cho biết tất cả thành viên trong đoàn đều là người gốc Việt, nhỏ nhất 14 tuổi và lớn nhất 25 tuổi.

Cũng như những người khác trong nhóm, anh tham gia đoàn lân vì muốn có một sân chơi cho mọi người, nhất là người gốc Việt.

Anh Ben nói: “Em từ Vovinam. Khi mình tập múa lân, không chỉ là múa lân, mà đó là văn hóa của người Việt, là võ thuật. Tụi em thành lập đoàn lân là được thể hiện văn hóa, đam mê của tụi em.”

Chính vì đam mê nên cho dù mỗi tuần phải tập bốn ngày, mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến một giờ đêm, anh Ben và các bạn vẫn không hề nản lòng. “Tụi em được sự hỗ trợ của ba mẹ rất nhiều nên mới có thể tập luyện nhiều như thế. Tuần này tụi em có 30 buổi trình diễn,” anh nói.

Màn trình diễn của nhóm Hùng Vương Lion Dance. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Theo lời anh Ben, thành phố Houston có khoảng mười đoàn lân. Khi nhóm Hùng Vương Lion Dance vừa dứt phần trình diễn thì nhóm Viên Thông Tự Lion Dance với đồng phục màu thiên thanh đã sẵn sàng bước ra sân khấu.

Jenny Nguyễn, 19 tuổi, là cô gái trông mảnh khảnh, nổi bật trong nhóm với chiều cao và mái tóc quá vai rất Việt Nam. Cô Jenny tham gia đoàn lân được bốn năm.

Cô gái có đôi mắt lanh lợi, tràn đầy sức sống cho biết gia đình cô thường đi chùa Viên Thông Tự nên bản thân cô không xa lại với các hoạt động của chùa.

“Bạn thân của em là thành viên của nhóm được 10 năm. Em có thể múa ở vị trí đuôi lẫn những động tác tự do khi giữ phần đầu lân. Em rất thích,” cô Jenny nói.

Sau hai năm vắng tiếng pháo và không khí rộn ràng của những lễ hội cổ truyền đầu năm mới, lễ hội mừng Xuân Nhâm Dần của cộng đồng Việt ở Houston đã thật sự trở lại, tràn đầy sức trẻ và niềm hy vọng. [kn]

——-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT