Wednesday, April 17, 2024

Little Saigon: Người Việt ‘gặp khó’ khi gởi hàng về Việt Nam?

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chuyện gởi hàng (đồ dùng) về Việt Nam bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn trước làm ảnh hưởng rất nhiều đến các công ty nhận gởi hàng về Việt Nam trong vùng Little Saigon, Nam California.

Tại “Phúc Lộc Cargo”, anh Lộc Phạm cho biết công ty chỉ nhận 6 lon sữa và 1 chai thuốc thôi. “Tôi chỉ biết hôm nay, chúng tôi chỉ dám nhận như vậy. Vụ này mới xảy ra chừng hơn tuần nay thôi. Hy vọng là luật này sẽ thay đổi sớm,” anh nói.

Cơ sở “Nhận Gửi Hàng Về Việt Nam” than rằng hàng hóa gởi về Việt Nam đang bị dồn ứ tại nhà kho. Một người có vẻ là quản lý hay chủ cơ sở nói: “Từ ngày 11 Tháng Tư tới giờ, Việt Nam không nhận hàng từ Mỹ gởi về. Họ nói phải đến sau ngày 30 Tháng Tư mới có câu trả lời rõ ràng.”

Hiện giờ, cũng như “Phúc Lộc Cargo”, cơ sở này chỉ nhận 6 lon sữa và 1 chai thuốc thôi.

“Chúng tôi cũng nhận thêm hàng khác nhưng có báo với khách hàng là chưa thể gởi đi được. Giá cước cũng như tiền thuế, hiện giờ chưa ai biết chính xác là bao nhiêu cả,” ông nói một cách thành thật. “Chúng tôi tính đại là hơn 3 đô la một pound.”

Ông thêm: “Tôi nghĩ là phía Việt Nam sẽ tăng thuế nhập cảng. Chả lẽ họ làm vậy để giảm thuế?”

Riêng cơ sở “Vietlink Global” vẫn nhận hàng gởi đi như thường. Nhân viên tại đây từ chối trả lời phóng viên Người Việt.

Bà Nguyễn Kim Thi, cư dân Huntington Beach, một người vừa gởi hàng về Việt Nam tại cơ sở này cho biết: “Tôi có nghe bạn bè nói về chuyện gởi đồ về Việt Nam lúc này khó khăn, nhưng tôi mới gởi tức thì, có khó gì đâu.”

Bà cho biết vừa được nhân viên Vietlink xác nhận là nếu gởi quần áo dưới 15 pound, thức ăn như kẹo bánh, dưới 50 pound và thuốc Tây dưới 5 pound thì hoàn toàn được miễn thuế.

“Trước giờ vẫn vậy mà,” bà cười. “Tôi muốn gởi một thùng có nhiều thứ khác nhau, tổng cộng là 75 pound, nhưng nhân viên ở đây khuyên tôi nên chia ra thành mấy thùng nhỏ.”

Cũng từ Vietlink ra, ông Jason Trần, ngụ tại Garden Grove, nói: “Tôi nghe bà xã (tôi) nói là có bà bạn gởi hàng cho gia đình ở Mỹ Tho mà bị công ty gì ở đường Magnolia từ chối. Nhưng rõ ràng là tôi mới gởi 30 pound bánh trái về Sài Gòn dễ dàng mà.”

Trừ Vietlink, hiện tại, đa số công ty vận chuyển hàng hóa về Việt Nam vẫn không biết công việc của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trước việc Việt Nam chưa có thông báo rõ ràng về việc nhận hàng hóa. (Đằng-Giao)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cha mẹ hãy đặt niềm tin vào con” (Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT