Saturday, May 4, 2024

Little Saigon: Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng kỷ niệm 75 năm thành lập

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Năm 1946, Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo kết hợp với những nhà ái quốc chân chính thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Mục đích là để tranh đấu cho sự tự chủ hoàn toàn cho dân tộc Việt Nam, củng cố nền độc lập và cấu tạo một xã hội Việt Nam mới. Đó là những tiêu điểm của đảng.”

Quang cảnh lễ kỷ niệm 75 năm ngày Đức Huỳnh Thủ Lãnh thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đó là lời của ông Trần Văn Vui, trưởng ban tổ chức “Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (VNDCXHĐ),” do một số đảng viên tại California kết hợp với một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Chín, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

“Đức Huỳnh Thủ Lãnh trong vai trò là một cố vấn đầu tiên đã tuyên bố bản tuyên ngôn của đảng vào ngày 21 Tháng Chín, 1946, tại Sài Gòn. Sau đó, đảng được các vị tổng bí thư lãnh đạo. Tổng bí thư đầu tiên là ông Nguyễn Bảo Toàn, có bí danh là Nguyễn Hoàng Bích. Từ đó đến nay qua nhiều đời của tổng bí thư, cho đến bây giờ thì ông Nguyễn Văn Nam, cư dân Houston, Texas, đảm trách chức vụ tổng bí thư hải ngoại. Hiện giờ, vì sức khỏe yếu nên Tổng Bí Thư Nam không thể đến tham dự lễ kỷ niệm này,” ông Vui nói với nhật báo Người Việt.

Nghi lễ chính thức trước bàn hương án. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ông Huỳnh Long Giang, tổng thư ký, từ năm 1946 đến nay VNDCXHĐ đã trải qua nhiều đời của tổng bí thư. Những vị tổng bí thư vào nhiều thập niên trước, có người thì bị ám sát, có người bị bắt bớ, có người bị giam cầm, và cũng có nhiều người đã chết trong lao tù Cộng Sản sau 1975. Tuy nhiên, đảng vẫn hoạt động cho đến bây giờ từ trong nước ra đến hải ngoại. Tại trong nước, các đảng viên hoạt động với cách bí mật nhiều hơn phô trương để tránh tầm nhìn của nhà nước Cộng Sản Việt Nam.

Ông Trần Văn Vui, trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Trần Văn Bé Cao, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, cư dân Westminster, nói với nhật báo Người Việt: “Tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo phải có bổn phận và trách nhiệm về ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Còn VNDCXHĐ là một tổ chức nhằm để cứu dân, cứu nước. Tổ chức này, không chỉ riêng cho các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo mà còn cho tất cả những đảng phái, những thành phần trí thức yêu nước cùng đứng lên để dành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Vì thế, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo lúc nào cũng nhớ đến kỷ niệm ngày thành lập VNDCXHĐ, do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng.”

Giáo Sư Trần Văn Chi phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lê Văn Tâm, cư dân Los Angeles, đảng viên VNDCXHĐ từ năm1950, hiện nay ông là một trong những cố vấn cho các đảng viên tại hải ngoại, chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Sau năm 1975, khi Cộng Sản Việt Nam đã xâm chiếm miền Nam thì tất cả cán bộ Dân Xã Đảng rút vào hoạt động trong bí mật, bởi vì sự đàn áp của chính quyền Việt Cộng. Nhưng có một số đảng viên đã bị lộ diện, không thể trốn tránh được nên phải tìm cách ra hải ngoại. Một số vẫn tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ Cambodia, một số sang Hoa Kỳ và những quốc gia khác. Tất cả đảng viên trong và ngoài nước vẫn còn tinh thần đấu tranh đúng theo đường lối của VNDCXHĐ từ ngày thành lập cho đến bây giờ.”

Ông Trần Văn Bé Cao (trái), tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, và ông Huỳnh Long Giang, tổng thư ký. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhiều đồng hương vì ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh của các đảng viên VNDCXHĐ đã đến hỗ trợ cho buổi lễ này, ông Nguyễn Tấn Lạc, phó ban ngoại vụ, được ban tổ chức mời đọc “Tâm thư của ban tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập VNDCXHĐ.”

“Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập VNDCXHĐ năm nay, các đảng viên và lãnh đạo đảng hiện đang còn sống và vẫn trung thành với lý tưởng là, họ đều có một nguyện vọng sâu sắc và to lớn là sẽ tiếp tục duy trì sự hiện hữu của đảng; duy trì và phát triển tổ chức đảng với sự hình thành một đội ngũ dân sự; cán bộ để cùng cập hóa các tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Ngõ hầu sẵn sàng tham gia và đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, phát triển quốc gia và đất nước để đáp ứng Đệ Tứ Ân trong đạo lý của Phật Giáo Hòa Hảo khi thời cơ cho phép,” ông Lạc đọc trích đoạn bức tâm thư.

Ông Nguyễn Tấn Lạc (trái), phó ban ngoại vụ, và ông Lê Văn Tâm, đảng viên Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng từ năm1950. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngoài ra cũng có những nghệ sĩ, bằng hữu của ban tổ chức đến để hỗ trợ cho tiết mục văn nghệ. Cô Thiên Thanh, cư dân Santa Ana, chia sẻ: “Tôi hân hạnh được ban tổ chức mời đến trong vai trò MC và soạn chương trình văn nghệ trong buổi lễ này. Tôi là người Phật tử nên đối với tôi, Phật Giáo Hòa Hảo là một đạo giáo do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng, và ngài cũng là một trong những vị bồ tát của Phật Giáo. Hơn nữa, các đảng viên VNDCXHĐ luôn đấu tranh vì lý tưởng tự do, dân chủ cho đồng bào và quê hương Việt Nam. Do vậy, chúng tôi có mặt hôm nay.”

Sau đó cô Thiên Thanh và Bích Thuận diễn ngâm bài thơ “Gọi Đoàn Thanh Niên” của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Các nghệ sĩ và bằng hữu (từ trái) Đình Hiếu, Thiên Thanh, Ngọc Hà và Bích Thuận đến hỗ trợ phần văn nghệ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong phần phát biểu của quan khách, Giáo Sư Trần Văn Chi nói: “Năm 1946, Đức Thầy lập ra VNDCXHĐ dựa trên tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo, điều này không có trong lịch sử Việt Nam trong thời đó. Tại miền Nam, mãi đến năm 1963 thì Phật Giáo và Công Giáo mới nhen nhúm hình thành những tổ chức đảng phái dựa trên tôn giáo. Đức Thầy đã đưa tôn giáo làm nên tảng để xây dựng một đảng phái yêu nước. Chính điều đó mà chúng ta thấy tại sao VNDCXHĐ phát triển rất mạnh, bởi vì, những đảng viên đó chính là những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.”

Ban tổ chức và đồng hương dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sử gia Phạm Trần Anh nói: “Phần đất của miền Nam Việt Nam là một thánh địa, nơi đã khai sinh ra một tôn giáo và những nhân vật lỗi lạc. Xuất thân từ một người công dân bình thường, Đức Huỳnh Giáo Chủ lúc còn trẻ không học hành và bệnh triền miên. Thế nhưng, đột ngột, ông đã khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Nói theo ngôn ngữ dân gian thì ông không phải là người phàm, cũng có nghĩa rằng, Đức Huỳnh Giáo Chủ là một hóa thân của một vị bồ tát, hòa nhập vào cuộc sống nhân gian để khai sáng một nền đạo của Việt Nam, không cần kinh sách, không chùa chiền. Bên cạnh cuộc sống tâm linh, Đức Huỳnh Giáo Chủ là một người công dân của đất nước Việt Nam. Nhưng ông là một công dân yêu nước thật sự.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT