Thursday, March 28, 2024

Chủ tịch VAF kể về chuyến đi trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

Đỗ Dzũng/Người Việt

HOUSTON, Texas (NV) – Ông Nguyễn Đạc Thành, chủ tịch Vietnamese American Foundation (VAF), có văn phòng ở Houston, Texas, vừa đi Việt Nam hồi đầu Tháng Bảy để xúc tiến trùng tu một số ngôi mộ tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cũ, nay là Nghĩa Trang Bình An, thuộc tỉnh Bình Dương, đồng thời tiếp tục công việc tìm kiếm hài cốt của sĩ quan QLVNCH chết trong các trại tù “cải tạo” của Cộng Sản.

“Phải nói là công việc tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, cả trong nước lẫn ngoài nước đều có người ủng hộ và không ủng hộ. Nhưng vì sao có chuyện này thì mình chưa nói, chỉ khi nào cần thiết mới nói,” ông Thành nói với nhật báo Người Việt hôm Thứ Ba, 27 Tháng Tám.

Các chuyến đi trùng tu mộ, VAF đều có đi chung với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và có sự hướng dẫn của nhà cầm quyền địa phương.

Ông Thành kể: “Mỗi lần về Việt Nam trùng tu mộ, VAF đều có đi chung với đại sứ Mỹ, hoặc Đại Tá Tôn Thất Tuấn (tùy viên quân sự tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội), hoặc tổng lãnh sự ở Sài Gòn. Về phía Việt Nam, VAF cũng phải có sự hướng dẫn của chính quyền tỉnh Bình Dương, chứ không phải muốn đi đâu thì đi. Nói chung, cả hai chính quyền Mỹ và Việt Nam đều ủng hộ công việc trùng tu mộ.”

Tuy vậy, ông Thành cho biết, vẫn còn một số trở ngại đáng kể, có thể làm cho công cuộc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa kéo dài lâu hơn dự định.

Ông nói: “Từ khi VAF đi trùng tu mộ, có người chỉ trích. Thế nhưng, khi Việt Nam cho phép, thì những người này cũng về Việt Nam xin trùng tu, và không muốn cho VAF trùng tu, vì họ nói là họ không công nhận VAF, làm cho phía Việt Nam cũng bị kẹt. Chẳng lẽ cho VAF mà không cho người khác thì cũng kỳ, nhưng khi cho phép các hội đoàn khác làm thì họ chưa làm gì được. Đó là trở ngại, làm cho Việt Nam đánh giá cộng đồng mình rất thấp.”

Theo ông Thành cho biết, trong tổng số khoảng 16,000 mộ trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, cho tới nay, có 13,865 mộ được trùng tu, trong đó, VAF trùng tu được 7,139 mộ.

Còn lại 6,726 mộ là do các hội đoàn khác, bao gồm Hội Biệt Đông Quân DC, Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc California, Hội Nạng Gỗ bên Pháp, và đồng bào trong và ngoài nước và thân nhân, trùng tu.

“Hiện nay chúng tôi đang vận động Việt Nam cho cắt cây, nhất là những cây có rễ bò lên mộ, làm đường đi vào các ngôi mộ. Một số mộ bị nước sói mòn, chúng tôi đang đề nghị làm ống cống để thoát nước,” ông Thành kể tiếp.

Ông Nguyễn Đạc Thành (phải) cùng Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân thắp nhang tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa hồi năm 2013. (Hình: VAF cung cấp)

“Có những mộ không còn bia, không biết có còn quan tài không, phải thọc cây xuống mới biết. Một số trường hợp không còn cốt, có nghĩa là có thể được thân nhân bốc lén, rồi lấp lại như cũ,” ông Thành kể.

Ông cho biết thêm, phía Việt Nam cũng muốn giải quyết chuyện trùng tu nghĩa trang, “nhưng với ai, nói chuyện với ai, vì chúng ta không có một hội đoàn chính thức đại diện tất cả các cộng đồng.”

Về công việc đi tìm hài cốt tù “cải tạo,” ông Thành cho biết, những việc làm của VAF làm phía Việt Nam ngạc nhiên.

“Thực ra, phía Việt Nam đánh giá rất cao tinh thần của VNCH. Một nhà ngoại giao Việt Nam từng nói với tôi là ông không ngờ có ngày VAF về Việt Nam đi tìm mộ đồng đội, làm cho thượng tầng lãnh đạo của họ cảm thấy bối rối. Họ không bao giờ nghĩ có ngày chúng tôi trở về đi tìm đồng đội ở những nơi rừng sâu nước độc như vậy,” ông Thành kể thêm.

Ông Thành cũng cho biết, VAF chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc đi tìm mộ.

“Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ bị làm khó. Ông Nguyễn Thanh Sơn, cựu chủ nhiệm Ủy Ban Nhà Nước Về Người Nước Ngoài, thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam, còn nói từ ngày VAF làm công việc tìm mộ, chúng tôi luôn tuân thủ quy định và chưa bị ai kiện cáo gì cả. Ngay cả ông Lê Thành  Ân, trong lúc còn là tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, cũng đánh giá cao công việc VAF thực hiện, làm cho người trong nước Việt Nam đánh giá cao,” ông chủ tịch VAF chia sẻ tiếp.

Ông Thành cho biết thêm, chuyến đi vừa qua, ông làm được một việc mà từ trước tới nay chưa làm, đó là đưa thành phần trẻ đến các khu mộ ở các trại “cải tạo” để biết thêm sự việc.

“Tôi hy vọng vài năm tới lớp trẻ sẽ thay thế tôi để tiếp tục công việc này, vì tôi nay cũng lớn tuổi rồi. Đây là công việc rất quan trọng, không thể chấm dứt, và tôi cũng đã hứa với các đồng đội của tôi, là không bỏ sót họ. Chuyến đi vừa qua tôi có đưa anh Vũ Nhân, một phóng viên của đài SBTN, đến thăm các ngôi mộ ở Yên Bái và Hoàng Liên Sơn, để anh biết công việc này khó khăn như thế nào,” ông Nguyễn Đạc Thành kết luận. (Ðỗ Dzũng)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT