Trộm giữa ban ngày tại Fountain Valley như đi vào chỗ không người

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hai thẻ credit card, hai thẻ ATM, nhiều thẻ khác bị lấy trộm và số tiền mua từ những thẻ này khoảng hơn $1,000; một iPad cùng một số vật dụng và quà tặng bị đánh cắp trị giá khoảng $4,000. Đó là tất cả những gì kẻ trộm đã lấy tại nhà một người gốc Việt ở thành phố Fountain Valley.

Điều táo bạo là vụ trộm xảy ra giữa ban ngày, nơi khu vực khá yên bình lâu nay, và kẻ trộm ngang nhiên bỏ xe ngoài đường, đi bộ đến trước hai căn nhà, phá khóa cửa từng nhà nhưng không thành công.

Điều táo tợn hơn nữa là ở căn nhà thứ ba, kẻ trộm đã mở khóa cửa thành công, đột nhập vào lấy trộm đồ khi trong nhà có người, trên sân trước garage có xe đang đậu. Và theo những hình ảnh máy thu hình an ninh cho thấy vào lúc 4 giờ sáng vài ngày trước đó đã có một phụ nữ đi bộ đến dòm ngó, mở từng cửa những chiếc xe để dưới đường.

Tại khu nhà thuộc thành phố Fountain Valley khá yên tĩnh, đa số cư dân là người Việt, hàng xóm vẫn gặp nhau hằng ngày vào mỗi buổi sáng khi đi bộ cùng nhau, cho đến khi có căn nhà trong khu vực bị trộm giữa ban ngày, khiến người dân chung quanh bắt đầu có tâm lý hoang mang bất ổn.

Ngang nhiên mở cửa từng nhà 

Ông Tùng Chiêu, chủ căn nhà ở thành phố Fountain Valley, kể lại vụ trộm hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu: “Lúc tôi đang trong sở làm thì nhận được tin nhắn của ngân hàng nhắn vào điện thoại, báo có người đang xài thẻ credit card, và hỏi tôi rằng có mua hàng không. Nếu có thì nhấn số 1 còn không thì nhấn số 2.”

Ông Tùng cho biết, lúc nhận được tin nhắn khoảng 3 giờ chiều, ông nghĩ rất bình thường nếu không xài thì bấm số 2, vì lúc đó đang trong sở làm, còn thẻ thì đâu có mang theo trong người làm gì, dễ bị rớt mất. Khoảng 3 tiếng sau khi được tin nhắn từ ngân hàng, ông cũng chưa biết là nhà mình bị trộm, chỉ nghĩ rằng ngân hàng báo vì lý do gì đó, sau đó có thể có thêm tin nhắn từ ngân hàng mà ông bận làm không để ý.

Tên trộm mở được khóa cửa nhà của ông Tùng Chiêu, vào lấy trộm đồ giữa ban ngày. (Hình chủ nhà cung cấp)

“Đến 6 giờ chiều đi làm về tới nhà, vô phòng thì tôi thấy mọi chỗ bị xáo trộn. Việc đầu tiên là cái iPad được tôi dùng xem tin tức và làm việc hằng ngày gắn ngay chỗ nằm ngủ đã mất. Sau đó thấy các hộc tủ nơi bàn làm việc đều mở tung ra, đồ đạc bên trong bị mất hết. Thế là tôi biết ngay nhà mình đã bị trộm viếng! Trong nhà tôi lúc đó có một người cháu trai đang ở trong phòng, một bà chị và một cô cháu gái đang đi chợ chưa về,” ông Tùng nhớ lại

“Ngay lập tức, tôi báo cảnh sát Fountain Valley liền, và họ đã sốt sắng tới ngay để điều tra, lấy thông tin và DNA của tôi để kiểm chứng, và lấy lời khai về vụ trộm,” ông kể.

Kẻ trộm bên ngoài đậu áp sát xe bên trong lề để phá cửa xe lấy đồ. (Hình chủ nhà cung cấp)

Ông Tùng cho biết sau khi ông lên tiếng báo động, hàng xóm cho xem lại những máy thu hình an ninh, nhất là của ba nhà gần sát liền kề bên nhà ông, cho thấy kẻ trộm lái xe từ bên ngoài chạy tới cuối đường, quẹo ngược trở ra tấp vào kế bên chiếc xe đậu bên lề phải, mục đích là che cho mọi người không thể biết anh ta làm gì, chỉ sau khi sự việc xảy ra, chủ xe ra kiểm tra mới biết kẻ trộm đã mở được cửa xe và lấy một số đồ bên trong.

“Sau đó kẻ trộm đi bộ vào nhà thứ nhất đối diện nhưng không mở cửa được, đi tiếp qua căn thứ hai kế bên cũng không mở được, đến căn thứ ba là nhà tôi thì kẻ trộm mở được cửa nhỏ bên hông để vào nhà. Toàn bộ sự việc xảy ra trong vòng 4 phút, kẻ trộm chạy ra ôm theo những món đồ đã lấy được, leo lên xe chạy mất,” ông Tùng chưa hết bần thần khi kể lại.

Ông nhấn mạnh: “Điều táo tợn nhất là kẻ trộm giữa trưa đã ngang nhiên đi đến mở cửa từng nhà mà không cần che mặt, nhất là thấy rất nhiều xe để trên sân trước garage mà vẫn không chút lo sợ gì cả.”

“Sau đó hàng xóm cho coi lại hình ảnh do máy thu hình an ninh thu được, cho thấy kẻ trộm đi vô nhà như thế nào, đi từng nhà làm những gì, hình dạng kẻ trộm ra sao để mọi người cảnh giác. Trong lúc dịch bệnh, tôi biết rằng trộm cắp nổi lên nhiều hơn, tác động rất nhiều đến đời sống người dân, táo tợn nữa là đi trộm vào giữa ban ngày. Như vậy kẻ trộm sẽ còn đi nhiều nữa ở khu này và nhiều nơi khác nữa,” ông Tùng nói thêm.

Hình trên máy thu hình cho thấy tên trộm ôm đồ lấy được chạy thoát ra ngoài. (Hình chủ nhà cung cấp)

Luôn nhớ đóng cửa 

Ông Tùng lên tiếng báo động cho bà con trong cộng đồng biết để đề cao cảnh giác nhiều hơn nữa, khi người Việt mình có thói quen, nhất là trong mùa Hè, hay mở cửa kiếng trong nhà, chỉ đóng cửa lưới bên ngoài, để thoáng mát. Ông nhắc rằng đó là thói quen tai hại vô cùng, kẻ trộm có thể xâm nhập vô nhà dễ dàng, nếu chủ nhà phản ứng có thể nguy hiểm xảy ra.

“Trộm mất tiền và vật dụng thì đã có bảo hiểm lo, chỉ sợ nhất là kẻ trộm có súng thì thảm họa thật khó lường,” ông nhấn mạnh.

Ông cho hay: “Tôi chia sẻ vụ trộm nhà tôi lên YouTube, kèm theo video lấy từ máy thu hình để mọi người biết thêm nhiều về hành vi của kẻ trộm để bà con biết và đề phòng, hy vọng nhờ đó cảnh sát giúp tìm ra tội phạm.”

www.youtube.com/watch?v=hhcFCuChs7A&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=vDcMsyhquJY

Chiếc iPad là vật đầu tiên ông Tùng phát giác bị mất. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhân đây ông Tùng cũng chia sẻ thêm những kinh nghiệm trong việc đề phòng trộm cắp vào nhà để đồng hương lưu ý thêm như sau: “Nên luôn luôn nhớ đóng cửa, kể cả cửa lớn, cửa sau nhà bếp và cửa sổ, vì kẻ trộm có thể nhảy vô cửa sổ. Trong nhà nên lắp đặt máy thu hình, vì cũng có thể làm kẻ trộm dè dặt hơn, và hàng xóm nên có sự quan tâm lẫn nhau khi thấy có kẻ lạ mặt từ đâu đến. Nên dặn dò con cháu trong nhà khi ra vô nên khóa cửa cẩn thận.”

“Nhất là bà con nên cẩn thận khi xe mình để trên ‘driveway,’ kẻ trộm biết tâm lý người chủ xe hay để ‘remote control’ trên xe để bấm cửa vô nhà, nên sẽ cạy cửa xe trước tiên, và nếu có để đồ hoặc giấy tờ cần thiết trong xe thì thật là tai hại. Thẻ tín dụng nếu có nhiều, thẻ nào không xài nên cắt bỏ,” ông Tùng nhắc nhở.

Theo ông Tùng thì địa phương ông đang ở được xây dựng khoảng 10 năm nay, rất an toàn, nhưng khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát nổi lên, kèm theo trộm cắp xảy ra, vậy thì chính người trong nhà phải cẩn thận đề phòng, bảo vệ mình là trước tiên.

Tất cả hộc tủ bị kẻ trộm lục tung, lấy thẻ tín dụng ngân hàng và nhiều vật dụng khác. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ai là người được nhớ tới trước tiên khi có trộm cướp xảy ra? 

“Khi có trộm cướp xảy ra tại địa phương hoặc trong nhà ở, việc đầu tiên là gọi cảnh sát ngay, đó là khắc tinh của tội phạm, và chỉ có cảnh sát mới có đủ thẩm quyền và sức lực để khống chế tội phạm nếu có vũ lực xảy ra, còn nếu ra sức chống cự, người dân lương thiện sẽ bị thiệt thòi đầu tiên!” ông Tùng nói.

Nhân vụ trộm, ông Tùng nêu nhận xét: “Tôi nghĩ lúc này bọn trộm cướp quá lộng hành vì thấy xã hội đang lo đối phó với dịch bệnh, trong khi những cuộc biểu tình bạo loạn, đập phá hôi của xảy ra khắp nơi, lại thêm những hạn chế quyền hạn của cảnh sát khi đối phó với bạo động đã làm giảm bớt những biện pháp với bọn bất lương, khiến bọn trộm cướp theo đó mà nổi lên!”

“Khi tội phạm không sợ cảnh sát thì xã hội phải loạn, người dân lương thiện chúng tôi luôn cần được cảnh sát bảo vệ,” người kỹ sư là nạn nhân vụ trộm giữa ban ngày cho biết. (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT