IRVINE, California (NV) – Một ông 47 tuổi, bị nghi phá hoại xe cộ, đầu hàng cảnh sát sau hơn tám tiếng cố thủ trong nhà ở Irvine, cảnh sát loan báo hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Giêng, theo nhật báo The Orange County Register.
Ban đầu, lúc 7 giờ rưỡi sáng Thứ Bảy qua, cảnh sát tới căn nhà trong khu 700 đường Timberwood để nói chuyện với ông này về việc ông bị nghi phá hoại một số chiếc xe, ông Kyle Oldoerp, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Irvine (IPD), cho hay.

“Nghi can từ chối trả lời,” ông Oldoerp cho biết.
“Trong lúc ở hiện trường, cảnh sát phát giác cửa sổ căn nhà gần đó bị bắn bằng đạn. Cảnh sát tin rằng những vụ đó liên hệ với nhau.”
Vì nghi can từ chối trả lời, cảnh sát xin lệnh bắt nghi can, theo ông Oldoerp.
Khoảng 6 giờ chiều Thứ Bảy, cảnh sát bắt đầu cố gắng thi hành lệnh bắt nghi can tại căn nhà đó.
“Chúng tôi biết ông ta ở trong đó,” ông Oldoerp cho hay.
“Cảnh sát vừa mới dùng máy tạo ra tiếng nổ lớn để đánh lạc hướng,” ông Oldoerp loan báo trên mạng xã hội X lúc 7 giờ tối.
Lúc 3 giờ 15 phút sáng Chủ Nhật, IPD cho biết “sau hơn tám tiếng làm việc cẩn thận, có phương pháp, nhóm đặc nhiệm SWAT bắt giữ nghi can an toàn.”
Nghi can bị cáo buộc đá hư hai chiếc xe và làm bể kính chiếu hậu, theo ông Oldoerp. Cảnh sát chưa biết lý do nghi can làm như vậy, ông Oldoerp cho hay.
“Trước đây, chúng tôi có tiếp xúc với nghi can. Chúng tôi biết ông ta… Chúng tôi mừng vì ông ta bị bắt giữ mà không có vấn đề nào,” ông Oldoerp cho biết.
IPD chưa công bố danh tánh nghi can. (Th.Long) [kn]






















































































