Lễ bế giảng tại TTVH Hồng Bàng
TTVH Hồng Bàng vừa cử hành lễ bế giảng vào chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Năm, cho các lớp tiếng Việt tại Bolsa Grande High School, với sự hiện của ông Nguyễn Quốc Bảo và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, thuộc Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Nghị Viên Chris Phan đại diện HÐTP Garden Grove, và rất đông đảo phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh trong bộ đồng phục áo xanh.

Em Ngô Hồng Jasmin, 6 tuổi, ở Irvine, hát bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành.”
Sau khi các vị dân cử phát biểu, thầy Mai Hiếu Trực, hiệu trưởng, giới thiệu cô Ngọc Trúc tặng quà cho bốn cô giáo trẻ, một thời là học sinh tại trường, sau trở thành cô giáo, và nay phải rời trường để theo học các đại học xa. Bốn cô giáo này gồm Trần Phạm Thanh Trà, Ðinh Bích Vân, Nguyễn Mai Anh và Ðoàn Võ Ái Ly (vắng mặt).

Ông Nguyễn Quốc Bảo (trái) và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân trong ngày bế giảng.

Cô Ngọc Trúc (bìa trái) tặng quà cho các cô Trần Phạm Thanh Trà (trái), Ðinh Bích Vân, Nguyễn Mai Anh và Ðoàn Võ Ái Ly (vắng mặt).
Cô Phạm Thị Ngân, dạy lớp 7, được ban quản trị chọn là “Cô Giáo Xuất Sắc” của TTVH Hồng Bàng.
Sau đó là phần phát thưởng và trình diễn văn nghệ do các em học sinh trình bày. Em Ngô Hồng Jasmin, 6 tuổi, ở Irvine, hát bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành” được mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.

Từ trái, Nghị Viên Chris Phan, cô giáo Vivian Võ, hai dân cử và cô Ngọc Trúc phát bảng danh dự cho các em lớp mẫu giáo.

Cô Phạm Thị Ngân được chọn là “Cô Giáo Xuất Sắc” của TTVH Hồng Bàng.
Tâm tình thầy cô
Nghỉ lễ
Trúc Xanh
Hết giờ học, tôi cho các em biết tuần sau được nghỉ học, các em mừng vui reo hò như vỡ chợ, có em vui quá tung cả mũ lên trần nhà. Chờ các em bớt ồn, tôi hỏi tai sao các em vui quá vậy. Các em trả lời với nhiều lý do, nhưng đều có một điểm chung: Rất vui khi được nghỉ học.
Các em cho tôi biết: Cả tuần, các em đi học sớm, về nhà phải làm bài, học bài vất vả, rồi còn phải học thêm các môn Toán, Anh Văn, Vẽ, Múa, Ðàn, Hát, Võ… rồi còn phụ việc nhà với mẹ. Cuối tuần phải đi học Việt Ngữ, phải học văn phạm, làm luận văn và chuẩn bị bài tập nói hàng tuần. Các em không có thì giờ để chơi. Hồng than phiền với tôi: “Cô nhìn ‘cái thời khóa biểu’ của em, chắc chắn cô sẽ ‘té xỉu’ vì em còn phải làm ‘cô giáo’ nữa. Mẹ em nói nếu em trai em mà có hai điểm B là em sẽ bị phạt.”
Ða số các em đều muốn được thức trễ mỗi buổi sáng, nhưng sáng nào cũng phải thức sớm (trừ sáng Thứ Bẩy) và vì thế các em rất vui khi được nghỉ ba ngày liên tiếp.
Thật tội nghiệp các em của tôi.
Có em rất thật thà: “Chiều Thứ Bẩy mà nhận được tin nghỉ học Việt Ngữ vì cô ốm, em cũng mừng lắm.” Tôi cười xòa khi nghe em nói chân tình (vì ngày xưa, khi bằng tuổi các em, xếp hàng trước cửa lớp chờ thầy cô, thấy thầy giám thị đầu hành lang, chúng tôi cũng nhảy chân sáo vì biết chắc giám thị thông báo được nghỉ giờ này vì thầy cô ốm hay bận.) (Ồ! Lịch sử là một sự lập lại).
Nghe các em bàn “kế hoạch” cho ba ngày nghỉ khi chờ phụ huynh đón, tôi thật vui với niềm vui của các em và tự hỏi: “Chủ Nhật này mình làm gì để lấp trống ngày Chủ Nhật khi không được gặp các em, không được soạn và chấm bài?”
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Ðặng Amy
Thí sinh lớp Bốn GKH-2013
Ðặt câu với hai mệnh đề
1- Biển Thái Bình Dương được gọi là Biển Ðông vì nó nằm phí Ðông nước ta.
2- Em về Việt Nam chơi và em thấy một căn nhà cổ xưa ở làng em.
3- Thánh Gióng d9ax4 dda1nh bại Giặc Ân nên nhà vua và toàn dân nhớ ơn ông.
4- Hoa Sen mọc dưới bùn nhưng lại rất thơm và rất đẹp.
5- Em học bài không được vì em trai của em cứ quấy phá em hoài.
6- Bạn em rất thông minh, nhưng trong lớp hay quấy phá người ta.
7- Em kính yêu cha mẹ vì cha mẹ đax thương yêu và nui em.
8- Em gắng công học tập vì em muốn đỉm cao.
9- Mình cần phổi để thở và tim để bôm mấu , cho nên hai thứ đều quan trộng.
10- Ðứa bé té xuống cái cây và không dám leo trèo nữa.
Thầy cô Hồng Bàng được TNS Lou Correa vinh danh
“Buổi Tiếp Tân Vinh Danh Cao Niên Tiêu Biểu” để công nhận các vị cao niên tiêu biểu trong công tác thiện nguyện đã đóng góp thời gian, công sức và tài năng làm nên sự thay đổi tốt đẹp tại Quận Cam vào Thứ Tư, 14 tháng 5 năm 2014, từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, tại Garden Grove Community Meeting Center, theo thông cáo báo chí của văn phòng TNS Lou Correa.

TNS Lou Correa trao bảng vinh danh cho cô Bùi Phong Thu, TTVN Hồng Bàng.
Năm nay, TNS Lou Correa vinh danh 133 thiện nguyện viên tuổi vàng, có những đóng góp thiện nguyện tuyệt vời cho cộng đồng.

Cô Lê Minh thuộc TTVN Hồng Bàng, sau khi được vinh danh.
Trong đó bao gồm 26 vị cao niên gốc Việt tiêu biểu, thuộc truyền thông báo chí Việt ngữ, cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các tổ chức y tế và các trung tâm Việt ngữ.

Thầy Mai Hiếu Trực (phải), thuộc TTVN Hồng Bàng, bắt tay Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal.
Ðại diện Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, có cô Bùi Phong Thu, cô Lê Minh, thầy Mai Hiếu Trực và thầy Trần Anh Việt. Ngoài ra, còn có thầy Nguyễn Việt Linh, từng dạy tại TTVH Hồng Bàng trước đây.

Thầy Trần Anh Việt (phải), thuộc TTVN Hồng Bàng, bắt tay thị trưởng Fountain Valley, Michael Võ, sau khi nhận bảng vinh danh.
Các vị cao niên gốc Việt khác cũng được vinh danh, gồm ông Ðặng Thanh Long, ông Ðinh Quang Truật, bà Ðỗ Kim Toàn, ông Ðỗ Quang Sơn, ông Ðỗ Việt Long, ông Hải Nguyễn, ông Hồ Ðắc Huân, bà Lê Phạm Kim Lê, ông Lê Xuân Ðiềm, ông Leslie Lê Khắc Lý, bà Lisa Thủy Randolph, bà Lý Ánh Tuyết, bà Mai Thanh Liễu, ông Nguyễn Cửu Lâm, ông Nguyễn Ðoàn Tony, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, bà Trần Liên Chi, ông Trần Ngọc Thống, bà Vũ Bội Tú, ông Vũ Ðình Luân, và bà Vũ Yến Tuyết.
























































































