Một tháng sôi động cùng World Cup

WESTMINSTER (NV)- World Cup đến mang lại niềm vui cho biết bao người hâm mộ. Những phút trái bóng tròn lăn trên mặt cỏ là những phút hào hứng nhất của một tháng vừa qua. Nhân ngày World Cup bế mạc, trang Người Việt Trẻ mời độc giả lướt qua một vài hình ảnh rất dễ thương của các thanh thiếu niên gốc Việt yêu túc cầu. Xin tạm biệt World Cup và hẹn gặp lại vào 2018.

Một cổ động viên nhí của đội tuyển Mỹ đi cùng gia đình đến hội trường Nhật Báo Người Việt xem trận cầu trực tiếp. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Duy Khánh (trái) nói: “Mình tham gia đội tuyển thanh niên ở đây. Đội tập đều đặn mỗi cuối tuần nhưng đến mùa World Cup này thì ở nhà xem World Cup thôi.” (Hình: nhân vật cung cấp)

Khi các cầu thủ đá banh trên ti vi thì em Theodore, 2 tuổi, cũng bắt chước theo với trái banh nhựa của mình. Cha của em nói: “Chỉ khác một điều, bé vừa làm trọng tài tự công nhận bàn thắng, vừa tự làm bình luận viên la thật to “Goal!!”. (Hình: nhân vật cung cấp)

Các bạn khuyết tật có hẳn một đại hội thể thao để thi đấu giành giải thưởng, sôi động không kém gì World Cup. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Một bạn tên Thịnh Phạm đến ủng hộ cho Đức và Brazil trong vòng tứ kết. Không biết khi Brazil thua Đức 7-1 ở bán kết, bạn vui hay buồn nhỉ? (Hình: Thiên An/Người Việt)

Cổ động cho các em tranh giải vô địch túc cầu. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Một nữ cổ động viên đáng yêu của đội tuyển Mỹ vẫn tươi cười. Dù đội Mỹ bị loại, nhưng các cầu thủ đã chơi thật hay trong mùa World Cup năm nay. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT