Trung Tâm Việt Ngữ Thiền Viện Sùng Nghiêm
Cành Hồng
Lâu rồi tôi chưa có dịp thăm các em tại Trung Tâm Việt Ngữ Thiền Viện Sùng Nghiêm. Hôm nay nhân đầu năm mới, tôi đến viếng Thiền Viện và được quý cô hướng dẫn đi thăm các lớp Việt ngữ. Thật là một ngạc nhiên với tôi! Các lớp học nằm trong hội trường của Thiền Viện. Lớp học sáng sủa, sạch sẽ, khang trang và ấm áp trong tiết trời se lạnh đầu Xuân.

Lớp Việt ngữ Sùng Nghiêm.
Sĩ số chỉ độ 40 em, nhưng được chia làm 9 lớp với đủ trình độ từ lớp Vỡ Lòng đến lớp Bốn. Các em được quý sư cô và các cô giáo chăm sóc như một gia đình. Mỗi cô giáo chỉ phụ trách từ 4 đến 6 em (chẳng bù cho tôi, mỗi buổi tôi chăm sóc hơn 20 em).
Cô giáo để ý, uốn nắn các em từng ly, từng tí; Các em chăm chỉ, ngoan ngoãn học hành. Thật là những lớp học lý tưởng.
Tôi hỏi chị Thu Vân, người lo mọi việc cho trung tâm và cũng là cô giáo mẫu mực: “Trung tâm có chuẩn bị cho các em tham gia kỳ thi năm nay của Giải Khuyến học không?”
Chị cho tôi biết: “Các em chưa sẵn sàng để dự thi vì quý thầy cô chưa dạy tài liệu của giải khuyến học.”

Lớp học cô Vân.
Tôi gặp một vài phụ huynh tại phòng khách của Thiền Viện. Phụ huynh đến xin ghi danh cho con em nhập học.
Phụ huynh ngồi chờ các em học trong thiền phòng rộng rãi, thoáng mát với những kệ đầy ắp sách và trong không gian tĩnh lặng, an bình.
Giờ chơi đến, các em được quý sư cô mang bánh kẹo và nước uống đến. Các em ăn và chơi thật vui vẻ ngay tại lớp.
Giờ tan học đã điểm, một số các em được phụ huynh đón về, một số đông ở lại tập Thiền vì các em là những Thiền Sinh tí hon, được quý cô trân quý.
Tôi thanh thản từ giã Thiền Viện, tự hẹn sẽ trở lại một ngày nào đó để cùng ngồi thiền với các em.

Các em ngồi thiền.
*******************
Em viết văn Việt
Nguyễn Việt Linh
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Bài các em viết
Ðặt câu có một mệnh đề:
1. Cổ tay của em có đeo một cái lắc.
2. Ba mẹ lo lắng cho em mỗi ngày.
3. Em thích nhất màu đỏ.
4. Con chó là một gia súc.
5. Cô giáo giảng bài lợi cho em khi em không hiểu.
6. Y tá chăm sóc bệnh nhân.
7. Trái xoài thường thường rất chua.
8. Con cọp còn được gọi là con hổ.
9. Em ngoan ngoãn với ông bà ngoại
10. Hoàng Sa và Trường Sa là quần đảo của Việt Nam
Nguyễn Ngọc Hà Phương
Thí Sinh lớp Hai Giải Khuyến Học 2013
*****************
Tâm tình phụ huynh
*****************

Giáo Sư Lưu Trung Khảo (phải) và quý thầy ban cố vấn của Ban Ðại Diện các TTVN.
Thú chơi câu đối Tết
Giáo Sư Lưu Trung Khảo
Theo bài đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, nước Việt ta khi trước vốn xưng văn hiến đã lâu. Ngày Tết, dân Việt biểu tỏ nếp sống văn hiến đó qua nhiều hình thức khác nhau. Một trong những hình thức đó là câu đối Tết.
Từ đầu Tháng Chạp (tháng 12 Âm lịch), trong các chợ ở nhà quê hay nơi phố thị, người ta thấy xuất hiện cửa hàng bán câu đối tết của các ông Ðồ. Những người ưa câu đối Tết, không ai là không thuộc bài thơ “Ông Ðồ” của nhà thơ Vũ Ðình Liên:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông Ðồ già
Bày mực Tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Câu đối là thể văn cơ bản của người học trò thời “cái học nhà Nho” còn thịnh hành. Một câu đối phải có hai câu, mỗi câu là một vế. Vế trên là vế ra. Vế dưới là vế đối. Có những câu tiểu đối (từ 6 chữ trở xuống) như:
Tôi tôi vôi
Bác bác trứng
Con ruồi đậu mâm xôi đậu
Cái kiến bò đĩa thịt bò
Có những câu song quan (có hai vế giống như hai cánh cửa), như:
Như in thảo mộc trời Nam lại
Ðem cả sơn hà đất Bắc sang
Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài
Lại có những câu dài gọi là câu đối phụ, như:
Ngói đỏ lợp nghè, lớp trên đè lớp dưới
Ðá xanh xây cống, hòn dưới nống hòn trên
Tối ba mươi, nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa
Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông phúc vào nhà
Một câu đối đúng phép phải đối với nhau về thanh âm (bằng đối với trắc, trắc đối với bằng).
Thí dụ câu tiểu đối: “Tôi tôi vôi” (toàn thanh bằng) đối với “Bác bác trứng” (toàn thanh trắc).
****
Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ mừng Xuân Giáp Ngọ 2014

Thầy Quyên Di và cô Diệu Quyên điều khiển dạ tiệc mừng Xuân của thầy cô giáo Việt ngữ.

Cô Tạ Kỳ Duyên (TTVN Nguyễn Bá Tòng) được chọn là Hoa Hậu Cô Giáo Việt ngữ.

Thầy Nguyễn Sơn Hà (TTVN Ðức Mẹ La Vang) đoạt giải Trạng Nguyên và Thầy Kelvin Ðỗ (TTVN Thánh Linh) giải Thư Sinh Lạc Ðệ.

Cô Thụy Vy khen ngợi một thầy trẻ tuổi, phục vụ TTVN St. Polycarp 10 năm.


































































































