Linh Nguyễn/Người Việt
COSTA MESA (NV) – Một ngày sau khi 300 em thi vẽ tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) phát giải Thiếu Nhi Thi Vẽ Trung Thu 2013 cho các em thí sinh trúng giải thuộc 4 nhóm tuổi lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Chín tại South Coast Plaza. Có nhiều em là học sinh các trường Việt ngữ trong cùng Little Saigon.

Megan Lu, 8 tuổi, giải khuyến khích.
Phụ huynh của các thí sinh và du khách đến South Coast Plaza được dịp thưởng thức 24 họa phẩm trúng giải được trưng này. Ngoài ra các em thuộc Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng 2 thu hút nhiều khán giả qua màn hát và vũ “Trống Cơm”
Ban giám khảo năm nay gồm có 5 người: Ông Chris Phan, nghị viên Garden Grove; Bác Sĩ Thái Hà, Họa Sĩ Cao Bá Minh, và hai nghệ sĩ Debbie Nguyễn và Trang Lê. Mỗi nhóm tuổi có 3 giải, gồm giải nhất, nhì, ba và 3 giải khuyến khích.
* (Hình ảnh trong bài được chọn đăng tùy tiện rút thăm, không theo thứ tự)
Danh sách thí sinh thắng giải Vẽ Trung Thu 2013
Nhóm tuổi: 5-7
Giải nhất: Sophia Nguyen
Giải nhì:Angeline Phan
Giải ba: Annie Trinh
Giải khuyến khích: Brittany Dao, Phuong Nguyen, Rachel Tran.
Nhóm tuổi: 8-10
Giải nhất: Austin Nguyen
Giải nhì: Kim Thu Nguyen
Giải ba: Andrew Nguyen
Giải khuyến khích: Megan Lu, Joe Nguyen, Jessica Bui.
Nhóm tuổi: 11-12
Giải nhất: Kristine Luu
Giải nhì: Allen Tran
Giải ba: Tiffany Pham
Giải khuyến khích: Khanh Hoang, Lauren Tran, Ryan Tran
Nhóm tuổi: 13-15
Giải nhất: My Nguyen
Giải nhì: Thao Nguyen
Giải ba: Andrew Nguyen
Giải khuyến khích: Jerry Pham, Kathy Ho, Chi Le

Angeline Phan, 7 tuổi, giải nhì nhóm tuổi 5-7.

Ryan Trần, 9 tháng tuổi, thí sinh tí hon “ghi danh trước cho kỳ thi năm 2018”.

Ryan Trần, 12 tuổi, giải khuyến khích, nhóm tuổi 11-12.

Andrew Nguyễn, 13 tuổi, giải ba, nhóm tuổi 14-15.

Đại diện VAALA và các giám khảo trình 4 tác phẩm hạng nhất sau khi chấm điểm.

Các em trong đòan vũ Lạc Hồng 2 trình diễn “Trống Cơm”.

Các thí sinh lãnh giải.
***
Tâm tình Thầy Trò
TỰA
Tưởng nhớ Thày Nguyễn Ngọc Cư
Đoàn Thanh Liêm
Thày Nguyễn Ngọc Cư dậy môn Pháp văn và Triết học cho lớp học sinh chúng tôi tại Trường Chu Văn An Hà Nội vào hồi đầu thập niên 1950. Thày có tác phong rất nghiêm túc và tận tâm hướng dẫn chu đáo cho các môn sinh, nên hết thảy chúng tôi đều quý mến Thày.
Năm 1994, lúc tôi bị giam giữ tại trại Z30D ở Rừng Lá Hàm Tân, thì có làm được bài thơ để tưởng nhớ đến vị Thày khả kính của mình. Bài thơ được làm theo thể Song Thất Lục Bát. Vào năm 1996, khi tôi đến định cư tại California, thì qua anh bạn Trần Phong Vũ tôi đã gửi bài này đến Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh là trưởng nam của Thày.
Bài thơ như sau :
Học với Thày bốn mươi năm trước
Con thấy mình tốt phước biết bao
Hành trang Thày cấp ngày nào
Pháp văn Triết học-làm sao đong lường?
Học nơi Thày tấm gương cần mẫn
Học từ Thày lý luận nghiêm minh
Tài trai thỏa chí bình sinh
Sống đời lương hảo – nhiệt tình thẳng ngay
**
Nay giữa chốn tù đày cay đắng
Tưởng nhớ Thày văng vẳng tiếng xưa
Thày đi về cõi thiên thu
Còn lưu hình bóng hiền từ đáng yêu
Con vẫn nguyện theo điều Thày dạy
Nòi trượng phu – giữ lấy danh thơm
Phù sinh một kiếp bao lăm
Sĩ phu quân tử – thân tằm vương tơ
Đất nước đang trông chờ đổi vận
Dẹp oan khiên – thù hận xóa tan
Người người thóat khỏi bạo tàn
Ấm no hạnh phúc – đày tràn yêu thương
Ơn Thày sâu sắc muôn vàn
Thắp cây bạch lạp – mà hàng lệ rơi.
Môn sinh kính bái
Đoàn Thanh Liêm CVA54
* Làm tại Hàm Tân, Mùa Xuân Giáp Tuất 1994
(Sao lục lại tại California, Mùa Thu Quý Tỵ 2013)
********************
EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
-
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
-
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
-
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Đặt câu với 2 mệnh đề
1-Biển Đông còn được gọi là Thái Bình Dương và có cac quần đảo Trường sa, hoang sa.
2-Nguyễn Hiền và Vũ Công Duệ là những người rất thong minh, và bho5 cũng thi đỗ Trạng Nguyên.
3-Khi mình không làm bai được hay là sai nhiều câu trong bài thi, thì mình phải gắng công học giỏi.
4- Phổi để cho mình thở và phối là một phần cơ thể của mình.
5-Trái Mít có nhiều hột bự và trái Mít rất là nặng.
6- Em bé thích leo trèo giống con khỉ, và cũng vất bừa bãi đồ chơi.
Ở trường, mình phải chăm chỉ làm bài trong lớp và nghe lời thầy cô giáo.
7-Vì Mít có nhife62u hột, nên con phải lấy hột gia trước khi ăn.
8-Vì em thích leo trèo nên em bị té hoài.
9- Con biết phân biệt gia súc và gia cầm vì cô giáo con dạy rất kỹ.
10- Mỗi người có 2 lá phổi, nên người ta thở dễ .
Nguyễn Khắc Tuấn Anh.
Thí sinh lớp Bốn Giải khuyến học 2013
Cha Yêu
Thái Xuân Chung
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ, kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
Trong bài ca dao tren, công lao của cha và mẹ được ví cao như núi và nhiều như nước trong nguồn. Làm con, chúng ta phải nhớ ơn và hiếu thảo với cha mẹ. Hôm nay, nhân ngày lễ của Cha (Father’s Day), em xin viết một bài văn nói về công lao của cha em.
Cha em năm nay đã ngoài 40 tuổi. Cha là một người vui tính, có tính tình hơi nóng nảy, hay giận nhưng mau quên.
Em thích nhất vào những lúc cha kể những câu chuyện vui cho em nghe. Em rất vui khi cha mẹ em hòa thuận với nhau, vì khi đó gia đình của em rất hạnh phúc. Những lúc cha mẹ cãi nhau, cha luôn là người lên tiếng làm hòa trước. Trong cuộc sống, em cũng thường bị cha la. Từ khi em còn nhỏ cho đến tận bây giờ, cha đã từng la em với rất nhiều lý do. Mỗi lần bị cha la là em được them một bài học mới. Dân gian có câu:
“Thương cho roi, cho vọt,
Ghét cho ngọt, cho bùi”
Một lần, em muốn đi chơi xa với bạn bè, nhưng cha em không đồng ý. Lúc đó, em rất buồn và giận cha nhiều lắm. Em nghĩ rằng cha không hiểu và không thương em, nhưng thật sự cha đang bảo vệ em trước những hiểm nguy của xã hội. Vì vậy điều đó ẩn chứa sự che chở và tình thương của cha đối với em. Tất nhiên rằng, điều đó không phải là sự ghét bỏ. Cha đã rất cực nhọc với công việc để kiếm tiền nuôi em khôn lớn để thanh tài. Cha còn phụ giúp mẹ trong những công việc nhà và xây dựng một gia đình hạnh phúc, an khang.
Công lao của cha em không thể nào đếm được. Cha đã làm tất cả vì gia đình, vì con cái. Em xin nguyện với lòng quyết tâm phấn đấu để trở thanh một người theo em là toàn diện như cha. Em cũng xin hứa sẽ luôn hiếu thảo và học thật giỏi để đền lại công ơn sinh thanh của cha mẹ. Loài người còn tồn tại thì sẽ mãi còn những câu ca nói lên sự ca ngợi công ơn sinh thanh đối với những bậc làm cha, làm mẹ:
“Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha…”
Em muốn nói với cha rằng: “Cha ơi, con yêu cha thật nhiều!”
Con của Cha.


































































































