Angie Vũ bị loại khỏi tuyển đô vật Fountain Valley High School

Khoa Lại/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Angie Vũ, một cựu nữ sinh trung học Fountain Valley High School, bị huấn luyện viên loại khỏi đội tuyển đấu vật của trường mà không cho biết lý do. Theo lời đương sự và gia đình.

Theo lời Angie Vũ nói với Người Việt, huấn luyện viên trưởng của đội đấu vật, Brad WoodBury, quyết định loại cô ra khỏi nhóm vì cô không tham gia trại hè của đội. Nhưng Angie cho biết, cô bị tai nạn giao thông và bác sĩ khuyên nên tránh các hoạt động mạnh có thể làm vết thương không lành.

Theo lời người mẹ của Angie, thời điểm đó, gia đình đã có email giấy chứng thương đến cho huấn luyện viên phụ của đội tuyển. Tuy nhiên, Angie không nhận được phản hồi nào từ phía các huấn luyên viên. Đến khi nhập học, cô không thấy tên mình trong danh sách đội tuyển. Cô bèn lên gặp huấn luyện viên trưởng để tìm hiểu lý do. Angie kể, ông Bury “không tin việc này và nói đáng lẽ ra cô nên đến trại hè để ủng hộ đồng đội của mình.”

Mẹ của Angie, bà Martha Vũ, chủ động liên hệ với hiệu trưởng của trường nhằm làm rõ việc này. Nhưng cả hiệu trưởng và huấn luyện viên đều không phản hồi.

Theo lời bà Martha nói với Người Việt, thư ký đã ghi nhận thông tin liên lạc của bà, nhưng hiệu trưởng không hề liên lạc. Vài ngày sau, bà nhận được email từ ông Dennis Piramo, người điều hành bộ môn thể dục kiêm huấn luyện viên phụ bộ môn đấu vật: “Tôi được chỉ định liên hệ với cô để nói về em Angie và lớp đấu vật. Sau trao đổi với huấn luyện viên trưởng, Angie bị rút tên ra khỏi đội đấu vật.”

Bà Martha kể tiếp, sau khi hai mẹ con lên trường nói chuyện trực tiếp với huấn luyện viên Bury, ông nói tính cách của Angie là nguyên nhân ông không còn muốn cô ở trong đội đấu vật. Bà nói thêm, ông Bury nhận xét con gái bà là “thành viên tiêu cực cho toàn đội.”

Theo quan điểm riêng, bà Martha tin rằng lý do huấn luyện viên tạo ra những khó khăn này cho con gái mình là vì cô là đấu thủ nữ duy nhất trong môn thể thao mà nam giới chiếm đa số. “Thay vì động viên học trò nên theo đuổi ước mơ của mình, giáo viên và phía nhà trường lại lấy đi cơ hội vào đội đấu vật của Angie.” Bà Martha lý luận.

Vẫn theo bà Martha, nhà trường cho biết qua điện thoại: “Huấn luyện viên trưởng là người đưa ra quyết định cuối cùng và nếu như ông ấy không muốn ai vào đội thì người ấy không được vào.”

Để tiếp tục vận động cho con gái, bà Martha liên lạc Carolee Ogata, phụ tá quản lý nhân sự của Học Khu Huntington Beach. Bà Ogata sắp xếp một buổi họp gồm cả Martha, hiệu trưởng Morgan Smith, và hiệu phó Josh Lamar. Bà Martha nói với Người Việt về kết luận phía nhà trường đưa ra trong buổi họp: Nhà trường e rằng Angie sẽ có tác động tiêu cực tới toàn đội tuyển, và nhà trường đứng về phía quyết định của huấn luyện viên Bury.

Nhìn lại toàn bộ sự việc, Angie cho biết: “Vấn đề này không chỉ về cá nhân em nữa, mà liên quan đến những vận động viên nữ khác.”

Phóng viên nhật báo Người Việt liên lạc với nhà trường nhưng phía trường yêu cầu liên lạc với bà Alyssa Griffiths, phát ngôn viên của trường, và cũng là nhân viên tại Học Khu Huntington Beach. Bà Griffiths không phản hồi cả điện thoại và email. Huấn luyện viên Bury cũng không phản hồi đề nghị phỏng vấn.

Angie cho biết muốn tham gia bộ môn đấu vật vì đã học võ từ nhỏ và muốn được học bổng đại học cho bộ môn này. Angie thi đấu cho trường hồi năm ngoái và được biết mình bị loại vào đầu mùa học năm nay sau khi nhập học trễ bốn ngày vì lý do bị bệnh.

Nay gia đình Angie quyết định chuyển cô sang học tại trung học Ocean View High School. Angie vui vẻ cho biết cô có cơ hội gặp những thành viên trong câu lạc bộ đấu vật tại trường mới, và điều đặc biệt hơn là cô cũng thấy có những nữ động viên đấu vật khác như cô.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT