Nhạc sĩ Trần Chí Phúc sáng tác ‘Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm’ nhân Tháng Tư Đen, 2023

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cứ mỗi lần Tháng Tư về là nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho ra đời một ca khúc mới, để tưởng nhớ sự kiện đau buồn của dân tộc.

Lần này là “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm,” đánh dấu lần thứ 48 ngày Sài Gòn thất thủ, 30 Tháng Tư, 1975.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, chuẩn bị quay sáng tác mới “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm.” (Hình: Trần Chí Phúc cung cấp)

“Bốn mươi tám qua, kể từ ngày Sài Gòn thất thủ vào trưa 30 Tháng Tư, 1975, khi chiếc xe tăng của quân đội Bắc Việt húc ngã cổng vào Dinh Độc Lập của chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì miền Nam bị cai trị dưới chủ nghĩa Cộng Sản và hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tạo nên một cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại lớn mạnh ngày hôm nay. Tuy vậy, đây là nỗi đau day dứt của nhiều người, nhất là mỗi khi Tháng Tư về. Đó là lý do tôi cố gắng làm một cái gì đó để tưởng nhớ sự kiện này,” nhạc sĩ Trần Chí Phúc nói với nhật báo Người Việt.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc từng viết nhiều ca khúc thương nhớ Sài Gòn đã bị mất tên, đặc biệt mùa Quốc Hận năm nay, ông sáng tác bài hát “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm,” với lời nhạc sau đây:

“Này em hãy nghe tôi kể, chuyện buồn Tháng Tư Bảy Lăm. Miền Nam đang sống yên vui, Bắc quân xe tăng vào chiếm. Làm chết chóc đau thương, làm tan nát quê hương, triệu người bỏ nước ra đi.

Rồi từ đó làm thân viễn xứ, thắp nén tâm hương mỗi mùa Tháng Tư. Cầu tổ quốc, tổ tiên thiêng liêng, chúng con vững tin dòng máu Rồng Tiên.

Này em Tháng Tư đã về, chuyện buồn đã mấy mươi năm, người đi thương nhớ quê hương, vẫn mong tương lai đổi mới. Ngày đất nước reo vui, ngày dân chúng đứng lên, quăng chủ nghĩa lai căng, tự do ấm no vững bền. Này em Tháng Tư đã về, thắp nén tâm hương, thương nhớ quê xa.”

Nhạc sĩ tâm sự: “Điều tôi muốn qua ca khúc mới này là kể cho thế hệ trẻ lớn lên sau này hiểu thêm về biến cố đau thương lịch sử đó. Việt Cộng thì tuyên truyền giải phóng miền Nam dưới ách Mỹ Ngụy nhưng theo tôi, đó là quân miền Bắc xâm lăng miền Nam tự do.”

“Minh chứng cho lý luận này là hàng triệu người phải bỏ nước ra đi gồm lớp người di tản năm 1975, rồi kế tiếp là thuyền nhân vượt biển để lánh nạn Cộng Sản,” ông nói tiếp.

Theo ông, lịch sử thế giới hôm nay cho thấy hai quốc gia Nam Hàn và Bắc Hàn của dân tộc Triều Tiên vẫn tồn tại song song mà Nam Hàn vẫn phát triển thành cường quốc trên thế giới.

Ông tiếp tục : “Cho nên cái lý luận bảo rằng phải thống nhất hai miền đất nước bị chia cắt như Đông Đức và Tây Đức, và Bắc Việt cùng Nam Việt không phải là chân lý tuyệt đối. Quân Bắc Việt đã gây ra cuộc chiến xâm lăng Nam Việt với vũ khí viện trợ của Nga, Tàu và các nước phe xã hội chủ nghĩa.”

“Nhớ lại thời trước năm 1975 đó, đã có nhiều người dân miền Nam bị lung lạc qua tuyên truyền của Việt Cộng nên đã góp phần vào sự sụp đổ của chính thể VNCH trong đó có giới trí thức, văn nghệ sĩ. Ngay cả trong giới quân đội cũng có một số người bị gạt khi nghĩ rằng ‘tập trung cải tạo’ 10 ngày – cách dùng chữ của Việt Cộng –  nhưng hậu quả là ở tù nhiều năm và có người đã bỏ mình trong các trại giam đó,” nhạc sĩ nói tiếp.

Ông thêm: “Sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam Tháng Tư năm 1975, họ tuyên truyền rằng thống nhất đất nước, hòa bình để xây dựng nước Việt Nam tốt hơn. Nhưng thực tế sau 48 năm thì dân tộc bị một nhà cầm quyền độc tài ghê gớm cai trị, tham nhũng tràn lan, đưa cả xã hội băng hoại thê thảm.”

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc hát bài “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm” trong một chương trình ca nhạc ở Dallas, Texas, ngày 15 Tháng Tư.

“Suy gẫm cho cùng thì chính chủ nghĩa Cộng Sản lai căng là thủ phạm đem đến sự đau khổ áp bức cho đồng bào. Chủ nghĩa này viết rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân cho nên cán bộ tha hồ cướp đất dân lành để làm giàu. Đảng Cộng Sản cai trị cho nên đảng viên không thể bị cầm tù. Muốn bỏ tù thì trước hết phải khai trừ người đó ra khỏi đảng, nghĩa là trở thành dân thường rồi mới tuyên án tù,” tác giả của “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm” nói tiếp.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc tâm đắc với ý nghĩa của ca khúc “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm,” và cho rằng dù nỗi buồn kia chưa phai nhưng vẫn khởi lên niềm hy vọng một ngày dân chúng sẽ đứng lên cởi bỏ gông cùm chủ nghĩa Cộng Sản, để Việt Nam thực sự xây dựng một xã hội, một đất nước tự do no ấm.

“Người xưa có câu nói đừng đem thành bại mà luận anh hùng. Dù miền Nam đã thất thủ, dù người lính VNCH thua trận, họ vẫn là những anh hùng trong cái nhìn của người dân miền Nam, qua những ca khúc ca ngợi nét đẹp của họ mà cho đến nay vẫn được đồng bào trong nước lẫn hải ngoại yêu thích,” nhạc sĩ Trần Chí Phúc chia sẻ tiếp.

Văn học nghệ thuật sáng tạo lịch sử, đưa ra cái nhìn khác về cuộc sống nhân thế.

Một cộng đồng người Việt Nam lớn mạnh ở hải ngoại, nguồn gốc là tị nạn cộng sản, được các nước Tây Phương dân chủ mở rộng vòng tay đón nhận, là niềm cảm hứng để ông viết nên những ca khúc đấu tranh cho quê hương trong đó có bài hát mới “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm,” theo nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, từng là sinh viên đại học Luật Khoa Sài Gòn trước năm 1975, là người mang kiến thức lý luận về chính trị và thời sự đưa vào lời ca cho các nhạc phẩm đấu tranh quê hương của ông. Đây là nét riêng của dòng nhạc Trần Chí Phúc với khoảng 100 ca khúc sáng tác ở hải ngoại.

Ông kêu gọi: “Mùa Quốc Hận Tháng Tư 2023, tôi mong là ca khúc mới này, được chiếu trên Youtube tại đây https://www.youtube.com/watch?v=DyexJeBgMhc, có được sự đồng cảm của đồng hương, nhất là trong phim có đoạn quay tôi đứng hát ở Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, có ngọn lửa lung linh trong một chiều nắng nhạt, khi hoàng hôn xuống, bên cạnh bức tượng tri ân các chiến sĩ Hải Quân VNCH hy sinh trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.” (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT