Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Chiều Nhạt Nắng” là chủ đề của chương trình nhạc, do nhóm Tình Ca thực hiện vào trưa Thứ Bảy, 14 Tháng Sáu, tại Viện Việt Học, Westminster.

Điều khiển chương trình là hai MC Ty Ty Nguyễn và Philippe Dương.
Theo Ty Ty Nguyễn, “Phụ nữ có lẽ thích màu nhạt, bởi vì nó mong manh nhẹ nhàng được an định giữa trạng thái của những màu tối và sáng. Và nó hòa hợp để điểm sắc của cuộc đời, hay trong các tác phẩm nghệ thuật và âm nhạc. Vì thế, những màu đậm và nhạt cũng rất cần có nhau trong những xúc cảm thường tình. Ngoài kia có lẽ nắng đã lên cao, nhưng rồi sẽ nhạt dần trong hoàng hôn tím nhạt. Trong những nhạt nhòa ấy, chúng tôi sẽ đem lại những cảm xúc đậm sâu đã qua trong cuộc đời con người, với những khúc tình ca qua chủ đề ‘Chiều Nhạt Nắng.’”
MC Philippe Dương tiếp lời: “Chương trình có 20 tình khúc của các nhạc sĩ Phạm Duy, Dương Thiệu Tước, Anh Bằng, Lê Trọng Nguyễn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Đức Huy, Hoàng Nguyên, Nguyễn Ánh 9, Diệu Hương, và Tô Thanh Tùng. Những ca khúc này được trình diễn qua các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, và tứ ca, với những tiếng hát Minh Ngân, Hồng Tước, Vương Lan, Duy Minh, Thanh Sơn, Hoàng Vân, Ngọc Hà, Thiên Nga, Minh Nguyễn, Thanh Hoài, Ty Ty, và Philippe Dương, cùng tiếng đàn guitar của Minh Hùng và keyboard của Mike Minh.”

Mở đầu chương trình, bài nhạc “Chiều,” thơ Hồ Dzếnh, nhạc Dương Thiệu Tước, do ban tứ ca nam trong nhóm Tình Ca trình bày.
Kế đến là “Bài Không Tên 50” của Vũ Thành An, qua tiếng hát Ngọc Hà. Tiếng hát này gần như “hợp gu” với những tình khúc nhạt nhòa âm điệu, nhưng lại sâu đậm trong tình yêu hờn trách. Ngọc Hà đã thành công trên sàn diễn qua những ca từ: “Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại/Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay/Lời nói thoảng gió bay. Đôi mắt huyền đẫm lệ/Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em/Không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sâu…”
Tiếp nối là bài “Trong Nỗi Đau Muộn Màng” của Ngô Thụy Miên, do Minh Ngân và Hoàng Vân song ca.
Minh Ngân, tiếng hát gần như đã chững chạc trong ngành ca diễn, nhưng thật ra tiếng hát này mới xuất hiện tại Little Saigon chỉ hai năm qua. Có lẽ Hoàng Vân là tiếng hát mới được xuất hiện vài lần trên những sân khấu nhỏ tại Little Saigon.

Trên sân khấu này, Minh Ngân và Hoàng Vân hẹn gặp để kể lại một truyện tình của ai đó: “Tưởng như là tình yêu sống lại/Bao năm qua đi tìm bóng dáng/Tưởng như là người yêu nhớ lại/Em ở nơi đâu, anh ở nơi đâu/Nhớ tới người ngày xưa ước thề/Bao yên vui một đời thương nhớ/Mây ngỡ ngàng buồn trôi khắp trời/Em ở nơi đâu có nhớ tình sầu…” Đó là lời của ca khúc “Trong Nỗi Đau Muộn Màng” của Ngô Thụy Miên.
Thiên Nga, một trong ba cánh chim đầu đàn của nhóm Tình Ca, với Hồng Tước và Minh Ngân. Hôm nay, Thiên Nga song ca với Minh Nguyễn bài “Chiều Vàng Nhung Nhớ” của Đức Huy.
Thiên Nga chia sẻ: “Bởi vì bài nhạc này có làn điệu nhè nhẹ của Bolero và lời ca thì có chút vấn vương màu nắng nhạt của chiều vàng. Ngoài ra, tôi còn đơn ca bài “Chiều Tà” (Serenade), lời Việt của Phạm Duy. Tôi chọn những ca khúc này để cho họp với chủ đề ‘Chiều Nhạt Nắng.’”
Nói đến nhạc sĩ Hoàng Nguyên thì không thể nghĩ đến bài nhạc bất hủ “Ai Lên Xứ Hoa Đào.” Nhưng trong chương trình này Duy Minh hát bài “Cho Người Tình Lỡ” của Hoàng Nguyên.

MC Philippe Dương cho biết: “Hoàng Nguyên, một nhạc sĩ tài hoa, nhưng lại bất hạnh trong tình trường và cuộc sống hôn nhân. Theo những tài liệu thì nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã bị tù ở Côn Đảo, vì bị tình nghi liên quan đến hoạt động của bên kia chiến tuyến. Trước đó, ông là một thầy giáo và cũng là thầy dạy nhạc. Khi bị tù đày, chúa đảo Côn Sơn rất mến mộ tài danh của ông, nên mời ông về nhà dạy nhạc và văn cho đứa con gái mới 18 tuổi. Kết quả là hai người bén duyên, và cô gái có thai.”
Ty Ty Nguyễn tiếp lời: “Để bảo vệ danh dự gia đình, chúa đảo Côn Sơn vận động cho nhạc sĩ Hoàng Nguyên được trả tự do, và đưa cô con gái về Huế để tránh sự dèm pha của xã hội. Sau này, nhạc sĩ Hoàng Nguyên có đi tìm cô gái đó, nhưng được tin là nàng đã đi lấy chồng. Quá đau buồn nên ông đã sáng tác một số tình khúc, trong đó có bài “Cho Người Tình Lỡ.”
Kế tiếp là những ca khúc và tiếng hát “Mộng Vàng” (Song ca: Vương Lan và Minh Ngân), “Khắc Khoải” (Philippe Dương), “Tình Khúc Chiều Mưa” (Song ca: Ty Ty và Thanh Hoài), “Chiều Tím” (Hồng Tước), Liên khúc “Lệ Đá” và “Dấu Tình Sầu” (Minh Nguyễn), “Xin Đừng Nói Yêu Tôi” (Song ca: Thanh Sơn và Minh Ngân), “Chiều Tà” (Thiên Nga), “Nỗi Lòng Người Đi” (Hoàng Vân), và “Trả Lại Em Yêu” (Song ca: Ngọc Hà và Duy Minh).

Vương Lan là một tiếng hát quen thuộc trong những tụ điểm nhạc thính phòng tại Little Saigon và cũng rất ngọt ngào với dòng nhạc Ngô Thụy Miên. Vương Lan hát vững vàng về melody cũng như cách thức nhả từ trong ca khúc “Giọt Nắng Hồng” của Ngô Thụy Miên.
Sau đó, Hồng Tước và Philippe Dương song ca bài “Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài” của cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Bài nhạc được nhạc sĩ trích từ hai câu ca dao “Tóc mai sợi vắn sợi dài/Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm” mà tác giả cho ra đời 1969. Đây là một trong những ca khúc nói về tình yêu học trò của Phạm Duy, như những bài “Ngày Xưa Hoàng Thị,” thơ Phạm Thiên Thư, hoặc “Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ” trích từ thơ của Nguyễn Tất Nhiên.
Hồng Tước là em ruột nữ danh ca Kim Tước. Cũng như tiếng hát ngọt ngào ngày xưa của chị mình, Hồng Tước trình bày: “Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc/Thuở ấy anh vừa thôi học xong/Yêu anh, yêu anh em làm thơ/Yêu em, yêu em anh soạn nhạc…”

Kế tiếp là những ca khúc và tiếng hát “Giọt Nắng Bên Thềm” (Thanh Hoài), “Hoa Rụng Ven Sông” (Tứ ca: Ty Ty, Hồng Tước, Ngọc Hà, và Thiên Nga), “Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng” (Song ca: Minh Ngân và Hoàng Vân).
Cuối cùng là bài “Nắng Chiều,” của Lê Trọng Nguyễn, toàn ban đồng ca.
Bà Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Viện Việt Học, tâm tình: “Viện Việt Học luôn đón nhận những sinh hoạt của cộng đồng, đồng hương cùng thân hữu, và các tổ chức nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, những lễ nghi truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đến năm tới là Viện Việt Học được tròn 20 tuổi. Đây là một tổ chức bất vụ lợi, nên tất cả những thành viên đóng góp công sức để duy trì Viện Việt Học đều là những thiện nguyện viên, nhằm phục vụ những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam của chúng ta.” [đ.d.]








































































