Thursday, April 18, 2024

Những đợt sóng tiếp nối

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected].

Giao Lê

Đợt sóng thứ nhất:

Một hình ảnh đẹp của ngày Kỷ Niệm Người Việt 35 Năm là khi Luật Sư Phan Huy Đạt, tổng giám đốc, giới thiệu hai phóng viên trẻ Ngọc Lan và Thiên An thay ông đọc diễn văn khai mạc.

Ý nghĩa: chuyển giao dần trách nhiệm của thế hệ Người Việt đi trước cho thế hệ trẻ tiếp nối.

Nay nhân Kỷ Niệm 40 Năm, thử xem ý nghĩa này đã thành tựu đến đâu.

Cô Ngọc Lan, các ông Đinh Quang Anh Thái, Khôi Nguyên, Đỗ Dzũng… đã kiêm nhiệm thêm nhiều phận sự: biên tập viên, phóng viên viết tường thuật, đi phỏng vấn, MC, xướng ngôn viên TV, bình luận gia… Sự kiêm nhiệm này, cùng với kinh nghiệm thâm niên đã khiến họ trở thành… nhà báo! (Xin văn vẻ một chút cho vui). Nay quý vị đã là những nhà truyền thông ưu tú, khi viết (trên báo) là thêu hoa dệt gấm, khi nói (trên đài) là nhả ngọc phun châu! Chúc mừng!

Cũng xin chúc mừng hai xướng ngôn viên mới và trẻ: Nhất Anh và Công Thành với vẻ tươi tắn và giọng ấm áp, đầy triển vọng!

Viết đến đây, không khỏi thấy thiếu vắng những người độc giả từng vô cùng quý mến: các cô Hà Giang và Nam Phương, ông Phạm Phú Thiện Giao… rất mong tái ngộ.

Đợt sóng thứ hai:

Một buổi chiều nhạt nắng, nhạt cả câu chuyện vợ chồng tôi đang trao đổi bâng quơ. Chợt từ phòng trong vẳng ra… tiếng ê a đánh vần dấu sắc dấu huyền của cháu Mimi chưa đầy mười tuổi. Giọng cháu nghe ngộ nghĩnh nhưng nghiêm chỉnh, làm lòng chúng tôi ấm lại.

Cháu là con bà chị tôi đã góa bụa lại vừa qua đời. Chúng tôi đón cháu về bảo dưỡng và đưa đi học tiếng Việt chỉ để biết thưa gửi lễ độ với người trên, nhưng cháu có khi lại cố đọc báo Việt mục trẻ em và không ngừng hỏi chữ này chữ kia.

Chuyện chỉ có thế, nhưng xin kể lại để thấy trong khi quý báo đào tạo thế hệ trẻ tiếp nối… làm báo, chúng tôi cùng các thầy cô khả kính của các Trung Tâm Việt Ngữ  lại giúp thế hệ trẻ tiếp nối… đọc báo!

Làm báo, đọc báo, đều là những đóng góp tất yếu vào việc giữ gìn văn hóa, nên nhân Kỷ Niệm 40 Năm Người Việt, cầu mong nỗ lực chung của chúng ta được thành tựu viên mãn. (Giao Lê) 

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT