Ông gốc Việt bị tâm thần, đánh chết mẹ sau khi tranh cãi về trường học và tài chính

AUBURN, Washington (NV) – Ông Antony Tôn Lê, 30 tuổi, bị bắt hôm Thứ Ba, 24 Tháng Hai, liên quan đến cái chết của mẹ mình sau khi cảnh sát tìm thấy bà tử vong bên trong một căn condo, ở Auburn, Washington, đài KOMO News loan tin hôm Thứ Tư, 25 Tháng Hai. 

Ông Antony bị đưa vào nhà tù để điều tra về tội giết người sau cái chết của mẹ là bà Tôn Nữ Thu Thủy, giới chức cho biết.

Ông Antony Tôn Lê bị bắt vì tội giết mẹ mình là bà Tôn Nữ Thu Thủy hôm 24 Tháng Hai. (Hình: Cắt từ Youtube KOMO News)

Cảnh sát King County nhận tin báo vào khoảng 2 giờ chiều ngày 24 Tháng Hai tại một căn condo ở khu nhà mang số 28700 34th Avenue South, sau khi một người gọi 911 báo phát hiện một phụ nữ bất tỉnh, và có thể bị tấn công.

Người gọi điện thoại cho biết khi trở về nhà, ông phát hiện bà Thủy nằm trên sàn, được quấn trong chăn và có vết thương rõ ràng trên mặt. Cảnh sát vào nhà qua cửa không khóa và tìm thấy bà trong tình trạng bất tỉnh, mắt sưng, và máu mũi chảy ra. 

Nhân viên cấp cứu cố gắng hồi sinh bà bên ngoài căn nhà nhưng bà không qua khỏi lúc 2 giờ 9 phút chiều.

Theo điều tra, người gọi 911 là chủ căn condo và cho ông Antony thuê lại một phòng vì quen biết nhiều năm. Bà Thủy thường xuyên ở lại căn nhà để chăm sóc con trai, bao gồm nấu ăn và dọn dẹp, theo hồ sơ.

Chủ nhà cho biết ông Antony bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, và có tiền sử bạo lực khi không dùng thuốc. Ông nói ông Antony đã ngưng uống thuốc theo toa khoảng năm tháng trước, và trở nên ngày càng hung hăng với ông và mẹ mình.

Theo nhà chức trách, chủ nhà đi làm lúc khoảng 1 giờ 30 sáng hôm đó, khi bà Thủy đang nghỉ trên ghế sofa và ông Antony được cho là ở trong phòng ngủ.

Khi trở về nhà sau 1 giờ chiều, chủ nhà thấy nhiều chăn chất đống trên sàn phòng khách và phát hiện bà Thủy nằm bên dưới.

Ông sang nhà hàng xóm gọi 911 vì không có điện thoại.

Cảnh sát lập vòng vây và tìm cách liên lạc với ông Antony nhưng không được phản hồi. Cảnh sát vào nhà vào cuối buổi chiều và tìm thấy ông Antony trong phòng ngủ, bắt giữ ông. Ông Antony được đưa đến Tòa Thị Chính SeaTac để thẩm vấn.

Trong cuộc thẩm vấn được ghi âm, ông Antony được cho là khai rằng ông tin mình đã giết mẹ sau một cuộc cãi vã về chuyện học hành và tài chính.

Ông Antony Tô Lê được cho rằng mắc bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, và có tiền sử bạo lực khi không dùng thuốc. (Hình: Cắt từ Youtube KOMO News)

Theo hồ sơ tòa án, ông khai đã siết cổ mẹ, quật bà xuống đất, và nhiều lần giẫm mạnh lên cổ bà. Sau đó, ông quấn bà trong chăn và gối với ý định “chữa lành” cho bà, rồi nghe bà phát ra âm thanh trong khoảng 30 phút trước khi qua đời.

Sau vụ tấn công, ông Antony nói với điều tra viên rằng ông giặt quần áo rồi đi ngủ.

Trong buổi thẩm vấn, ông Antony cũng nói về ma quỷ nhập hồn và video trí tuệ nhân tạo (AI), và cho biết ông không gọi 911 vì nghĩ người sống cùng nhà sẽ sớm trở về.

Các nhà điều tra cho biết ông Antony thừa nhận một phần lời khai của mình không đúng sự thật, nhưng vẫn khẳng định đã giết mẹ ông.

Ông Antony bị bắt để điều tra về tội giết người. Cho đến 24 Tháng Hai, ông vẫn chưa bị chính thức truy tố, vẫn theo KOMO News. (T.Nhiên) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT