Orange County phải bồi thường $1.5 triệu vì vụ nhận diện sai thi thể

ORANGE COUNTY, California (NV) – Bồi thẩm đoàn Orange County hôm Thứ Ba, 19 Tháng Tư, quyết định quận hạt này phải bồi thường $1.5 triệu cho gia đình chôn cất người lạ, thay vì người thân, do Phòng Giảo Nghiệm Orange County nhận diện sai thi thể, theo nhật báo The Orange County Register.

Sau ba tuần xét xử, bồi thẩm đoàn kết luận phòng giảo nghiệm quận hạt cẩu thả và cố ý lừa dối, do đó ra lệnh Orange County bồi thường $1.1 triệu cho ông Frank J. Kerrigan, 86 tuổi, cư dân Wildomar, và $400,000 cho con gái ông là bà Carole Meikle, 60 tuổi, cư dân Silverado.

Phòng Giảo Nghiệm Orange County. (Hình minh họa: Googlemaps)

Trong đơn kiện, gia đình này cáo buộc Phòng Giảo Nghiệm Orange County thông báo sai cho họ rằng con trai ông Kerrigan là anh Frankie – vô gia cư và bị tâm thần phân liệt – được tìm thấy thiệt mạng phía sau cửa hàng Verizon ở Fountain Valley ngày 6 Tháng Năm, 2017, và được nhận diện bằng vân tay.

Nhưng sự thật không phải như vậy.

Sau khi chôn chất người mà họ nghĩ là anh Frankie Kerrigan được 11 ngày, gia đình biết được anh ta còn sống. Khi có kết quả kiểm tra vân tay, giới chức xác định đó là vân tay ông John Dickens, 54 tuổi, cư dân Kansas qua đời vì bệnh tim.

Ông Norm Watkins, luật sư đại diện Orange County, thừa nhận việc phòng giảo nghiệm quận hạt ban đầu nhận diện sai thi thể rõ ràng là sai lầm, nhưng cho hay họ không có ý định lừa dối gia đình ông Kerrigan. Sau khi tòa ra phán quyết bồi thường, ông Watkins cho biết Orange County chưa quyết định kháng án hay không. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT