Văn Lan/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Pháp Hội Mandala Quán Âm và cầu nguyện hòa bình thế giới do Hội Từ Bi Phụng Sự (Compassionate Service Society-CSS) tổ chức trong ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật, 3,4, và 5 Tháng Tư, tại Ananheim Convention Center, Anaheim.

Trong ba ngày tu học, đồng hương được hướng dẫn khai mở tâm bồ đề. Chương trình gồm có: Thuyết Pháp & Tu Pháp Tứ Liên Hoa Phát Khởi Bồ Đề Tâm; Tam Bộ Nhất Bái Cầu Nguyện Thế Giới An Lành, Trà Đạo, Thiền Tập, Thư Pháp; Trải Nghiệm Cảnh Giới Thâm Sâu, Tự Tại Vô Ngại; và ngày cuối cùng là Mandala Quán Âm Ngàn Tay Tiếp Dẫn Chúng Sinh.
Thầy Hằng Trường giảng rằng Mandala giúp xây dựng tinh thần vị tha, giữ lại sự bất biến, để con người giữ tâm thanh tịnh trước mọi sự thay đổi mạnh mẽ của cuộc sống vật chất. Thầy cho rằng khi các ngành kỹ thuật thay đổi thì lòng tin vào cái đúng ở con người cũng sẽ dễ dàng biến mất, và lòng tham thì luôn luôn theo đuổi để phá hoại cuộc sống an bình của con người.

MC Tracy Anh Trâm, thành viên Ban Phục Vụ, cho biết chương trình năm nay đặc biệt được thiết lập để tinh thần Pháp Hội Mandala lan tỏa và gây ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều người, nhiều giới, và mọi lứa tuổi.
Có bốn phòng được thiết lập để Phật tử và đồng hương tham dự gồm phòng Trà Đạo, phòng Thiền Tập, phòng Viết Thư Pháp, và phòng Lý Sự Viên Dung, để cùng trải nghiệm con đường giải thoát theo Kinh Hoa Nghiêm.
Đêm cầu nguyện hòa bình thế giới và chia sẻ giáo pháp an bình nội tại diễn ra từ 6 giờ chiều đến 8 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, với 180 vị lãnh đạo tu sĩ các tôn giáo tham dự gồm có nhiều chư tôn đức tăng ni Phật Giáo và 50 vị thuộc Tăng Đoàn Sri Lanka. Ngoài ra, còn có các vị tu sĩ Tây Tạng, Hồi Giáo, Miến Điện, cũng như các tôn giáo bạn cùng tham dự buổi cầu nguyện này.

Thầy Hằng Trường nói về ý nghĩa quan trọng của Pháp Hội Mandala được xây dựng bằng tinh thần bất biến, giúp người tham dự giữ lại giá trị vĩnh hằng là tâm thanh tịnh, vượt thắng kẻ thù duy nhất của Phật Giáo là sự vô minh.
Giải thích thêm về ý nghĩa Pháp Hội Mandala, Thầy Hằng Trường nhấn mạnh đến nhu cầu “trải nghiệm cảnh giới thâm sâu, tự tại vô ngại” của chúng sinh và với đàn tràng, sự cộng hưởng của hàng ngàn con người ngồi cạnh nhau để tập trung tâm thức, giúp Pháp Hội Mandala được tạo thành, sẽ đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho mọi người, là niềm vui của tuổi già, chỉ cần lòng thành, sự nhiệt huyết của người vị tha, không ích kỷ.

Thầy chia sẻ rằng Pháp Hội Mandala duy trì đều đặn suốt 17 năm qua không phải là bản sao của các quốc gia lân cận như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, mà mang đặc điểm và bản sắc Việt Nam, do cộng đồng Việt Nam Nam California kiến lập và tạo dựng nên.
Bà Tô Ánh Tuyết, pháp danh Như Nguyện, cho hay rất hoan hỉ khi từ San Diego về tham dự pháp hội.
Bà nói: “Tôi rất ngưỡng mộ Thầy Hằng Trường, là một người trẻ với hạnh nguyện giúp người tu học. Cộng đồng Việt cũng như người Mỹ đến tham dự pháp hội cũng bắt đầu tìm hiểu, như lời Phật dạy ngài là đi trước, đã trải qua sự tu hành và giác ngộ, sau đó soi sáng chỉ đường, mỗi Phật tử phải tự thắp đuốc lên mà đi trên con đường tu tập.”

Cô Châu Mai từ Irvine và cô Quỳnh Giao ở Garden Grove bày tỏ rằng qua những giờ trong lớp Thư Pháp, họ ngộ ra một điều rất hay là “khi viết một chữ thư pháp tập trung hết tâm ý của mình, chữ viết sẽ bay bướm hơn, mỗi chữ viết là giây phút tâm ý thanh tịnh nhất, sẽ đưa đến một nét chữ đẹp.”
Quả thật vậy, mỗi chữ thư pháp là một “chủng tử tự,” trong Kinh Hoa Nghiêm, gieo vào lòng mỗi người một một hạt giống quang minh, gieo vào tâm sự khai mở một đặc tính nào đó trong Phật pháp vô cùng.
Bà Tâm Phạm, pháp danh Huệ Tâm, sau giờ ngồi thiền trong phòng Thiền Trà, cho hay thiền là pháp môn giúp người tu khi biết lắng lòng lại tâm sẽ thanh tịnh, giống như những bụi bẩn trong ly nước khi lắng đọng tại đáy ly, nước sẽ trong hơn, thật đơn giản.

Thầy Dương Tùng Sơn cho hay, bài nhạc giao hưởng “Avatamsaka Hymn of Faith” được nghe trong phòng Lý Sự Viên Dung, là ý tưởng trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Hiền Thủ, nói về tín là lòng tin, là điểm khởi phát, trưởng dưỡng tất cả mọi pháp lành, mở đường vô thượng tới chỗ bồ đề viên mãn, và các nhà soạn nhạc dùng lời kinh để diễn đạt bài nhạc này.
Tác giả của bài giao hưởng này là ông Paul Hopp (Thầy Hằng Kỳ, sư huynh của Thầy Hằng Trường) sáng tác trong lúc nhập định, ông Brent Fischer, soạn nhạc, và ông Matt Brownlie, kỹ sư thu âm, cùng hình thành bài opera này.
Pháp Hội Mandala do Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức với sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường duy trì liên tục suốt 17 năm qua tại Orange County, California, và một số tiểu bang của Hoa Kỳ để mọi người có thể tham dự sự kiện giúp khai mở tâm bồ đề, nhận biết về sự bất hoại trong cuộc sống, để ai cũng có thể bước đến với tâm thức cởi mở, lòng thành, nhiệt huyết và tinh thần vô tư giúp thành tựu viên mãn trên đường tu học. [đ.d.]


































































































