Phật Đản chùa Khánh Hỷ, ‘Hãy tự thắp đuốc lên mà đi’

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hòa chung niềm vui của những người con Phật, chùa Khánh Hỷ vừa long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2,563 Phật Lịch, hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Năm, với hàng trăm chư tôn đức tăng, ni cùng đồng hương Phật tử về tham dự.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Quảng Niệm, cùng chư tôn đức tăng từ Tây Tạng đến, cùng chư vị từ các chùa, tu viện, tịnh xá ở các địa phương.

Trước giờ khai lễ, Đại Đức Pháp Trí giảng một thời pháp nói về ý nghĩa ngày Đản Sanh.

Sau nghi thức khai mạc, em Minh Trang, pháp danh Khánh Tịnh Nghiêm, trình bày ý nghĩa ngày Phật Đản bằng tiếng Anh, để giới trẻ tại Mỹ hiểu rõ ý nghĩa của ngày đại lễ này, còn gọi là Lễ Vesak, kết hợp ba sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật, gồm ba ngày đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn.

Sự ra đời của Đức Phật là một niềm an lạc và hạnh phúc cho chúng sanh, đạo tràng Gia Đình Phật Tử chùa Khánh Hỷ dâng lên hai nhạc phẩm kính mừng Phật Đản.

Được cung thỉnh ban đạo từ chứng minh, Hòa Thượng Thích Quảng Niệm chỉ vào chiếc ghế ban tổ chức sắp đặt sẵn nhưng ông chỉ đứng, để nói rằng: “Về vô thủy vô chung, chỗ nào có khổ đau, có bất công, bất bình đẳng, chỗ ấy có Phật, đó là mục đích sự ra đời của Đức Phật. Suốt cuộc đời, Đức Phật không bao giờ ngồi ghế.”

Phật tử cung kính trong lễ tắm Phật. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hòa thượng giảng rằng chính vì chiếc ghế mà cha con, anh em, bạn bè giết nhau, gây biết bao nhiêu hận thù chồng chất, cũng như những chiếc ghế được mua hàng tỷ đồng tại Việt Nam.

“Chính vì lý do ấy, Đức Phật đã từ bỏ ngai vàng, ngài ngồi bên cội bồ đề, bên dòng sông Ni Liên Thiền, ngồi bên rừng cây, ngồi trên cỏ cát tường, ngồi trong hương thiền. Đức Phật bỏ tất cả, ngài đã nói: ‘Hỡi nhân loại đang quằn quại trong nỗi đau thương, hỡi cõi đời đau khổ, ta vì chúng sinh, đã bỏ tuổi măng tơ, từ bỏ gia đình, ngai vàng điện ngọc, bỏ giang sơn xã tắc, bỏ hết tất cả để đi tìm đạo cứu khổ, giải thoát cho nhân loại.’”

Phật tử Khánh Tịnh Nghiêm (đứng), đọc lời tiếng Anh nói về ý nghĩa ngày Phật Đản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Là người con Phật, hãy hiểu rõ lý do mà Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa 54, thông qua Nghị Quyết A/54/235, công nhận ngày trăng tròn Tháng Năm hằng năm là ngày đại lễ quốc tế Vesak, kỷ niệm ngày đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật. Nghị quyết viết rằng, ‘Lời dạy của Đức Phật, là thông điệp về từ bi, hòa bình và thiện tâm của ngài đã chuyển hóa hàng triệu người.’ Từ đó hàng năm, tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở New York, đều tổ chức lễ kỷ niệm Vesak,” hòa thượng nói.

“Nguyện cầu chư Phật, Bồ Tát, gia hộ cho quý Phật tử biết từ bỏ việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Này các Phật tử, hãy tự thắp đuốc lên mà đi để đầy đủ từ bi, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát,” Hòa Thượng Thích Quảng Niệm nói thêm.

Gia đình cô Mỹ Lệ, gồm chồng và ba con gái, từ thành phố Fontana, thuộc San Bernardino County, cách chùa hơn 1 giờ lái xe về từ rất sớm, để phụ giúp nhiều việc trong chùa cho ngày đại lễ.

Quang cảnh Lễ Phật Đản tại chùa Khánh Hỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Mỹ Lệ cho biết: “Gia đình em có duyên về chùa từ năm 2014, và cả gia đình được thầy Pháp Tánh quy y. Các con gái em, nhờ biết đọc và hiểu tiếng Việt từ hồi nhỏ nên rất thích đi chùa, tìm đọc kinh Phật và nghe giảng pháp. Đôi khi các con em rất chú tâm hỏi và nghe thầy giảng về những điều Phật dạy trong kinh điển, mà các cháu không hiểu.”

“Con gái lớn em đang học Western University Pharmacy, Pomona, sang năm ra trường. Hai đứa nhỏ đang học năm thứ tư UC Irvine. Các con em rất thích về chùa mỗi tuần, ăn chay và tụng kinh, năm nay con gái lớn là cháu Minh Trang đọc lời giải thích bằng tiếng Anh về ý nghĩa ngày lễ Phật Đản, để những em nhỏ ở Mỹ đi chùa được hiểu,” cô nói thêm.

Ông Đỗ Phú Lộc, cha của các em, cho biết: “Mình là cha mẹ trước hết phải làm gương, mà theo hạnh Đức Phật dạy là trước hết là phải biết hiếu kính ông bà cha mẹ, thứ nữa là đến chùa cũng như ở ngoài xã hội, phải bằng cái tâm, không nên nghĩ đến quyền lợi riêng tư của bản thân, mà đem hết sức mình để giúp ích cho mọi người, chính đó là những việc thiện lành, cũng như trong gia đình là môi truờng thật gần gũi với con mình, sẽ là những gương sáng để con mình noi theo. Theo lời Phật dạy, cúng dường chúng sanh cũng chính là cúng dường chư Phật.”

Gia đình ông Đỗ Phú Lộc từ thành phố Fontana về thật sớm để dự Lễ Phật Đản chùa Khánh Hỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và cả ba chị em trẻ Minh Trang, Minh Thảo, và Minh Thư với một lòng kính trọng tam bảo, đã cùng Phật tử tắm Phật thật cung kính, cũng để tắm gội thân tâm mình được rũ bỏ mọi ô nhiểm tạp trần, cũng là khởi đầu bước đường tu tập của người Phật tử.

Bà Diệu Thảo, cư dân Graden Grove, đi cùng con trai và cháu nội, rất vui cho biết: “Tui đi chùa thường dẫn theo cháu nội mới 9 tuổi, cho cháu biết học được cách sống trong gia đình, phải biết kính trọng ông bà cha mẹ, từ nhỏ phải biết điều ấy. Ngoài ra còn học được những đức tính khác nữa, như phải biết yêu thương mọi người, cũng như lòng từ bi với chúng sanh muôn loài. Đó là điều căn bản nhất mà Phật đã dạy.”

Trong khi hàng Phật tử dự lễ tắm Phật, Gia Đình Phật Tử đạo tràng chùa Khánh Hỷ dâng lên những màn văn nghệ cúng dường ngày Phật Đản, mọi người cùng nhau thưởng thức những món chay thanh tịnh do bếp nhà chùa khoản đãi. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT