Lâm Hoài Thạch/Người Việt
STANTON, California (NV) – Phật Quan Âm Thiền Tự, thành phố Stanton, đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2566, vào trưa Chủ Nhật, 21 Tháng Tám, với sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm và Phật tử xa gần đến dự.

Sau khi chư tôn đức, tăng ni nhập lễ đài, Sư Cô Huệ Phương, điều hợp đại lễ nói: “Lễ Hội Vu Lan không còn nằm trong khuôn khổ ý nghĩa tôn giáo thuần túy, mà đã trở thành lễ hội thiêng liêng của nhân loại. Lễ hội của tri ân và báo ân đều là nét đẹp văn hóa tinh thần của người con Phật. Vu Lan là nghị hội của tình người, ngày hội mà tất cả người con đều có chung niềm tri ân vô hạn. Ngày hội cho ta quay về ôn lại lịch sử, nhớ ơn hiếu hạnh của người xưa, và nhắc nhở cho chúng ta phải biết rằng, trong dòng máu của chúng ta đang mang công cha, huyết mẹ vẫn chải theo dân tộc và đạo pháp.”
Phật tử Phổ Thanh đọc bài “Cảm Niệm Vu Lan”: “Mùa Vu Lan đã về trong nhịp thở/Ơn sinh thành ví tợ biển sâu/Thế mà con làm được gì đâu/Mùa báo hiếu con cúi đầu hổ thẹn. Ôi! Ân đức cha mẹ vô cùng to lớn, đạo là con biết nói sao hơn, biết đền đáp sao cho siết. Làm người trên cõi đời, ai cũng đều may mắn có cha mẹ, người đã chắt chiu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong thai nghén, và người hẳn vui hơn khi nghe ta cất tiếng khóc chào đời.”

“Ngày sinh ra ta, cha mẹ vô cùng lo âu, sợ sệt, vì nếu thân xác ta được trọn vẹn thì cha mẹ mới thật sự an tâm. Bằng không, người sẽ xót xa tiếc nuối. Ta lớn lên dần từ đó trong bầu sữa ngọt trong vòng tay ấm áp truyền cảm của mẹ cha. Có cha, ta luôn đón nhận sự vững mạnh, bao dung, che chở và nâng đỡ. Còn mẹ, ta thấy mình như được lớn lên dần trong dòng suối ngọt trong lành của cuộc sống, bên tấm lòng từ ái và con tim biết yêu thương,” Phổ Thanh nói thêm.
Mùa Vu Lan giúp cho những người con hiếu nghĩa có dịp tỏ bày lòng mình, quỳ dưới chân cha mẹ tỏ lòng biết ơn và sám hối những lỗi lầm mà quá khứ con đã gây ra làm cho cha mẹ phải lo lắng.

Đặc biệt trong Lễ Hội Vu Lan năm nay, Tỳ Kheo Thích Tâm Thành, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton đã dâng tặng cho quý chư tôn giáo phẩm và Phật tử đến dự chai nước suối nguồn yêu thương.
Ông nói với mọi người: “Người là thân cha hay mẹ, vợ hay chồng, con, anh chị em hay bè bạn đã nối kết tình thân trong cuộc sống ấm áp tình người. Lòng dạ mát mẻ thương yêu tỏa rạng trong lòng người con hiếu hạnh.”
Tỳ Kheo Thích Tâm Thành có soạn kịch bản “Chai Nước Suối Nguồn Yêu Thương.” Kịch bản này do thầy tự biên, tự diễn và có nội dung là làm người phải có bổn phận trả ơn cho thủy thổ đất nước, tổ tiên, ông bà cha mẹ và thập loài chúng sanh. Ngoài ra, chúng ta cũng phải trả ơn cho đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta được sống yên lành tại xứ sở của họ.

Tuy kịch bản rất ngắn, nhưng đã làm cho chư tôn đức và Phật tử cảm động khi nghe thấy Tỳ Kheo Thích Tâm Thành nhắc đến công ơn to lớn của tổ tiên, ông bà cha mẹ và chúng sanh.
Thầy nói: “Vu Lan ngày trọng đại đối với những người con Phật, vì ai sinh ra cũng có cha, có mẹ. Cho nên hạnh hiếu thảo đối với cha mẹ phước đức qúy giá vô cùng.”
Trong Lễ Bông Hồng Cài Áo, các em trong Gia Đình Phật Tử Phật Quan Âm Thiền Tự đến cài những đóa hoa hồng trên ngực áo của chư tôn đức, tăng ni và Phật tử đến dự. Trong lúc đó, Phật tử Phổ Thanh hát bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành.”

Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự Westminster ban đạo từ: “Ngày nay, thế giới đã xảy ra biết bao nhiêu bạo lực mà chúng ta đã từng nghe thấy. Nếu mọi người đọc được sáu chữ mà các sư tổ đã dạy, đó là ‘hiểu cho thấu và buông cho được’, thì những bạo lực đó sẽ không xảy ra. Thế nào là hiểu cho thấu? Đó là những người muốn kiếm tiền, nhưng không biết phương pháp kiếm tiền như thế nào nên phải đi cướp giật, chặt chép với nhau. Hiểu cho thấu còn có nghĩa là người có cha có mẹ mà không biết cách phụng dưỡng cha mẹ như thế nào. Bởi vì, họ chỉ biết tham lam theo tài lợi, danh sắc,… cho nên họ đã tạo ra rất nhiều tội lỗi. Hiểu cho thấu cũng có nghĩa là khi chúng ta về chùa để tri ân công ơn của cha mẹ đã sanh thành dưỡng dục chúng ta. Vì thế, Đức Phật đã dạy rằng, ‘Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế’, xem như Đức Phật đã coi cha mẹ đứng ngang hàng với Đức Phật.”

“Buông cho được có nghĩa là trong cuộc sống, nhiều người đã bám víu sự tham lam, sân hận, si mê và muốn hại hay nói xấu người khác, mà quên nói những lời thương yêu với cha mẹ cũng như quên bỏ những tham lam để về phụng dưỡng cha mẹ, thì bây giờ, chúng ta cố gắng buông bỏ những tham muốn đó đi. Vì khi có vợ chồng, người ta theo vợ chồng mà quên đi cha mẹ; chăm lo cho con cái mà quên đi chăm sóc cho cha mẹ già yếu, đó là cái tội bất hiếu rất lớn như trong kinh ‘Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân’ mà Đức Phật luôn nhắc nhở cho chúng sanh,” hòa thượng giải thích thêm.

Trong số chư tôn đức đến dự, Thượng Tọa Thích Đức Trí, trú xứ chùa Bát Nhả Santa Ana nói: “Phật đã dạy, công ơn cha mẹ là công ơn cao quý nhất, các chư Phật cũng phải có bổn phận trả ơn cho cha mẹ. Sống trong cuộc đời này, nếu ai không nghĩ đến công ơn của cha mẹ thì họ sẽ trở thành người bất hiếu. Mà bất hiểu là một tội thứ nhất trong ‘Tâm Tội’. Đồng thời hiếu hạnh cũng là một phước đức lớn nhất trong ‘Tâm Phước’. Vì thế, mình phải là tấm gương cho con cháu mình. Nếu bản thân mình không hiếu thảo thì đừng mong con cháu của mình sẽ có hiếu với mình từ đời này cho đến đời sau. Dù cho chúng ta đang sống tại xứ người, nhưng truyền thống gia phong của tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta vẫn phải giữ, và nên truyền thừa phong tục này lại cho con cháu của chúng ta.”
Sư Cô Huệ Phương nói: “Vu Lan nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn, đồng thời cũng cho chúng ta biết rằng, thân xác của chúng ta mang ơn của cha mẹ nhiều đời, cùng tinh chất của đất trời ban tặng. Vì thế tất cả chúng sinh phải tri ân và báo ân những công ơn cao quý đó. Vu Lan không chỉ dành riêng cho đạo Phật, mà còn cho toàn nhân loại, và sự tri ân, báo ân này rất to lớn không bao giờ hết được.”

Ông bà Phật tử Minh Thạnh, cư dân Westminster chia sẻ: “Báo hiếu là một đạo hiếu của Phật Giáo. Vì thế, vào Ngày Rằm Tháng Bảy hằng năm, dân tộc Việt Nam có truyền thống tổ chức Đại Lễ Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh. Noi theo Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, đến ngày này, nhằm nhắc nhở Phật tử phải tưởng nhớ và trả ơn công lao dưỡng dục sinh thành của nội ngoại gia tiên, tứ thân phụ mẫu. Khi cha mẹ đã mất, Phật tử phải đi Lễ Phật thường xuyên để cầu siêu những vong linh đã có công tạo ra mình được sớm cao đăng Phật Quốc.”
Sau phần Đại Lễ Vu Lan chính thức, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, quan khách quang lâm trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do đạo tràng Phật Quan Âm Thiền Tự khoản đãi, và cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do Nhóm Tiếng Hát Từ Trái Tim đảm trách. [kn]
























































































































































