Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Giáo dân từ khắp nơi quy tụ về thánh đường nhà thờ St. Columban, Garden Grove, vào tối Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai, để dự đêm Thánh Ca Giáng Sinh mừng Chúa ra đời.

Buổi thánh ca với góp mặt của ca đoàn Việt Linh và một số ca sĩ như Carol Kim, Ngọc Hạ, Thiên Tôn, Lê Hoàng Hiệp.
Linh Mục Nguyễn Văn Luân, chánh xứ giáo xứ St. Columban, khai mạc chương trình: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời/ Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thiên thần đã hát ca tụng Chúa sinh ra cách đây hơn 2,000 năm về trước. Hôm nay Cộng Đoàn Kitô Vua tiếp tục suy niệm tình thương của Chúa giữa muôn người. Ngài đã sinh ra trong máng cỏ, nơi cảnh cơ hàn nghèo khó. Hôm nay chúng ta cùng suy niệm về lời Chúa, nhớ về Việt Nam và nhiều nơi trên toàn thế giới có những người nghèo khổ, những người đang bị áp bức. Xin Chúa ban cho họ niềm vui.”
“Đêm nay chúng con suy niệm về tình thương của Chúa, xin mỗi người chúng con được tràn đầy niềm vui, hy vọng và niềm tin, để mỗi người chúng con thắp sáng lên trong người chúng con ánh sao xưa, đã dẫn ba ngài đạo sĩ đến thờ lạy Chúa. Cầu xin cho đêm nay tất cả chúng con luôn tâm niệm rằng chính Chúa đang ở bên chúng con, trong trái tim chúng con, trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, và xin cho tất cả những anh chị trong ca đoàn Việt Linh đêm nay giúp tất cả chúng con suy niệm một cách tuyệt vời,” vị chánh xứ nói tiếp.

Mở màn đêm Thánh Ca Giáng Sinh là hợp xướng “Đêm Thánh Vô Cùng,” nhạc sĩ Hùng Lân, và “Tiếng Hát Thiên Thần” nhạc ngoại, lời Việt, do ca đoàn Tổng Hợp trình diễn, ca trưởng Trần Kevin Kim chỉ huy điều khiển.
Tiếp đến là ca khúc “Mùa Đông Năm Ấy” sáng tác Hoài Đức, do ca sĩ Carol Kim trình diễn. Đây là bài thánh ca trong mỗi độ Giáng Sinh về, đến với mọi người trong niềm hân hoan vô bờ, bởi người nhạc sĩ đã hoài vọng về một quá khứ của hơn 2,000 năm trước, để hình dung ra vẻ đẹp huyền diệu của đêm Đông mà con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Trong hang Bêlem lạnh lẽo cơ hàn có tiếng hát của muôn thiên thần, có hang đá lạnh đơn sơ, có tuyết trời mùa Đông băng tuyết giá rét, có chiên lừa sưởi ấm Chúa Hài Đồng và có mục đồng, có Đức Mẹ Maria và Thánh Giu-sê âu yếm chiêm ngắm Chúa Hài Đồng, có Ba Vua thờ lạy. Và tâm hồn người nhạc sĩ đã hòa cùng muôn thiên thần để hòa vang câu hát mừng Chúa.
Và Carol Kim cũng đã hòa trong niềm vui tin mừng Chúa ra đời, khi đã thể hiện tuyệt vời bài hát “Mùa Đông Năm Ấy,” nhận được tràng pháo tay không dứt, để cô tiếp tục bài “Máng Cỏ Đêm Đông” của Thanh Lâm, lời Thy Vân.

Đêm Giáng Sinh là đêm vui mừng, đêm hân hoan niềm vui Thánh, vì đó là đêm Chúa Thiên Đàng ngự xuống trần gian để ban ơn lành cho mọi loài chúng sinh. Ca khúc “Đêm Hồng Phúc,” sáng tác Vũ Đình Ân, do ca đoàn Việt Linh, Nhóm A trình diễn, nói lên nỗi vui mừng này.
Đặc biệt một ca khúc luôn ghi nhớ trong lòng mỗi khi Giáng Sinh về, qua bao năm vẫn được mọi người yêu mến, đó là ca khúc “Cao Cung Lên” sáng tác của hai Linh Mục Hoài Đức và Linh Mục Nguyễn Khắc Xuyên. Đây có thể được coi như mở đầu cho dòng nhạc Thánh Ca Việt Nam, bài thánh ca nổi tiếng của Việt Nam, một bản nhạc xưa vẫn còn mãi ngân vang qua bao năm tháng mỗi độ Giáng Sinh về, lòng người chừng như rộn rã tiếng chuông ngân.
Đêm thánh ca liên tục với những tiết mục trình diễn của các ca sĩ Ngọc Hạ, Thiên Tôn, Lê Hoàng Hiệp cùng các ca đoàn Việt Linh với từng nhóm A, B, C, D với các ca trưởng điều khiển Vũ Đình Ân, Chu Mỹ Linh, Nguyễn Hoàng Khải, và ca trưởng Trần Kevin Kim.
Đặc biệt có những tiết mục khắc ghi vào tâm hồn những âm thanh cao vút bay lượn hòa quyện khắp nơi trong không gian mùa Đông, gợi nhớ đến thời gian hơn 2,000 năm trước, đã có một Thiên Chúa giáng trần.

Ca đoàn Việt Linh chia thành bốn nhóm gồm ca đoàn Tổng Hợp, ca đoàn Nhóm A trong hợp xướng “Đêm Hồng Phúc” với ca trưởng Vũ Đình Ân; ca đoàn Nhóm B hợp xướng “Đêm Nay Tầng Xanh” với ca trưởng Chu Mỹ Linh; ca đoàn Nhóm C hát “Đêm Uy Linh” với ca trưởng Nguyễn Hoàng Khải; và ca đoàn Nhóm D hợp xướng “Noel Đã Về Đây” với ca trưởng Trần Kevin Kim.
Tất cả các nhóm của ca đoàn Việt Linh, với những tiết mục hợp xướng của mình đều nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.
Có những lời dạy rất mộc mạc nhưng đẹp vô song với ý nghĩa đơn giản, đó là “Ave Maria,” là lời Kinh Kính Mừng đọc mỗi ngày, lời kinh tuyệt đẹp trong mọi ngôn ngữ, là lời kinh vượt thời gian. Nhưng khi phổ thành nhạc, không có ngôn ngữ nào khi thể hiện có thể vượt qua được tiếng La Tinh.

“Ave Maria” là một trong những bài thánh ca nổi tiếng nhất thế giới có sức cuốn hút đến nỗi nhiều người dù không phải là Kitô Giáo cũng rất thích, bài hát được nhạc sĩ người Áo Franz Schubert sáng tác. Và trong đêm Thánh Nhạc Giáng Sinh này, ca sĩ Thiên Tôn đã đưa mọi người về những miền ký ức xa xưa với chất giọng trầm đầy nội lực, khiến cả nhà thờ như vang dội trong một bài kinh nguyện bằng tiếng La Tinh, với những chữ “Ave Maria” lặp đi lặp lại suốt bài hát.
Cô Đồng Loan, thuộc ca đoàn Tổng Hợp của ca đoàn Việt Linh, cho hay cô cùng gia đình, tất cả các cháu nội ngoại đều đi nghe hát thánh ca, một lòng hướng về Thiên Chúa để ca tụng Chúa.
“Tôi rất thích hát thánh ca, mỗi lần hát tôi rất sung sướng trong tâm hồn và rất vinh hạnh được góp phần văn nghệ cùng với các ca đoàn bạn,” cô chia sẻ.

Từng tràng pháo tay vang dội dành cho ca đoàn Tổng Hợp khi màn hợp xướng “Niềm Vui Chúa Đến,” sáng tác Thế Thông, kết thúc chương trình.
Linh mục chánh xứ St. Columban cùng các linh mục, các soeur, các nam nữ tu sĩ, cùng chúc nhau những giây phút bình an hạnh phúc trong dịp Noel, khi ngày Chúa Giáng Sinh đã cận kề. [qd]














































































































