Thursday, March 28, 2024

‘Sân banh Người Việt’ tưng bừng trong ngày Pháp lên ngôi

Trúc Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một tháng sôi động cùng World Cup 2018 kết thúc bằng trận chung kết Pháp gặp Croatia trên sân Luzhniki ở thủ đô Moskva, Nga. Mặc dù chỉ xem qua màn hình nhưng “sân banh” tại báo Người Việt cũng nóng hừng hực, không kém gì ngoài sân cỏ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Pháp. Nước Pháp vừa ăn mừng Quốc Khánh ngày 14 Tháng Bảy, hôm nay nước Pháp sẽ tưng bừng ăn mừng thêm ngày nữa.

Mặc dù trận đấu bắt đầu lúc 8 giờ sáng, ngày 15 Tháng Bảy, tính theo giờ California, nhưng mới hơn 5 giờ sáng đã có nhiều người hâm mộ đến trước hội trường báo Người Việt để chờ theo dõi trận đấu. Bác Nguyễn Hải Dương, cư dân Garden Grove, cũng là một trong những người đến từ lúc 5 giờ sáng, nhưng… “oái oăm” ở chỗ khi trận đấu bắt đầu, bác không có chỗ ngồi mà phải đứng bên ngoài.

“Ngày nào có trận đấu, tôi và nhóm bạn cũng đều đến đây rất sớm. Tôi biết hôm nay có rất đông người nên chúng tôi đi sớm hơn nữa. Mới hơn 5 giờ sáng đã có mặt ở đây, vậy mà giờ cũng không có chỗ ngồi.” Nói rồi bác Dương đi lòng vòng tìm chỗ đứng xem.

Cũng như bác Dương, nhiều người hâm mộ khác cũng không có chỗ ngồi, mặc dù báo Người Việt có đặt thêm một tivi màn hình lớn khác bên ngoài sân.

Chị Bội Phương cho biết, chị ủng hộ Croatia vì yêu đất nước Croatia xinh đẹp. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Lái xe từ thành phố Irvine đến báo Người Việt xem trận chung kết, chị Bội Phương cho biết chị ủng hộ đội Croatia vì chị yêu đất nước Croatia. Chị nói: “Tôi vừa du lịch Croatia về. Trước khi đi, mặc dù có tìm hiểu kỹ về đất nước này nhưng có rất nhiều bất ngờ khi tôi đặt chân đến đây. Phong cảnh đẹp, con người thân thiện, nền văn hóa tuyệt vời và đặt biệt là đất nước họ sạch đến kinh ngạc. Không bao giờ nhìn thấy rác nơi công cộng, dù là chỉ chút xíu. Tôi hy vọng họ sẽ giành chiến thắng hôm nay.”

Có vài khán giả đến trễ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu, không thể vào hội trường vì đã chật kín, hỏi những người đứng ngay cửa trận đấu thế nào rồi. Một người nào đó đứng gần cửa nói vọng ra: “Bên này ủng hộ Croatia, ai ủng hộ Pháp qua bên kia!” “Bên kia” cách “bên này” vài bước chân, tức là trước cửa báo Người Việt, phía sau các cột cờ, cũng có một tivi lớn khác. Tuy nói vậy, nhưng phần lớn những người ngồi trong hội trường đều dành sự ủng hộ cho Pháp.

Phút thứ 19, Pháp được hưởng quả đá phạt. Griezmann treo bóng vào cấm địa. Trong cố gắng phá bóng ra, Mario Mandzukic bật cao đánh đầu ngược về lưới nhà. Cả hội trường vỡ òa, những người ủng hộ mừng rỡ la hét. Những người ủng hộ Croatia cũng ồ lên thất vọng. Mandzukic là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử phản lưới ở một trận chung kết World Cup.

Đến phút thứ 27, nhờ cú sút bằng chân trái của Perisic, tỷ số được cân bằng 1-1. Những người ủng hộ Croatia tươi cười rạng rỡ, trong khi nhiều người ủng hộ Pháp thể hiện sự lo lắng trên nét mặt.

Khán giả ủng hộ đội Croatia reo hò khi đội này sang bằng tỉ số 1-1 ở phút 27 của trận chung kết. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Đến phút thứ 38, Griezmann của Pháp sút phạt đền thành công nâng tỷ số lên 2-1. Cú sút nhắm vào góc trái, trong khi thủ thành Subasic đổ người về hướng ngược lại. Nhiều người nói to: “Thấy chưa, tôi đoán đúng mà, tỷ số là 2-1”, mặc dù trận đấu chưa kết thúc.

Ông Long Vũ, người ủng hộ Pháp, lạc quan: “Tôi tin Pháp sẽ thắng. Họ là đội chơi hay nhất từ mùa giải đến giờ. Các cầu thủ Pháp năm nay trẻ và giỏi đều. Họ gặp Croatia 5 lần rồi nhưng lần nào cũng thắng. Lần này cũng vậy thôi!”

Kết thúc hiệp một, tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về Pháp. Trong 15 phút giải lao, chị Sandy Garcia đến từ tiểu bang Virginia, cho biết chị ủng hộ đội Pháp và chị tin rằng Pháp sẽ thắng với tỷ số 3-2. Trong khi đó, chị Nguyên Ngọc cư ngụ ở miền Nam California, em gái của chị Sandy Garcia lại ủng hộ Croatia và mong Croatia vô địch. “Croatia chưa vô địch lần nào nên lần này, tôi thành tâm mong họ chiến thắng.”

Phút 59, sau hai cú sút liên tiếp, Pogba đã phá vỡ khung thành Croatia, nâng tỷ số lên 3-1. Và chỉ 6 phút sau đó, phút thứ 65, cầu thủ trẻ nhất mới 19 tuổi Mbappe ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút từ ngoài cấm địa nâng thắng lợi lên 4-1 cho Pháp. Lúc này tại “sân banh” báo Người Việt, những người ủng hộ Pháp ai cũng tươi cười rạng rỡ, vì tin rằng chiếc cúp vô địch xem như Pháp cầm chắc trong tay.

Nhưng chỉ bốn phút sau, từ quả chuyền về của đồng đội, thủ thành Lloris của Pháp chần chừ không phá lên, mà quyết định rê bóng qua Mandzukic. Tiền đạo của Croatia đưa chân ra chặn và đẩy được bóng vào khung thành Pháp, nâng tỷ số lên 2-4 cho Croatia. Anh Thanh Tâm, người ủng hộ Croatia, đứng ngay ở cửa ra vào hội trường cười khoái chí: “Thấy chưa, tôi nói Croatia sẽ quật ngược lại mà! Còn 20 phút nữa mới hết trận, chờ xem, họ sẽ thắng cho coi!”

Đủ kiểu reo mừng khi thấy banh thủng lưới (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Trong 25 phút còn lại của hiệp hai, vì được cộng thêm 5 phút bù giờ, đội quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic dồn hết quyết tâm gây sức ép và một vài lần gây nguy hiểm cho khung thành Pháp nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số cuối cùng vẫn là 4-2 và thầy trò ông Didier Deschamps trở thành tân vương của bóng đá thế giới, sau 20 năm kể từ lần vô địch World Cup 1998, đánh bại Brazil với tỷ số 3-0.

Ngay khi tiếng còi trọng tài thông báo kết thúc trận đấu, bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc nhật báo Người Việt gửi lời cám ơn và tặng Bằng Tri Ân đến gần 30 nhà tài trợ cho chương trình chiếu trực tiếp World Cup 2018 tại “sân banh” báo Người Việt.

Ngay sau đó, nhà báo Đỗ Dzũng, gương mặt quen thuộc với cộng đồng người Việt trong suốt các kỳ World Cup, đọc tên các khán giả thắng giải kết quả dự đoán. Năm nay, có ba giải thưởng nhất, nhì, và ba cho ai đoán trúng đội vô địch. Có tổng cộng 134 phiếu dự đoán đội Pháp vô địch, gửi về báo Người Việt trước ngày 30 Tháng Sáu, 2018.

Giải nhất: 1 TV 55” do Teletron bảo trợ, thuộc về ông Lê Ngọc Quang, đoán đúng tỷ số 4-2 cùng với câu hỏi phụ là ông dự đoán có 132 phiếu dự đoán giống như ông.

Giải nhì là bộ nữ trang của tiệm vàng MaiLy và giải ba là Gift set của Quốc Việt Food, thuộc về anh David Trí Lương. Ngoài đoán đúng tỷ số 4-2, với câu hỏi phụ, anh David có 2 phiếu dự đoán gần đúng, một phiếu 137 và một phiếu 127.

Vì không giới hạn số phiếu gửi về tham dự nên anh David Trí Lương gửi nhiều phiếu dự đoán. Riêng ông Lê Ngọc Quang cho biết, ông chỉ gửi duy nhất một phiếu tham dự.

Kết thúc trận đấu, gặp lại ông Long Vũ, khi ông vừa nhận phần ăn sáng, ông hào hứng nói: “Chưa bao giờ được xem trận chung kết hay như vậy. Có thể nói đây là trận hay nhất từ trước đến giờ. Pháp chơi quá xuất sắc. Croatia chơi cũng rất hay nhưng không thể nào bằng Pháp được. Pháp thắng, tôi yên tâm rồi. Mặc dù tin tưởng Pháp sẽ thắng nhưng hôm qua đến trước khi trận đấu kết thúc, tôi cũng hồi hộp lắm.”

Kết thúc trận đấu, hơn 400 khách được mời phần ăn là bánh mì, bánh bao và bánh pate chaud do cửa hàng Bao-N-Baguette tài trợ và nước giải khát của công ty Quốc Việt, ai cũng hài lòng, kể cả những người ủng hộ Croatia vì rõ ràng Pháp chơi quá hay, không thể chối cãi.

Anh David Trí Dương và ông Lê Ngọc Quang (thứ 3 và 4 từ trái) là những người thắng giải Nhất, Nhì và Ba trong cuộc thi dự đoán World Cup 2018 do Nhật báo Người Việt tổ chức (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Chị Kim Vũ, giám đốc tài chánh của công ty Quốc Việt, cho biết: “Công ty chúng tôi tài trợ cho các kỳ chiếu Euro, World Cup nhiều năm qua tại báo Người Việt nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến tham dự. Đến đây, hòa cùng mọi người, tôi mới thấy báo Người Việt tổ chức được một chương trình rất có ý nghĩa cho cộng đồng, giúp cộng đồng gần nhau hơn. Thật lòng tôi cảm ơn báo Người Việt đã cho chúng tôi cơ hội được phục vụ đồng hương. Hẹn gặp lại mọi người hai năm nữa trong mùa Euro!”

Trận đấu kết thúc, World Cup 2018 kết thúc, Pháp lên ngôi trong sự “tâm phục khẩu phục” của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả những khán giả của người Việt vào mùa Euro năm 2020! (Trúc Linh)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT