Đoan Trang/Người Việt
SAN JOSE, California (NV) – Trong hai ngày 4 và 6 Tháng Mười Hai, tại thành phố San Jose có hai “bữa tiệc” được tổ chức rất trang trọng, ấm áp, đều mang mục đích tri ân.

Vào chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Nam Giao, khoảng 70 cô bác cao niên được “trải thảm đỏ” mời đến dự tiệc “Cảm Ơn Đấng Sinh Thành” do Hội Người Việt ở San Jose tổ chức.
Nhu cầu được gặp gỡ, trò chuyện của các vị cao niên rất lớn
Tiệc mời 3 giờ chiều, vậy mà trước đó gần nửa tiếng, nhiều bác đã có mặt. Ngoài các bác có thân nhân đưa rước, công ty đưa đón Thanh Đức còn “điều” một chiếc xe 15 chỗ đến viện dưỡng lão để đón các bác đi “ăn tiệc.”
Lẽ ra nhà hàng có đủ chỗ để mời 80 vị cao niên, nhưng vì một số bác đến phút chót, người bị đau chân, người cảm cúm, nên không đến được. Có khoảng hai, ba bác phải ngồi xe lăn.
Anh Trần Thanh Minh, trưởng Hội Người Việt ở San Jose, cho biết bữa tiệc được tổ chức nhằm “thay lời cảm ơn” các đấng sinh thành vì công lao nuôi dưỡng con cái của họ.
“Các bác cũng như cha, mẹ của chúng ta, nên việc tri ân các đấng sinh thành là điều chúng ta cần nên làm,” anh Minh nói.

Cũng theo Ban Điều Hành Hội Người Việt ở San Jose, qua bữa tiệc, mới thấy nhu cầu được gặp gỡ, trò chuyện của các vị cao niên trong cộng đồng là rất lớn.
“Khách mời của chúng tôi là các bác sống một mình, hoặc sống với con cái nhưng cô đơn, rất thích đi gặp gỡ, chuyện trò với người này người kia,” anh Minh nói với phóng viên nhật báo Người Việt. “Nhiều bác mới từ Việt Nam qua định cư, than buồn quá, vì chưa có bạn. Có bác ở đây đã lâu thì bạn bè mất hết vì COVID-19, càng đau đớn, buồn bã hơn.”
Những bác sống trong viện dưỡng lão cũng thích được ra ngoài “đổi gió” một chút, nên rất vui khi được xe tới đón đi chơi, rồi lại đưa về.

Ban Điều Hành Hội Người Việt ở San Jose tỏ ý tiếc là không đủ nguồn nhân lực để tổ chức cho các bác cao niên gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Do hầu hết các thiện nguyện viên của hội đều có công ăn việc làm, nên “lấy nhiều giờ của họ quá, cũng ngại” như lời anh Minh nói.
Cũng qua nhật báo Người Việt, anh Minh muốn gửi lời tâm tình, kêu gọi các hội đoàn khác cùng nhau chung tay để làm việc giúp ích cộng đồng, bằng bất cứ hình thức nào.
“Không nhất thiết phải đãi ăn, vì có rất nhiều công việc khác trong cộng đồng cần đến những tấm lòng và bàn tay góp sức. Càng nhiều người tham gia, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn,” anh Minh nói.

Thết đãi nhiều món “Tây, Việt đều dùng được”
Bữa tiệc chiều tối Thứ Hai, 6 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng La Barrique khá đặc biệt. Ở đấy, hầu hết trong số 70 khách mời đều mặc trang phục cảnh sát hoặc quân đội.
Người đứng ra tổ chức bữa tiệc này là ông bà Huyền Nguyễn – chủ hai nhà hàng Phở Hà Nội và La Barrique cùng trên đường Story ở San Jose đảm trách.
Đây là lần thứ hai trong năm 2021, nhà hàng của bà Huyền tổ chức tiệc đãi những người phục vụ cộng đồng.
“Lúc dịch bùng phát, nhân viên tuyến đầu làm không ngưng nghỉ, nhà hàng Phở Hà Nội của chúng tôi đem đến các nhà thương tổng cộng gần 5,000 phần ăn, gồm cơm và phở,” bà Huyền kể với nhật báo Người Việt.
“Khi đó, tụi tôi và các nhân viên y tế chỉ nói chuyện qua phone và đưa-nhận thức ăn ở bên ngoài, chứ đâu có được gặp mặt, nên các cô y tá nói rằng khi nào hết dịch thì hai bên phải ‘hẹn hò’ cùng gặp nhau một bữa,” bà cho hay.

Vào Tháng Bảy vừa qua, dù đại dịch vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, nhưng do đã có nhiều người được chích ngừa, nên bà “mạnh dạn” mời mọi người đến, như lời “hẹn hò” giữa hai bên.
Hôm ấy, bà Huyền cũng mời một số cảnh sát viên mà bà quen biết, là những người từng giúp đỡ cộng đồng Việt trong thời dịch bệnh. Bà kể: “Hôm đó, mấy anh cảnh sát nói, họ cảm động lắm, vì chưa từng được nhà hàng nào mời tới ăn thỏa thích đến thế.”
“Họ cũng nói với tôi rằng qua bữa tiệc này, các cảnh sát viên trẻ được động viên, nếu không, họ cứ nghĩ nghề này bị người dân ghét bỏ,” bà Huyền tâm sự tiếp.
Không chỉ tri ân lực lượng cảnh sát chuyên giữ yên thành phố, năm ngoái, khi có nhiều vụ cháy rừng, nhà hàng Phở Hà Nội cũng nấu nhiều món ăn ngon để các thiện nguyện viên đưa vào tận rừng cho các lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ.
Cô Phan Tiểu Vân, người tận tay “tiếp tế” thức ăn cho lính cứu hỏa trong rừng sâu ở San Mateo County, kể với chúng tôi: “Lính cứu hỏa gốc Việt thì phục vụ ở gần San Jose, nhưng ở rừng sâu thì đa số là lính Mỹ. Vậy mà khi nhà hàng Phở Hà Nội nấu món ăn Việt, lính Mỹ thích vô cùng, đưa bao nhiêu cũng hết.”
Lần này, nhà hàng Phở Hà Nội chọn các món mà “Tây, Việt đều dùng được” với đầy đủ bò, gà, sườn heo, hải sản, chả giò, bánh ngọt, trái cây… Thấy thức ăn nhiều quá, một số cảnh sát ngỏ ý muốn bớt lại cho đồng đội của họ đang đi làm nhiệm vụ. Bà Huyền đồng ý ngay và để riêng nhiều phần ăn cho các cảnh sát đến lấy, thậm chí bà còn yêu cầu nhà bếp nấu thêm, để ai muốn thì đem về.

“Sao người Việt dễ thương thế!”
“Năm ngoái có vụ Black Live Matter, bà con có vẻ chống đối cảnh sát, nên nhiều người rất buồn. Thực ra, ai gặp chuyện, việc đầu tiên là gọi cảnh sát. Nhà hàng tôi cũng vậy, cứ có chuyện gì là gọi cảnh sát trước tiên. Tại sao lúc mình vui vẻ không nhớ tới người ta,” bà Huyền nói.
“Mục đích của chúng tôi khi mở tiệc chiêu đãi là động viên những người làm công vụ. Họ được cộng đồng người Việt mang ơn, chứ họ không bị chống đối,” bà Huyền cho biết. “Qua nhật báo Người Việt, tôi cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, và hy vọng cũng là của nhiều cư dân khác, rằng người dân vẫn tin tưởng và yêu mến các anh cảnh sát lắm.”
Vui nhất là các cảnh sát viên gốc Việt, và cả cảnh sát trưởng San Jose, ông Anthony Mata, cũng đến tham dự bữa tiệc tri ân này. Bà Huyền kể lại, tại bữa tiệc, ông Mata bày tỏ lời cảm ơn cộng đồng người Việt đã rất hợp tác trong việc giữ gìn thành phố được an toàn và bình yên.
Chuyện buôn bán còn nhiều khó khăn, do kinh tế chưa được hồi phục sau đại dịch, sao nhà hàng Phở Hà Nội “đãi” hết nhóm người này đến nhóm người khác? Bà Huyền chi sẻ: “Vợ chồng tôi bỏ tiền túi ra làm đó. Chứ nhà hàng La Barrique vẫn lỗ vốn, lỗ nặng là đằng khác. Nhưng mình muốn làm gì đó cho đồng bào mình. Rất vui khi thấy cộng đồng các sắc dân khác nhìn vào hoạt động của cộng đồng người Việt ở đây và ồ lên: ‘Sao người Việt dễ thương thế!’” [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































































