Friday, March 29, 2024

Sử Gia Lê Mạnh Hùng ra mắt hai tác phẩm ‘kén người đọc’ tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đã lâu lắm rồi mới có một buổi ra mắt sách thú vị đến như vậy, từ nội dung đến cách sắp đặt trình bày, bàn luận sôi nổi, tất cả đã tạo nhiều cảm hứng cho một đề tài thuộc loại kén người đọc.

Đó là hai tác phẩm “Văn Minh-Con Đường Tới Xã Hội Hiện Đại” và “Phiếm Luận Về Tam Quốc Chí” của Sử Gia-Tiến Sĩ Lê Mạnh Hùng, vừa diễn ra lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 3 Tháng Ba, tại trụ sở đài Little Saigon Radio, Westminster. Cùng thời điểm, Hồn Việt TV và Little Saigon Radio “livestream” trên Internet từ 10 sáng đến 12 giờ trưa.

Chương trình được mở ra cho độc giả đến dự, trao đổi với tác giả của hai tác phẩm trên, Sử Gia Lê Mạnh Hùng, và phu nhân của ông, bà Lê Phan, cựu xướng ngôn viên tiếng Việt đài BBC Luân Đôn, cũng là người giúp ông biên soạn hai tác phẩm này, với phần dẫn chương trình của Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng.

Tác phẩm “Văn Minh-Con Đường Tới Xã Hội Hiện Đại” dày 467 trang, gồm năm chương với các nội dung: Nền văn minh Lưỡng Hà; Ai Cập: Nền văn minh có những kiến trúc vỹ đại nhất; Văn Minh Ấn Độ và những đóng góp về tôn giáo; Đại cương về lịch sử và giáo lý Phật Giáo; Trung Quốc từ khởi thủy đến hết đời Tống.

Tác phẩm này gồm hai phần, phần thứ nhất gồm hai quyển, nói về các nền văn minh từ cổ đại cho đến hết thời Trung cổ (khoảng 1,300 năm Sau Công Nguyên), và phần thứ hai viết tiếp từ thế kỷ 14 cho đến ngày nay, được biên soạn công phu, cho thấy tiến trình văn minh của nhân loại qua nhiều thế kỷ.

Theo bộ sách này, chữ viết bắt đầu là nền văn minh đầu tiên của nhân loại, có trên 5,000 năm xảy ra tại vùng hiện nay là Iraq (còn gọi là vùng Lưỡng Hà-Mesopotamia). Chữ viết đầu tiên đặt ra rất bình thường, nhưng khi con người biết đo đếm phức tạp, cần có chữ viết để giữ lại những hồ sơ, đó là mục đích đầu tiên của chữ viết dùng để ghi chép và liên lạc.

Có hai loại văn minh vật chất và văn minh tinh thần, với sự tiến dần lên của những mục tiêu văn học, khi có một số tác giả và độc giả, và sau đó có những mục tiêu khác nhau nữa. Theo đó thì giá trị văn minh tinh thần được tạo thành từ các yếu tố: thành thị, tức là nơi mà con người có điều kiện sống trật tự an ninh qua những bộ luật; giá trị đạo đức xã hội; và các ngành văn học nghệ thuật khác cùng lúc phát triển.

Quang cảnh buổi ra mắt sách của Sử Gia Lê Mạnh Hùng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một người lính già tên Hiền, sau khi nghe truyết trình tác phẩm “Văn Minh-Con Đường Tới Xã Hội Hiện Đại,” đóng góp ý kiến: “Nếu viết sử mà chỉ để trình bày những những sự kiện đã xảy ra, đó là một sự thiếu sót. Viết sử cũng nên có sự phê bình để thấy cái hay dở, chứ độc giả như chúng tôi thì già lắm rồi, chỉ trông mong ở thế hệ sau. Nếu thế hệ sau cũng không biết gì hơn thế hệ trước thì rất là uổng. Các học giả hoặc sử gia nên có một lời giải, hay một giải pháp nào, thí dụ như cho trường hợp Việt Nam, thì hay hơn!”

Trả lời, Sử Gia Lê Mạnh Hùng cho rằng: “Công việc của sử gia không phải chỉ ghi lại sự kiện và cần phải giải thích cái gì dẫn đến sự kiện xảy ra. Công việc của sử gia lại càng không phải là việc đưa ra một giải pháp, mà là đưa ra một câu chuyện trong quá khứ, nói rõ những nguyên nhân và hậu quả của những quyết định đó.”

“Ở Anh hay Mỹ có quy định, việc gì xảy ra 30 năm trước là công việc thuộc sử, việc xảy ra trong vòng 30 năm là việc của nhà chính trị. Tôi cũng đồng ý với đề nghị của ông Hiền, nhưng vai trò của sử gia không phải là người đưa ra giải pháp,” sử gia nói tiếp.

Bà Phương Khanh thì cho rằng người viết sử chỉ viết sự kiện thôi, còn nếu có thêm ý kiến vào, hóa ra mình không công bằng, viết theo thiên kiến, viết theo kiểu “văn nô” hoặc tiểu thuyết gia.

Để trả lời câu hỏi “Ngoài chữ viết, khi nói đến thành tích phát triển về vật chất của văn minh nhân loại thì những gì nên quan tâm đến?” Sử Gia Lê Mạnh Hùng cho biết: “Tiến trình tiến hóa của xã hội loài người như một tấm vải dệt bởi những sợi đủ màu khác nhau, thành ra muốn hiểu, chúng ta cần phải tìm những cơ cấu tạo thành, những di sản nhận được từ quá khứ, cũng như ảnh huởng của quá khứ lên suy tư và hành động của con người trong hiện tại hay tương lai.”

Phần thứ hai của chương trình giới thiệu tác phẩm “Phiếm Luận Về Tam Quốc Chí” cũng sôi nổi không kém với nhiều câu hỏi và nhận xét thú vị của độc giả như: Tào Tháo có đúng là kẻ gian hùng không; Tam Quốc Chí có thổi phồng Khổng Minh quá hay không; hay nói về giai thoại “Tam Cố Thảo Lư” khi Lưu Bị ba lần đến tận lều tranh để cầu Khổng Minh Gia Cát Lượng, cũng chính là khía cạnh quan trọng của nhà lãnh đạo…

Sử Gia Lê Mạnh Hùng cho rằng: “Bốn bộ truyện cổ điển được coi là bất hủ nhất của Trung Quốc là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký, và Hồng Lâu Mộng, được nhà phê bình đời Thanh của Trung Hoa, ông Kim Thánh Thán nhận định rằng: ‘Cả bốn cuốn này về phương diện văn học cũng như nghệ thuật đều có thể xứng danh với thế giới, nhưng nếu chỉ dùng một chữ để mô tả toàn bộ tư tưởng và nghệ thuật của mỗi tập thì Thủy Hử phải dùng chữ ‘Nghĩa’ để làm chủ đề tạo ra nhân vật, Tây Du Ký thì dùng chữ ‘Ảo,’ trong khi Hồng Lâu Mộng có thể tóm tắt lại bằng một chữ ‘Tình.’ Riêng Tam Quốc Chí thì chủ đề chính là chữ ‘Tài.’”

Trao đổi sôi nổi giữa Sử Gia Lê Mạnh Hùng (thứ ba, trái) và người tham dự trong buổi ra mắt sách. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi ra mắt sách ngắn gọn trong hai giờ, ắt hẳn vẫn chưa đủ lý giải hết một công trình đồ sộ như vậy, khiến người tham dự với nhiều cảm hứng, đành phải hẹn lại lần sau.

Sử Gia Lê Mạnh Hùng chào đời năm 1942 tại Hà Nội, nhưng trải qua những năm thơ ấu tại Hải Phòng. Năm 1954 cùng gia đình vào Nam định cư ở Nha Trang. Vào Sài Gòn học tiếp ở trường Chu Văn An, tốt nghiệp Tú Tài năm 1960.

Mặc dầu mơ ước gia nhập binh chủng Hải Quân, nhưng tình cờ thi đậu cuộc thi tuyển du học tại Hoa Kỳ năm 1961, đã theo học và tốt nghiệp kỹ sư hải dương tại Học Viện Kỹ Thuật Massachutsetts (MIT) với hai bằng BS và MS năm 1965.

Về nước, ông làm việc tại Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ (sau trở thành Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ), sau làm việc tại Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật và trở thành giám đốc trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ năm 1969. Giữ chức vụ phụ tá tổng giám đốc Công Ty Tài Chánh Sofidiv (sau trở thành Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển). Năm 1974, giữ chức Trưởng Khối Ngoại Viện Bộ Kế Hoạch.

Sau năm 1975, bị bắt đi học tập đến 1982. Bị trưng dụng làm việc cho Ủy Ban Khoa Học Nhà Nước (phân hiệu B), tham gia vào các công trình nghiên cứu đồng bằng sông Cửu Long và phát triển khu tứ giác Long Xuyên.

Di dân sang Úc năm 1990 và chuyển sang làm báo. Năm 1992 cùng gia đình chuyển sang Anh làm việc cho Ban Việt Ngữ, Thế Giới Vụ đài BBC. Năm 2000 tốt nghiệp tiến sĩ sử học tại trường Đông Phương và Phi Châu Học (School of Oriental and African Studies) Viện Đại Học Luân Đôn.

Năm 2001 sang Mỹ làm việc cho Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do. Về hưu năm 2003, tập trung vào viết sách và viết báo, hiện đang định cư tại Luân Đôn, Anh Quốc.

Độc giả đặt mua hai cuốn sách trên, xin liên lạc (714) 933-7888 hoặc địa chỉ 13749 Beach Blvd., Westminster, CA 92683; hoặc gặp gỡ Sử Gia Lê Mạnh Hùng qua số (714) 933-7877. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT