Saturday, May 18, 2024

Tăng Thân Xóm Dừa với đêm nhạc ‘Góp Một Bàn Tay Cho Bé Nghèo Đi Học’

 

Văn Lan/Người Việt

HUNGTINHTON BEACH, California (NV) – Đêm nhạc gây quỹ “Góp Một Bàn Tay Cho Bé Nghèo Đi Học” do Tăng Thân Xóm Dừa tổ chức lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai tại trung tâm Sangha, Hungtington Beach vào một đêm đầu Đông thật ấm áp tình người.

Như một thông lệ hàng năm, với mục tiêu góp sức vào việc giáo dục các em bé nghèo sống tại các vùng quê xa xôi tại Việt Nam, nhóm Tăng Thân Xóm Dừa trở lại trong đêm nhạc gây quỹ, cùng với những tấm lòng vàng của các ân nhân, thân hữu và các thiện nguyện viên.

MC Diệu Trang, người dẫn chương trình duyên dáng trong những lần gây quỹ trước, cùng với các ca sĩ Quang Tuấn, Ý Lan, nhạc sĩ Lê Hồng Quang và nhóm bè lớp thanh nhạc, cùng với dàn âm thanh Việt Anh đã làm nên đêm nhạc đầy quyến rũ.

Đặc biệt đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Hoàng Công Luận với đôi tay lả lướt trên phím đàn khiến người nghe cảm giác như có cả một dàn nhạc trong suốt chương trình.

Ca sĩ Quang Tuấn mở đầu chương trình bằng bài “Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay” của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, bài hát mà bao năm qua vẫn ngự trị trong lòng người thưởng thức. Quang Tuấn đã chiếm trọn cảm tình người thưởng thức trong câu chuyện về mối tình của người trai thuở đầu yêu.

Nhạc sĩ Lê Hồng Quang cùng nhóm bè lớp thanh nhạc trình bày nhạc phẩm “Cửu Long Giang-Về Miền Nam” trong chương trình gây quỹ “Cho Bé Nghèo Đi Học.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với làn hơi cao vút truyền cảm, Quang Tuấn tiếp tục đến với thính giả qua các nhạc phẩm bất hủ vượt thời gian của các nhạc sĩ Thông Đạt, Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương, Thanh Trang, trong các nhạc phẩm “Ai Về Sông Tương”, “Trên Ngọn Tình Sầu” (thơ Du Tử Lê); “Đêm Cuối Cùng”; “Huyền”.

Tiếp nối chương trình, một video clip ngắn trình chiếu, cho thấy tăng thân Xóm Dừa là một nhóm anh chị em thực tập theo pháp môn thiền của Làng Mai, mỗi tuần hay mỗi tháng, họp nhau để Thiền tập, ôn tập Ngũ giới, học kinh điển và chia sẻ những kinh nghiệm trong sự tỉnh thức và an lạc, với tôn chỉ “Làm từ thiện là một phương cách thể hiện lòng từ bi, cơ hội để nhóm thực tập sự hiểu biết và tinh thần hòa hợp trong khi làm việc chung. Từ năm 2003 đến nay, mỗi năm nhóm đều tổ chức buổi “Cơm chay với Xóm Dừa” và từ 2007 thường tổ chức buổi văn nghệ Mùa Thu để gây quỹ.”

Theo video, Xóm Dừa đã thực hiện được những việc như: Bảo trợ 3 lớp mẫu giáo bán trú xã Gia Môn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, xây tặng trẻ em Gia Môn ngôi trường mới, bảo trợ từ 6 đến 8 nhà trẻ và lớp mẫu giáo tại Khánh Hòa (Nha Trang), bảo trợ những lớp bán trú Hiểu và Thương ở các xã thuộc các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Đông, Ninh Hòa, Vạn Ninh, hỗ trợ chương trình cấp học bổng cho các sinh viên Y Khoa nghèo (Đại Học Sài Gòn), đến từ các vùng xa xôi, cấp một số học bổng cho học sinh nghèo bậc tiểu học, trung học và đại học, hỗ trợ cho cô nhi viện Lục Hòa, Lâm Đồng tùy khả năng tài chính của nhóm.

Tiếp nối chương trình, ca sĩ Ý Lan nền nã duyên dáng trong tà áo dài xanh, với làn hơi trong vắt, cùng phong cách biểu diễn đã chiếm trọn cảm tình của thính giả, qua những nhạc phẩm vượt thời gian “Buồn Tàn Thu” (Văn Cao), “Cho Em Quên Tuổi Ngọc” (Lam Phương), “Tuổi 13” (Ngô Thụy Miên), “Bài Không Tên Số 2,4, Bài Cuối Cùng” (Vũ Thành An).

Song ca Ý Lan-Quang Tuấn trong hai nhạc phẩm “Mùa Thu Cho Em” (Ngô Thụy Miên), và “Cho Lần Cuối” (Lê Uyên Phương), nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Cùng góp mặt trong chương trình, nhạc sĩ Lê Hồng Quang cùng nhóm bè nữ lớp thanh nhạc đã đưa người nghe về miền sông nước phù sa của miền Nam trù phú, với đồng xanh, trái ngọt cây lành trong nhạc phẩm “Cửu Long Giang & Về Miền Nam” sáng tác Phạm Duy.

Quang cảnh đêm nhạc gây quỹ “Cho Bé Nghèo Đi Học” do Tăng Thân Xóm Dừa tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong phần hai chương trình, cả thính phòng như vỡ òa với ca sĩ Ý Lan điệu đàng tươi vui xen kẻ trong điệu nhảy ở những ca khúc “Biết Nói Gì Đây” (Huỳnh Anh), “Ngàn Thu Áo Tím” (Đan Thọ), hoặc nao lòng trong “Nửa Hồn Thương Đau” (Phạm Đình Chương), và hòa quyện trong vắt đến nhẹ như hơi thở trong nhạc phẩm “Thuyền Viễn Xứ” (Phạm Duy), cùng bài “Everytime We Say Goodbye” (Cole Porter) như lời tạ từ gởi đến khán thính giả quyến luyến ngồi đến giờ phút cuối.

Nói với Người Việt, ca sĩ Ý Lan cho biết cô rất vui khi biết công việc thiện nguyện mà Xóm Dừa đang làm, và vô cùng hạnh phúc khi đến với đêm nhạc này với khán thính giả thật chọn lọc

Ông Nguyễn Đăng Phúc, người đến dự sớm nhất cho biết: “Mục đích cao đẹp mà Xóm Dừa thực hiện, và ủng hộ từ nhiều năm qua, áp dụng lời dạy Hiểu và Thương, tôi hiểu việc làm này, cũng mong được góp một bàn tay cho những cảnh đời bất hạnh.”

Bà Quý Bùi, pháp danh Tâm Trì Giới, một tăng thân Xóm Dừa cho biết: “Hơn 17 năm qua, chúng tôi rất vui khi ở xứ Mỹ này được hưởng quá nhiều hạnh phúc, nay mình bỏ ra chút công sức để mang lại hạnh phúc cho người khác, đó là niềm vui lớn nhất.”

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Nazareth – Quê hương của Chúa” (Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT