Tháng Tư Đen lần thứ 47, tưởng niệm các chiến sĩ Quân Cảnh tuẫn tiết

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Trong lễ giỗ đơn sơ phạm vi gia đình Quân Cảnh, với niềm thương nhớ vô biên, các chiến sĩ Quân Cảnh thắp nén hương mời tám chiến sĩ Quân Cảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) tuẫn tiết ngày 30 Tháng Tư, 1975, về họp mặt trong ngày tưởng niệm Tháng Tư Đen lần thứ 47.

Những chiến sĩ Quân Cảnh tuẫn tiết trong ngày 30 Tháng Tư luôn trong lòng đồng đội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bốn mươi bảy năm trước, tám chiến sĩ Quân Cảnh gồm Đại Úy Nguyễn Hòa Đương, Trung Úy Trần Văn Kính, Thượng Sĩ Nguyễn Linh Đông, Thượng Sĩ Trần Chánh Tạo, Trung Sĩ Nhất Nguyễn Lương Hùng, Trung Sĩ Nhất Trần Văn Minh, Trung Sĩ Nhất Nguyễn Văn Hòa, và Hạ Sĩ Nhất Lê Công Hưởng đã giữ vững khí tiết của người chiến sĩ QLVNCH, chọn lấy cái chết để bảo vệ danh dự và trách nhiệm của người lính khi không bảo vệ được quê hương.

Lễ giỗ và tưởng niệm tám chiến sĩ Quân Cảnh do Hội Ái Hữu Quân Cảnh Nam California tổ chức trang trọng hôm Chủ Nhật 1 Tháng Năm, tại Anaheim.

Ông Phạm Văn Thành, hội trưởng Hội Ái Hữu Quân Cảnh Nam California, cho biết hằng năm hội đều tổ chức lễ giỗ, tưởng niệm các anh em chiến sĩ Quân Cảnh đã tuẫn tiết. Trước di ảnh tám chiến sĩ Quân Cảnh, những người bạn đồng đội năm xưa ai nấy đều se lòng nhớ đến những hình ảnh, những kỷ niệm thân thương về đồng đội của mình.

Ông Thạch Răng, bạn thân của Trung Sĩ Nhất Nguyễn Văn Hòa, làm việc tại đồn Quân Cảnh Phú Cường, tỉnh Bình Dương, cho hay sáng 30 Tháng Tư, đơn vị ông được lệnh di tản về Sài Gòn. Đoàn xe của ông và ông Hòa đi trước, hướng dẫn một đoàn công-voa đi phía sau, tới ấp Búng, xã Phú Văn, tỉnh Bình Dương, thì bắt đầu chạm súng với Việt Cộng.

Di ảnh tám vị anh hùng thuộc Binh Chủng Quân Cảnh tuẫn tiết ngày 30 Tháng Tư, trong lễ giỗ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trong lúc giao tranh, tôi cùng anh Hòa và các anh em chống trả quyết liệt, nhưng vì bọn địch đã chận đường phía trước, chúng tôi phải quay trở về Tòa Hành Chánh Tỉnh và đơn vị chúng tôi là đồn Quân Cảnh Phú Cường đóng ngay đó. Đến trưa, chúng tôi sau khi được nghe lệnh buông súng của Tổng Thống Dương Văn Minh, các anh em trong đồn đều di tản hết, chỉ còn anh Hòa và tôi,” ông kể.

“Đứng trong đồn, anh Hòa vẫn mặc bộ quân phục chỉnh tề, còn tôi thì đã chuẩn bị mặc đồ dân sự vào, và khuyên anh Hòa cũng nên cùng anh em đi về nhà. Không ngờ anh cầm hai trái lựu đạn M.26 trên hai tay, khăng khăng khuyên tôi nên tránh xa khỏi chỗ này,” ông Răng kể tiếp.

Ông Thạch Răng nghẹn ngào nhớ lại: “Trong ít phút tâm sự cuối cùng, tôi thấy khuyên anh Hòa không được nên lui ra khỏi đồn. Vừa ra xa khoảng 30 mét thì nghe hai tiếng lựu đạn nổ vang trời, tôi không biết nói gì hơn khi quay trở lại thăm ảnh lần cuối cùng rồi lặng lẽ bước đi! Bốn mươi bảy năm trôi qua rồi, mà tôi vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh bi tráng này!”

Từ trái, ông Nguyễn Thế Nghiêm, ông Phạm Văn Thành, ông Nguyễn Lang, ông Thạch Răng, với những chuyện kể về những người bạn trong Binh Chủng Quân Cảnh đã tuẫn tiết ngày 30 Tháng Tư. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tất cả quân dân cán chính của QLVNCH đã quyết tâm chiến đấu tới giây phút cuối cùng, nhưng rất tiếc là đã bị bỏ rơi! Mỗi năm tới ngày này tôi rất xúc động nhớ đến anh Hòa, một người bạn rất hiền lành, đã coi thường sinh mạng của mình lấy cái chết để dâng lên tổ quốc hào khí của người chiến sĩ, quyết bảo vệ cho nền tự do độc lập của miền Nam,” ông Răng kể tiếp.

Một câu chuyện khác do ông Nguyễn Lang nhớ đến người bạn chiến đấu năm xưa của mình, Thượng Sĩ Trần Chánh Tạo, trong trận chiến đấu cuối cùng tại Bộ Tư Lệnh Quân Cảnh Sài Gòn.

“Tôi và Thượng Sĩ Nhất Trần Chánh Tạo cùng ở Đại Đội A, Tiểu Đoàn 2 Quân Cảnh. Ngày cuối cùng cuộc chiến, tôi không được chứng kiến nhưng được nghe bạn bè kể lại, sau khi nghe tin Tổng Thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, anh Tạo đã kê súng bắn vô đầu tại Bộ Chỉ Huy Quân Cảnh,” ông kể.

Trung Sĩ Quân Cảnh Nguyễn Lang (bìa phải) trong trận Lam Sơn 719 Hạ Lào, 1971. (Hình: Nguyễn Lang cung cấp)

“Tôi và anh Tạo từng phục vụ tại Căn Cứ Cát Lái, là Bộ Chỉ Huy Quân Cảnh, anh Tạo làm điều hành. Là một người rất hiền lành, anh ấy có đóng một vai trong phim ‘Người Tình Không Chân Dung,’ không biết hút thuốc, rượu chè gì cả. Lúc nào nhớ tới bạn bè ngày xưa cùng đơn vị, cùng chiến đấu bên nhau, tôi đều rớt nước mắt, chỉ biết cầu nguyện cho các anh em,” ông Nguyễn Lang xúc động nói.

Còn ông Nguyễn Thế Nghiêm kể lại về Hạ Sĩ Nhất Lê Công Hưởng. Sau khi ra trường ông cùng ông Hưởng về Tiểu Đoàn 4 Quân Cảnh Cần Thơ. “Anh Hưởng là người Hà Tiên, rất thích về văn thơ đất Hà Tiên, và cũng là trưởng ban văn nghệ trường trung học Hà Tiên. Anh Hưởng là người rất dễ mến, từng chung đơn vị với tôi ở Phú Quốc và Cam Ranh,” ông nhớ lại.

“Trong ngày 29 Tháng Tư, khi bị đánh vô bộ chỉ huy Liên Đoàn 8 nằm ở Đức Hòa, anh Hưởng đang vác máy truyền tin chạy ra thì bị thương, lúc đó mạnh ai nấy chạy, anh ấy rút súng ra tự sát ngay tại mặt trận Đức Hòa,” ông Nghiêm thuật lại lời kể của một người bạn, sau cuộc chiến.

Các bà phu nhân tham gia trong lễ giỗ tưởng nhớ các chiến sĩ Quân Cảnh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông hội trưởng Phạm Văn Thành cho biết người chiến sĩ thuộc Binh Chủng Quân Cảnh ngoài nhiệm vụ duy trì quân phong quân kỷ, kỷ luật cho quân đội, đa số ở thành phố, nhưng cũng có những đơn vị Quân Cảnh tham gia hành quân ngoại biên, ngoài ranh giới thành phố có những tiểu đoàn Quân Cảnh thành lập những nút chặn với nhiệm vụ cản trở không cho ai được vượt qua vùng hành quân, lúc đó thường đi với Bộ Tư Lệnh Hành Quân trong những cuộc hành quân lớn, như chiến dịch Lam Sơn 719 Hạ Lào.

“Có 12 tiểu đoàn Quân Cảnh rải rác khắp nơi, nhưng số anh em Quân Cảnh tuẫn tiết vào ngày 30 Tháng Tư cũng rất đông, từ Bộ Tổng Tham Mưu Quân Cảnh, hoặc những anh em ra đơn vị Biệt Động Quân, cho tới đồn Quân Cảnh, đều tự sát rất nhiều làm rạng danh cho Binh Chủng Quân Cảnh cũng như Quân Lực VNVCH,” ông Thành nói.

“Thường một năm hội có hai lần họp mặt, một vào ngày Thành Lập Binh Chủng Quân Cảnh (Tháng Chín hoặc Tháng Mười), và một vào dịp Tất Niên. Ngoài ra cứ ba năm tổ chức Đại Hội Quân Cảnh Hải Ngoại một lần, do hai nơi thay phiên tổ chức, Hội Ái Hữu Quân Cảnh Bắc hoặc Nam California. Ngoài việc hàn huyên tâm sự, hội còn gây quỹ giúp những anh em đồng đội còn khó khăn ở quê nhà. Trong tình tương thân tương ái đó, chúng tôi hết sức chú trọng đến các anh em còn ở Việt Nam,” ông Thành cho biết thêm. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT