Lễ Valentine tặng gì cho người yêu?
Tình yêu nở hoa với bánh ‘Paris Baguette’ vừa đẹp vừa ngon!
Từ 12 đến 14 Tháng Hai: Mua bánh được tặng thiệp Valentine
Bài và hình: Việt Linh
GARDEN GROVE (NV) – Ngoài sự kiện nổi tiếng về bánh Noel, Paris Baguette là một tiệm bánh với hương vị “rất Pháp” và đứng đầu về bánh ngọt dịp lễ Valentine. Bánh kiểu mới, ra hàng ngày, vừa đẹp vừa ngon, lại trang trí với hình dạng độc đáo và màu sắc bắt mắt, dễ thương. Bánh Valentine của Paris Baguette được những người yêu tặng nhau trong dịp lễ tình yêu.

Cô Hyemin Cho, quản lý Paris Baguette, giới thiệu bánh mới để tặng người yêu dịp lễ Valentine.
Paris Baguette có rất nhiều loại bánh Pháp, ngon, giá dưới $20 cùng nhiều loại bánh mới và cà phê.
“Chúng tôi sản xuất bánh nóng, ra lò một ngày ba lần. Bánh Valentine được giới trẻ và nhiều khách hàng Việt Nam ủng hộ vì bánh chỉ vừa đủ ngọt,”cô Hyemin Cho, quản lý tiệm bánh, vui vẻ nói.
“Ðặc biệt trong tuần lễ từ Thứ Tư, 12 tây đến Thứ Sáu, 14 tây Tháng Hai, khách mua bánh cake được tặng thiệp Valentine miễn phí để tặng cho người thương… Thứ Ba, 11 tháng 2, là ‘Baguette day’; Thứ Tư, 12 tháng 2, là ‘Dessert day’ và Thứ Năm, 13 tháng 2, là ‘Bread day,’” cô nói thêm.
Paris Baguette đặc biệt giới thiệu trong dịp lễ Valentine các loại bánh mới rất hấp dẫn được khách hàng ưa chuộng.
Trước hết là chiếc bánh “Croissant Donut” xinh xắn, với trái tim đỏ chói, nồng cháy được đặt bên trên một lớp đậu phọng giòn tan cuộn với nước sirop ngọt ngào. Người yêu nhau có thể thấy rất tình tứ khi cùng chia nhau chiếc bánh này.

Bánh “Boy Friend.”
Nếu thích vị chocolate và bánh xốp mềm mại với ba lớp với crème thì đã có bánh “Blooming Pink,” nổi bật với màu hồng hòa quyện với những lát dừa xắt mỏng, điểm thêm một trái tim đỏ và chữ “Love” màu trắng nổi bật.
Người yêu màu vàng chắc không thể bỏ qua chiếc bánh “Heart Melting Cake.” Chỉ nhìn những cánh của hoa hồng vàng, xếp đặt mỹ thuật một cách tự nhiên phía trên của lớp kem mỏng màu trắng hương vị mượt mà là đủ có cảm tình. Bánh màu lá dứa ba lớp rất đặc biệt, vừa đủ ngọt, thêm hai trái tim màu xanh trên lớp hoa hồng vàng.
Người thích vị mô ca chắc sẽ chọn chiếc mánh “Mocha Blanca.” Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã chảy nước miếng rồi. Bánh màu trắng sữa, đan với những viền màu nâu cà phê lạt, hai trái tim bằng sô cô la lát mỏng nằm chênh vênh bên hông. Trên mặt bánh trang trí trái dâu đỏ, redberry và blueberry, một que sô cô la và một trái tim gác bên lát chuối và màu caramel óng ả.

Bánh “Berry Blue Valentine.”
Gần đó là chiếc bánh “Girl Friend” màu hồng, bên trên mặt bánh là hình năm trái tim, một màu đỏ có chữ “Love” màu trắng, một – màu chocolate, một – chocolate sữa trắng, một bằng ‘dark chocolate’ và một trái tim nhỏ có chữ “I-hình trái tim-U.”
Ði đôi với chiếc bánh “Girl Friend” phải là chiếc bánh “Boy Friend,” chắc dành cho các nàng muốn người yêu của mình ăn nhiều sô cô la. Bánh hình trái tim với bánh macaroon điểm bên hông. Một tháp Eiffel và hình ba trái tim bằng sô cô la với chữ “Love you” trên mặt bánh. Nhìn kỹ sau trái tim là trái redberry và một thỏi sô cô la hình vuông.
Sau cùng là chiếc bánh “Berry Blue Valentine” màu trắng, bên hông đểm hình các trái dâu đỏ. Trên mặt bánh là một trái tim đỏ có chữ “Love” màu trắng, hai trái tim màu vàng, một trái tim màu xanh lá cây, trái blueberry và một miếng chocolate.

Bánh “Girl Friend.”
Trong số khách mua bánh, cô Anna Kim, đến từ Yorba Linda, cho biết: “Em hay mua bánh ‘Cream puff’ ở đây. Còn bánh tình yêu thì có người lo. Nếu ai đó biết đến đây mua là đúng ý em.”
Cô Lina Semaan đến từ Brea thích loại bánh nho “Pain aux Raisin” nhưng ba người trẻ gốc Việt học lớp 12 trung học Garden Grove thì say sưa ngắm các chiếc bánh Valentine với nhiều ý tưởng và lời phát biểu ngộ nghĩnh, dễ thương.
“Em thích bạn gái cho chiếc bánh ‘Boy Friend’ này vì em thích chocolate, nhưng em lại chưa có bạn gái!” Chris Nguyễn cười, nói.

Bánh “Mocha Blanca.”
Hai cô bạn đi cùng tỏ ra thích thú với cái tên bánh và cách trang trí bánh rất trẻ trung.
“Em thích chocolate nhưng Chris phải mua thì mới có bạn gái được!” Jenny Hoàng, 17 tuổi, lém lỉnh cùng cô bạn Katie Phạm, chỉ chiếc bánh trên tay Chris Nguyễn.
Một số khách hàng dùng bánh ngọt và uống cà phê, hay smoothies tại chỗ. Một số khác, lấy từng khay mua đem về.
“Paris Baguette” tọa lạc tại 8899 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92844, trong khu chợ Ðại Hàn HMart. Ðiện thoại (714) 537-0404, mở cửa mỗi ngày từ 8AM đến 9:30PM. Cuối tuần hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy mở cửa đến 11 giờ đêm, sau 9 giờ khách mua bánh được tặng ly cà phê miễn phí.

Bánh “Croissant Donut” (trái), “Blooming Pink” và “Heart Melting Cake.”
PARIS BAGUETTE
8899 Garden Grove Blvd.,
Garden Grove, CA 92844
Ðiện thoại (714) 537-0404
Mở cửa mỗi ngày từ 8AM đến 9:30PM
Thứ Bảy và Chủ Nhật mở tới 11PM.


































































































