Tiệc Tất Niên đầy tình cảm của cựu học sinh Võ Trường Toản

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Võ Trường Toản tổ chức buổi họp mặt Tất Niên vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove.

Ông Trần Đức Nghĩa, hội trưởng, nói: “Năm nào chúng tôi cũng tổ chức buổi gặp mặt Tất Niên, trước để anh em thăm hỏi nhau, sau là để gây quĩ.”

“Quĩ này sẽ được chi dùng cho nhiều mục đích như gởi quà về Việt Nam chúc Tết thầy cô và những anh em, bạn hữu còn sót lại. Ngoài ra, sẽ có một số tiền dành ra để Tháng Bảy, họ đem về Long An làm giỗ tổ,” ông Nghĩa nói thêm.

Dù mưa gió dầm dề, buổi họp mặt vẫn tiến hành một cách ấm cúng và thân mật. Đa số đến tham dự là để giữ mãi “kỷ niệm ấu thơ khi mà đời sống chưa làm hoen ố,” theo ông Trần Văn Hữu, một trong những sáng lập viên của hội.

Ông Lê Quang Ngọc, từ Canada sang tham dự, nói: “Tôi ở quá xa nên không thể tham dự Tất Niên với anh em hàng năm. Năm nay có dịp là tôi ghé ngay. Ở xa, nhớ bạn bè rất nhiều nên tôi vô cùng xúc động được ngồi chung phòng với dân Võ Trường Toản cũ.”

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, cư dân San Diego, nói: “Vừa gặp lại bạn học, vừa gây quĩ giúp những người còn kẹt lại ở Việt Nam, đây là việc phải làm.”

Nhà hàng râm ran tiếng thăm hỏi, chuyện trò, vồn vã tiếng chào hỏi nhau tạo nên một không gian hết sức thân mật. Những kỷ niệm quanh ngôi trường Võ Trường Toản được nhắc lại với những tràng cười ròn rã xen lẫn với giọng kể pha chút luyến thương.

Ông Nghĩa nói: “Học sinh Võ Trường Toản không thể quên được thầy Nguyễn Mạnh Tuân, là tổng giám thị của trường. Thầy rất nghiêm khắc, nhờ vậy chúng tôi mới nên người.”

Ông hồi tưởng: “’Vũ khí’ lợi hại nhất của thầy là cặp ống nhòm. Thầy hay ra cửa sổ nhìn qua sở thú. Đứa nào trốn học lang thang bên đó là chết với thầy. Thầy không đánh đập ai cả, nhưng là học trò, chỉ nghe tiếng quát là sợ hết hồn rồi.”

Ông Giang Xin, cư dân Anaheim, chia sẻ: “Có lần tôi qua sở thú, mang theo cái còi giống như nhân viên bảo vệ bên ấy nghịch phá, thổi lung tung làm người ta giựt mình. Tụi tôi bị bảo vệ bắt, gọi thầy Tuân qua lãnh. Tưởng là phen này sẽ chết với thầy, ai dè thầy lãnh tụi tôi về rồi dặn cả đám: ‘Lần sau, nếu mấy em muốn phá thì phải cẩn thận, đừng để bị bắt nữa.’ Sau lần đó, tụi tôi thấy rằng thầy không hung dữ như tiếng đồn mà rất thông cảm cho học trò.”

Ông Đoàn Đức Tâm, cư dân Orange, nói: “Tôi đến đây vì muốn giữ cái tình với bạn học. Cái tình nghĩa này, tôi học từ thầy Đỗ Hữu Nghĩa. Vì là hiệu trưởng, thầy được cấp căn phòng ngay trong khôn viên trường, nhưng vì thấy thầy Tuân có tới tám người con mà ở xa trường nên thầy nhường lại. Tôi không ngờ các thầy lại ăn ở tử tế với nhau như vậy.”

Trong số thầy cô có mặt là ông Nguyễn Trí Thành.

Ông nói: “Tôi dạy Lý, Hóa từ năm 1968 đến 1975. Những tình cảm mà các em dành cho tôi rất quí nên tôi muốn đến đây để mãi không quên. Tôi hãnh diện vì học sinh Võ Trường Toản có nhiều đóng góp cho xã hội.”

Một vài thí dụ về những đóng góp này là Bác Sĩ Daniel Trương Dũng, chuyên về bệnh thần kinh, có văn phòng tại Fountain Valley, chữa trị cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới.

Ông Nguyễn Đức Trạch, nhà thơ được nhiều người biết đến qua bút hiệu Trạch Gầm, cũng chia sẻ rằng từ khi tốt nghiệp, ông luôn luôn hỏi thăm về trường cũ. Vô quân trường hay vào trại tù cải tạo, câu đầu tiên ông hỏi là ‘Có ai là học sinh Võ Trường Toản không?’

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 24 tháng 1 năm 2017

Ông Lê Văn Giệp, hiện ngụ tại Los Angeles, cũng có mặt để gặp gỡ bạn bè ‘từ cái thời ổ bánh mì bẻ đôi.’ Ông từng “cúng dường,” vẽ họa đồ kiến trúc cho nhiều ngôi chùa quen thuộc của cộng đồng như Hoa Nghiêm và Bảo Quang (Santa Ana), Vĩnh Nghiêm (Pomona), và Viên Thông (Bell Flower).

Nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đối diện Sở Thú Sài Gòn, trước đây, trung học Võ Trường Toản là một trong những trường công lập được Bộ Quốc Gia Giáo Dục thành lập vào năm 1955.

Kể từ năm sau, năm 1956, trường phát triển nhanh chóng, có hàng chục lớp thuộc đệ I cấp rồi tiếp đó là đệ II cấp.

Hàng năm, có hàng ngàn thí sinh thi Tú Tài I và Tú Tài II từ trung học này đi tham dự, góp cho đất nước gia tăng nhân tài để xây dựng một nước Việt Nam trong thể chế Cộng Hòa được trên 100 quốc gia trên thế giới công nhận và thiết lập ngoại giao.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT