Tiến Sĩ Trinh Hà hội ngộ đồng hương tại Little Saigon trong dịp vận động tranh cử

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tiến Sĩ Trinh Hà vừa có buổi gặp gỡ đồng hương trong cuộc vận động tranh cử vào chức vụ dân biểu liên bang, Địa Hạt 8 của tiểu bang Washington.

Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần, góp ý trong buổi hội ngộ đồng hương cùng Tiến Sĩ Trinh Hà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Quỳnh Hoa, hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt là trưởng ban tổ chức buổi họp mặt tại nhà hàng White Palace 1, Westminster, vào tối Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một, với nhiều nhân sĩ cộng đồng, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và đồng hương từ khắp nơi về tham dự, do MC Quốc Thái điều hợp chương trình.

Tiến Sĩ Trinh Hà đặt câu hỏi cô ra tranh cử dân biểu liên bang đại diện cho Địa Hạt 8 của tiểu bang Washington. Vậy tại sao buổi lễ ra mắt đầu tiên lại tổ chức ở Westminster, chứ không phải ở Seattle?

Cô cho hay được gặp bà con đồng hương giữa lòng Little Saigon trái tim của người Việt tự do, cô cảm thấy như được trở về mái nhà chung. Mỗi con đường, mỗi lá cờ, mỗi khuôn mặt nơi đây như khắc ghi ký ức quê hương, những nỗi mất mát và khát vọng tự do vẫn cháy mãi trong tim người con Việt.

Cô nói: “Cộng đồng người Việt nơi đây chính là đại gia đình của con. Orange County là điểm dừng đầu tiên của gia đình con khi đặt chân đến Mỹ, là nơi con đã lớn lên. Đây còn là thủ đô văn hoá của người Việt tị nạn khắp thế giới. Con muốn bắt đầu hành trình này bằng tấm lòng tri ân đối với cộng đồng chúng ta, trước khi trở về Washington tiếp tục việc tranh cử.”

Đại gia đình Tiến Sĩ Trinh Hà trong buổi gặp gỡ đồng hương tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô tiếp: “Little Saigon không chỉ là một địa danh, đây là thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn, nơi lưu giữ ký ức về sự tự do và tình đồng hương. Do vậy, từ nay bất cứ người Mỹ gốc Việt nào bước vào con đường chính trị, dù ở cấp địa phương, tiểu bang, hay liên bang, cũng sẽ trở về Little Saigon để ‘trình làng,’ với cộng đồng mình, để tri ân thế hệ cha anh và truyền lửa cho thế hệ mai sau.”

Cô tiếp, nếu truyền thống “trình làng,” này được cùng nhau giữ gìn thì cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sẽ có một tiếng nói thống nhất, mạnh mẽ và được trân trọng trong dòng chảy chính trị của quốc gia, đều bắt đầu từ mái nhà chung này.

Tiếng nói người Việt tự do sẽ không còn rời rạc, mà sẽ hòa làm một sức mạnh đoàn kết, chính nghĩa, được lắng nghe trong nghị trường Hoa Kỳ, mở ra một truyền thống mới cho người Việt tự do khắp nơi, và người Việt sẽ viết thêm những chương mới, góp phần làm cho nước Mỹ mạnh mẽ, công bằng và tươi sáng.

Nhiều đồng hương tham dự buổi hội ngộ với Tiến Sĩ Trinh Hà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiến Sĩ Trinh Hà (Cộng Hòa) với những việc khi bước vào Quốc Hội Hoa Kỳ:

1. Vận động để các cựu quân nhân VNCH, những người đã chiến đấu bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ, được vinh danh và ghi nhận chính thức trong lịch sử nước Mỹ. Đó không chỉ là sự tri ân, mà là bổn phận của công lý và lương tâm.

2. Mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ gốc Việt bước vào guồng máy chính quyền và quân đội, để tiếng nói của người Việt tự do vang lên trong chính trung tâm của nền dân chủ Hoa Kỳ.

3. Tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cho những người còn bị giam cầm vì dám nói lên sự thật.

4. Quan trọng nhất, sẽ vận động Quốc Hội Hoa Kỳ đòi lại công lý cho những người miền Nam Việt Nam đã bị đày ải trong các trại tù Cộng sản. Và yêu cầu Quốc Hội gây áp lực buộc nhà nước Cộng sản Việt Nam phải công bố toàn bộ hồ sơ, xin lỗi chính thức đối với các nạn nhân cùng gia đình họ. Đã đến lúc thế giới phải biết sự thật. Vì khi có sự thật mới có công lý, và khi có công lý mới có hòa giải thật sự.

Gia đình Tiến Sĩ Trinh Hà đến Hoa Kỳ vào giữa thập niên 1990, theo chương trình nhân đạo cho những người từng bị giam trong các trại tù Cộng Sản. Ba của cô, một sĩ quan Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, đã trải qua nhiều năm tháng tù đày.

Sau ba mươi năm sống trên đất Mỹ, Tiến Sĩ Trinh Hà tranh cử Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ để tri ân những người đã chiến đấu cho tự do của miền Nam Việt Nam, đền đáp ơn nghĩa của đất nước đã cưu mang gia đình mình, mang tiếng nói của người Việt tị nạn, những người hiểu rõ nhất giá trị của tự do đi vào dòng chính của nền chính trị Hoa Kỳ.

Bình luận gia Phạm Gia Đại nói về sự tồn tại của cộng đồng Việt hải ngoại trong buổi hội ngộ với Tiến Sĩ Trinh Hà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cựu Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu, tổng hội trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Hải Ngoại, cho rằng nếu có ai hỏi cô Trinh Hà thuộc đảng nào, phe nào, ông trả lời ngắn gọn, cô ấy là một hậu duệ VNCH.

Ông tiếp: “Dù thuộc phe nào, đảng nào, ở xứ này cũng phải làm theo luật pháp của Hoa Kỳ. Trong tương lai, cô Trinh Hà và tất cả quý anh em ra tranh cử nhiều chức vụ tại Hoa Kỳ đừng bao giờ quên công lao của ông cha đã vun đắp cho mình, và đừng bao giờ làm kẻ phản bội.”

Ông Ted Bùi, thị trưởng Fountain Valley, nói về Tiến Sĩ Trinh Hà: “Từ một cô bé đến Mỹ lúc 9 tuổi, với hai bàn tay trắng đã trở thành một tiến sĩ tốt nghiệp Đại Học UC Berkeley, chuyên gia hàng đầu về lịch sử và văn hóa Đông Nam Á, một cố vấn liên bang phục vụ hơn 2,5 triệu cựu chiến binh sinh viên, một chuyên viên điều tra gian lận giúp tiết kiệm hơn 270 triệu đô la cho ngân sách, và là một người mẹ, nhà giáo, cống hiến cho cộng đồng với trái tim và sự liêm chính.”

Ông tiếp: “Chương tiếp theo của câu chuyện người Mỹ gốc Việt vẫn chưa được viết. Nó sẽ được viết bởi chính các bạn trẻ bằng ước mơ, nghị lực và những tấm gương như Tiến Sĩ Trinh Hà.”

Tiến Sĩ Trinh Hà cùng phu quân ngỏ lời cám ơn đồng hương tại Little Saigon đến yểm trợ trong buổi hội ngộ tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bình luận gia Phạm Gia Đại chia sẻ: “Chúng ta mất nước nhưng không mất dân tộc, vì lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn bay phất phới bất cứ nơi nào có cộng đồng Việt, tiếng Việt vẫn vang vọng khắp nơi, dân tộc Việt vẫn còn, tương lai chúng ta vẫn còn, Tiến Sĩ Trinh Hà hôm nay là lớp hậu duệ VNCH đã thành đạt nơi xứ người, chúng ta phải đặt niềm tin vào những nhân tài đó.”

Buổi họp mặt thật vui trong không khí gia đình, với nhiều nhân sĩ cộng đồng, các bậc trưởng thượng Phan Kỳ Nhơn, Hứa Trung Lập, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, ông Chí Charlie Nguyễn thị trưởng Westminster, cô Cindy Trần nghị viên Garden Grove, với nhiều ý kiến giúp cuộc bầu cử sắp tới được tốt đẹp nhất. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT