Sinh hoạt thiếu nhi tại Võ đường Thiếu Lâm Thất Sơn, Westminster, California
Tâm tình thầy cô
Thăm thầy cũ
Cành Hồng
Tôi vừa từ trường về, chưa kịp ăn cơm thì chuông điện thoại reo vang: tôi vội nhấc máy.
À thì ra là học sinh của tôi.
Thầy Bằng, dạy lớp Hai tại trung tâm Việt Ngữ bịnh và đã hai tuần nay thầy nghỉ dạy. Ba em học sinh lớp tôi, học với thầy năm ngoái, muốn đi thăm thầy, nhưng không có ai đưa đi. Các em nhớ đến tôi vì cả các em và thầy Bằng đều ở một thành phố với tôi. Các em nhờ tôi đưa đi thăm thầy Bằng. Tôi nhận lời ngay vì quý tấm lòng của các em đối với thầy cũ, và nhân tiện tôi thăm người đồng nghiệp. Tôi hẹn các em một tiếng nữa sẽ đến đón ba em tại nhà các em.
Vừa ăn cơm, tôi vừa nghe các em líu lo bàn việc mua quà biếu thầy. Tôi đưa các em đi chợ mua cam (các em hùn được $6). Các em hỏi tôi có nên mua hoa không? Tôi đưa ý kiến nên mua cam.
Tôi ghé đón Loan (nhà gần tôi nhất), rồi đến Hùng và Ðào. Vườn nhà Ðào có mấy cụm hồng đang nở, em cắt và tôi cắm. Cô trò khệ nệ ra xe đến chợ gần đó mua trái cây. Mua cho các em mấy cân cam, tôi mua thêm một bịch quýt.
Thầy Bằng chưa khỏe, nhưng thầy rất vui khi nghe các em ríu rít bên cạnh. Thầy rất cảm động khi thấy học sinh cũ đến thăm.
Ðã 6 giờ chiều, tôi và các em chào thầy để về. Các em luôn nhắc thầy: “Thầy nhớ uống thuốc, Thầy nhớ ăn nhiều, Thầy nhớ ngủ nhiều… để thầy mau khỏe và đi dạy lại…”
Tôi cũng cảm động vì tình thầy trò của các em. Các em dễ thương và ngoan quá.
Các em nói với tôi là các em thực hành câu ca dao mà tôi mới dạy tuần trước: “Không thầy đố mầy làm nên.”
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
• Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
• Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
• Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Ðặt câu có ba mệnh đề với chủ đề: Gia đình em
Nu Nguyễn
Lớp Mười
1-Gia đình em có ông bà cha mẹ, nhưng em sống vơi ba mẹ em và em gái em vì ông bà em ở với cô, chú em
2-Ba em làm gần nhà, nhưng má em làm xa, vì thế ba chở hai chị em em đi học.
3-Em em thua em 2 tuổi nên nó học thua em 2 lớp, vì thế em phải dạy nó làm bài.
4-Hai cô và chú em ở với ông bà nội vì các cô và chú chưa có lấy vợ và lấy chồng, còn bác em thì ở xa.
5-Ông bà ngoại em ở Việt Nam, Mùa Hè má dẫn em về thăm ông bà ngoại và các dì, cậu, nên em rất thích.
6-Bà ngoại em không còn răng, bà ăn khó lắm,em rất thương bà.
7-Hai cậu em dù đã có vợ vẫn ở với ông bà nên nhà rất đông.
8- Dì em không ở Sai gòn, khi nào em về thì dì dẫn con vào chơi.
9-Em thương các cậu và các dì, em có nhiều em họ và em rất thích chơi vơi mấy đưa đó.
10-Ba má có bảo lãnh ông bà ngoại và dì Út qua Mỹ, nhưng chưa được và em rất mong ông bay, dì mau qua đây.
Ðặt câu với một mệnh đề
Lê Thảo Evie
Thí sinh lớp Ba Giải Khuyến Học 2013
1-Bộ não óc ở trên đầu.
2-Nhà con có nhiều mạng nhện.
3-Nha sĩ của em là đàn bà.
4- Con chim thường hót buổi sáng.
5-Nhiều người sợ con sư tử.
6-Trái sầu riêng màu vàng và có gai nhọn.
7-Kẹo thì thiệt là ngọt.
8-Mình phải nhớ ơn tổ tiên, ông bà và cha mẹ.
9-Mẹ khuyên con nên học tiếng Việt.
10-Hoàng Sa và Trường Sa là quần đảo của Việt Nam.
Ðặt câu với hai mệnh đề:
1-Khi em còn nhỏ, em cầm lồng đèn đi xin kẹo vào Tết Trung Thu.
2-Mẹ em hay làm bánh tráng cuốn vơi rau, nhưng mà em không thích hến.
3-Mỗi học kỳ nhà trường gởi phiếu điểm về cho ba mẹ và em luôn bị la vì có nhiều điểm thấp.
4-Mẹ em luôn nói Em phải cố gắng hoc hành và em cũng phải giúp đỡ mẹ công việc nhà.
Ðặt câu với hai mệnh đề:
Nguyễn Ðoàn Tracy
Thí sinh lớp Năm- Giải Khuyến Học 2014
1-Vào ngày Tết Trung Thu, cha mẹ cho phép em tra ngoài dạo chơi và đốt lồng đèn với bạn bè.
2-Trước ngày đi thi khuyến học,em cố gắng chăm chỉ học hành vì em muốn điểm cao để cho cha mẹ vui long.
3-Vào ngày đám giỗ ông ngoại em,họ hang từ khắp nơi đều sum họp nơi nhà em.
4-Cúi tuần mẹ được nghỉ làm, nên mẹ cuống bánh tráng làm bánh cuốn cho cả nhà ăn ngon miệng.
5-Cha mẹ em rất vui lòng khi nhận được phiếu điểm của em vì hai người đều biết là em đã gắng hết sức để được điểm tốt.
6-Trong bài tập của em, em học được 2 danh ngôn của Trần Hưng Ðạo và Nguyễn Trãi.
7-Khi Lê Phụng Hiểu chém một vị Vương, hai người còn lại hoảng sợ và bỏ chạy.
8-Trong bài địa lý, em học được là sông Hồng bắt nguồn từ Vân Nam.
9-Em thích nhất khi cô giảng bài lịch sử trong lớp vì đó là môn mạnh nhất của em.
10-Hai Bà Trưng dù rất tài giỏi và can đảm nhưng không chiến thắng được quân thù ác độc, nên Hai bà đã tuẫn tiết.
Ðặt câu với ba mệnh đề:
Lũ Hoàng Anh Tú
Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học 2013
1-Em biết Trần Hưng Ðạo là một anh hùng dân tộc, ông đã thắng quân Mông Cổ ba lần.
2-Trong đời ai cũng phải biết can đảm để thành công, giống như Hai Bà Trưng vì Hai Bà đã không sợ hãi và đánh đuổi quân Tàu về nước.
3-Khi em học về lịch sử của nước Mỹ, em thấy là nước Mỹ cũng không tốt hơn mấy nước khác hồi sưa, nhưng mà bây giờ thì đở hơn một chút tại vì không có no lệ nữa.
4-Chiến thắng không phải là mình thắng trong trận đấu, nó có nghĩa là mình đã thuyết phục được kẻ thù của mình và mình biết là mình đã cho hết sức của mình.
5-Anh của em hay nói là phải đi lính để bảo vệ cho nước ta, nhưng anh ấy lai đi học ngành duoc sĩ.
6-Lần đầu tiên em thi Giải Khuyến Học, em rất hoảng sợ và em làm bài không tốt.
Ðặt câu với một mệnh đề:
Phan Như Bảo Tín
Thí sinh lớp Hai Giải Khuyến Học- 2013
1-Cổ tay của em nằm trên bàn tay.
2-Em rất vui sướng khi được đi chơi.
3-Em rất thích màu đỏ.
4-Con chó và con bò là gia súc.
5-Cô giáo của em giảng bài cho em.
6-Mẹ em chăm sóc cho em cả ngày.
7-Xoài có một hột.
8-Em phải nhớ ơn tổ tiên ông bà và cha mẹ.
9-Hùng Vương Thứ Nhất là con trưởng của Lạc Long Quân.
10-Hoàng Sa ở trong Biển Ðông
Má bịnh
Kim Phương, lớp Sáu
Ba đón má và Huy về, ba biễu em coi chừn em Huy và lo cho bà nội ăn cơm , rồi ba trở má vô nhà thươn. Em khôn biết má bị bịnh gì? Nhiều hay ít vì má ngồi trong xe.
Cơm má đã nấu sẵng, em xấp ra bàn rồi đỡ bà nội ra ăn, em lấy cơm chang canh và đúc cho Huy ăn. Vừa đút cơm cho Huy , em vừa nghĩ đến má. Em mong má đừng bịnh nhiều, nhưn mà nếu khôn bịnh nhiều thì ba đâu phãi trở má vô nhà thương…
Em khôn thấy đói bụn nên khôn ăn cơm. 8 giờ ba gọi điện thoại, ba biễu em đi ngủ với Huy trong phòng Huy vì tối nay ba, má ở lại nhà thươn. Ba nói má sắp phải mổ ruột dư, mai hay mốt mới về. Em không biết tại sao phải mổ… bà nội nói em phải thắp nhang để bà nội cầu nguyện… Em bắt ghế thắp nhan rồi đưa Huy đi ngủ.
Huy khóc hoài, không chịu ngủ và đòi má. Em nói má ở nhà thương chữa bịnh, nhưn mà nó cứ khóc…


































































































