Friday, April 26, 2024

Tìm một người Việt đi lạc tại Orange County

ANAHEIM HILLS, California (NV) – Một người Việt Nam ở San Diego, tâm trí không bình thường, đi lạc tại Orange County năm ngày qua, chưa thấy về nhà.

Theo điện thư của gia đình có thân nhân mất tích cho biết: “Người cháu trai tên Khải Trần, 45 tuổi, tâm trí không được bình thường, bệnh tự kỷ, đi lạc từ trưa Chủ Nhật, 15 Tháng Mười, ở vùng Anaheim Hills, đến nay là năm ngày trôi qua, nhưng vẫn bặt vô âm tín.”

Lần sau cùng ông Khải được thấy là lúc 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật khi đang đi bộ trong vùng Serrano/Weir Canyon, mặc áo lạnh sọc ca rô màu đỏ, đen, bên ngoài áo thun, mặc quần jean xanh và mang dép sandal. Ông Khải từ San Diego lên Anaheim Hills thăm người nhà.

Ông Khải nói được tiếng Anh và tiếng Việt và bị bệnh Parkinson’s, cần phải uống thuốc. Theo lời dặn của bác sĩ, ông phải uống nhiều loại thuốc, vì nếu không có thuốc, ông sẽ cảm thấy nhút nhát, lo sợ, choáng váng, tâm thần phân liệt.

Ông Khải là người hiền lành, trầm tĩnh, hiện vẫn còn đi lạc, và vì sợ hãi, rất có thể ông trốn trong các bụi cây sau vườn, khu vực Serrano/Weir Canyon.

Gia đình đã báo cảnh sát và các cơ quan an ninh vùng Anaheim Hills, cũng như cho các cư dân quanh vùng. Tuy nhiên, những trợ giúp của các cơ quan này cũng chỉ có giới hạn, nhất là trường hợp khi ông Khải đã đi lạc ra ngoài vùng này.

Hiên nay, số điện thoại duy nhất mà ông Khải có là số điện thoại nhà ở San Diego.

Gia đình khẩn thiết yêu cầu nếu ai gặp ông Khải, xin hỏi có phải ông đi lạc không và giúp đỡ dùm. Xin gọi cho cảnh sát Anaheim, hoặc cô Lisa Trần (714) 595-0305, hoặc ông Dave Trần (661) 373-3177.

Mọi chi tiết bằng tiếng Anh, xin vào trang Facebook của cô Lisa Trần: https://www.facebook.com/lisa.tran.18/posts/10212862869659490. (L.N.)

Giá thuê nhà ở Nam California tiếp tục tăng cao

MỚI CẬP NHẬT