Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình ca nhạc thính phòng “Tình Yêu và Huyền Thoại” bao gồm những chuyện tình yêu có thật và cũng có những chuyện tình không có thật, vừa được Nhóm Hát Quỳnh Hoa – Nối Vòng Yêu Thương thực hiện tại Viện Việt Học, Westminster, tối Thứ Bảy, 13 Tháng Tám.

Hướng dẫn chương trình là hai MC Tường Vy và Giáng Tuyết.
Chủ đề “Tình Yêu và Huyền Thoại,” nghe như là mơ hồ, nhưng đã để lại những ấn tượng và cảm xúc thật sâu xa với người thưởng thức hay ngưỡng mộ, mà không cần khoa học lý giải và phân tích.
Tương phản hay đồng điệu, điều đó không quan trọng mà quan trọng, có lẽ từ sự giao thoa của tình yêu và huyền thoại để các nghệ nhân cho ra đời những tác phẩm có giá trị.
Nhóm Hát Quỳnh Hoa ra đời năm 2013, với chủ trương đem tiếng hát của những thiện nguyện viên đến với mọi người, từ những cô chú bác lớn tuổi trong các viện dưỡng lão đến các hội đoàn, và lần này, đến với đồng hương tại Viện Việt Học.
Trưởng nhóm Quỳnh Hoa nói: “Tôi hy vọng, những ca khúc đêm nay, được hát từ những tâm hồn yêu mến nghệ thuật vô vụ lợi, sẽ mang đến quý đồng hương một đêm nhạc đầy ý nghĩa trong mùa Hè rực rỡ tại Little Saigon.”

Mở đầu chương trình là liên khúc “Và Tôi Cũng Yêu Em” và “Yêu Em Dài Lâu,” sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, do Nhóm Hát Quỳnh Hoa đồng ca.
Năm 1930 là năm khởi đầu cho phong trào Thơ Mới Việt Nam. Thế Lữ là một trong những nhà thơ tiêu biểu. Ông để lại nhiều thi phẩm có giá trị, trong đó có bài “Tiếng Sáo Thiên Thai,” có nội dung mang màu sắc tươi đẹp thuần khiết của thiên nhiên.
Nhưng nét đẹp này không ẩn giấu nổi buồn thời thế lúc đất nước chìm trong binh lửa chiến tranh. Từ ý thức của thi nhân luôn dành tình yêu cho đất nước, cho cuộc đời, mà bài thơ “Tiếng Sáo Thiên Thai” ra đời. Vài năm sau đó, nhạc sĩ Phạm Duy chuyển thành ca khúc.
Nhạc thính phòng được tiếp nối bài “Tiếng Sáo Thiên Thai,” thơ Thế Lữ, nhạc Phạm Duy, qua phần song ca của Ngọc Hân và Ngọc Diệp.
Ngọc Hân, một giọng hát trầm buồn, gần như là điêu luyện từ lâu. Bài “Tình Yêu Và Huyền Thoại,” sáng tác của Nguyễn Văn Trí, với tiếng hát của Ngọc Hân như kể lại một chuyện tình yêu ảo tưởng qua những ca từ “Nàng là đá bao tuổi xanh hỡi nàng. Chàng là rêu ôm đá mơ thiên đàng. Bằng đôi chân mang linh hồn rã điếu. Đá xanh chở rêu về núi ta tự tình.”

Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái tiếp nối chương trình với bài “Hòn Vọng Phu 1” (Đoàn Người Ra Đi), một trong ba ca khúc bất hủ “Hòn Vọng Phu” của cố nhạc sĩ Lê Thương. Trước đó, Bác Sĩ Thái tâm tình với nhật báo Người Việt: “Nhóm Quỳnh Hoa đã phục vụ cho viện dưỡng lão cách nay cũng hơn 10 năm, chỉ có gián đoạn khoảng hai năm trong mùa đại dịch và cũng mới trở lại khoảng vài tháng nay thôi. Thật ra, những tiếng hát trong nhóm phần nhiều là những ca nhạc sĩ tài tử, không sống bằng nghề ca hát. Hát vì đam mê nghệ thuật và hát để đóng góp tiếng hát của mình cho xã hội tình người.”
Sau đó là bài “Huyền Thoại Chiều Mưa,” của Nguyên Vũ, qua tiếng hát của Quỳnh Hoa.
Trong kho tàng văn chương Việt Nam có truyện cổ tích “Trương Chi và Mỵ Nương,” được xem như một trong những truyện cổ nhân gian. Chuyện tình này đã tạo cảm hứng cho giới văn, thơ, nhạc dựng ra nhiều tác phẩm trong đó có bài “Khối Tình Trương Chi.”
Chuyện kể rằng, Trương Chi là một ngư dân có giọng hát đặc biệt và thổi sáo rất hay, đem lòng yêu say đắm nàng Mỵ Nương, con gái quan tể tướng. Thế nhưng, chàng lại có dung mạo xấu xí, và đó cũng là nguyên nhân khiến tình yêu của Trương Chi thành bi kịch.

Bác Sĩ Phạm Gia Nghị, đánh đàn Tây Ban Cầm trong ban nhạc, và hát bài “Khối Tình Trương Chi” của cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Kế tiếp, tiếng hát dễ thương của Ngọc Diệp với bài “Hòn Vọng Phu 2” (Ai Xuôi Vạn Lý), và Lệ Ngọc hát bài “Huyền Thoại Người Con Gái” của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Còn Bác Sĩ Nguyễn Duy Ái thì hát bài “Thoi Tơ,” thơ Nguyễn Bính, nhạc Đức Quỳnh.
Những tiếng hát này được xem như những tiếng hát tài tử không chuyên nghiệp, nhưng họ hát rất chuẩn mực từ làn điệu đến ca từ.
Những dòng nhạc này, không phải chỉ có lớp tuổi cao niên từng một thời sống với những dòng nhạc tiền chiến, mà còn có những tiếng hát hậu duệ đã nâng niu, nuôi dưỡng tiếng hát của mình qua những giai điệu của ngày xa xưa lắm.

Đó là tiếng hát Lan Anh qua bài “Cành Hoa Trắng,” của cố nhạc sĩ Phạm Duy, và Mạnh Hùng hát bài “Hòn Vọng Phu 3” (Người Chinh Phu Về).
Trong số khán giả đến dự, nữ ca sĩ Nga My bày tỏ: “Đêm nay, tôi là khán giả đến để thưởng thức chương trình văn nghệ có ý nghĩa về những câu chuyện nói về huyền thoại của tình yêu, một chủ đề khá đặc biệt đối với tôi. Trong Nhóm Hát Quỳnh Hoa, tôi có hai người bạn thân đó là Ngọc Diệp và Mạnh Hùng. Tôi đến để ủng hộ ban tổ chức, trong đó có nhiều tiếng hát hay là bạn của mình.”
Cô Kim Yến, một khán giả đến xem, cho biết: “Lâu lắm rồi, tôi không đến Viện Việt Học. Đêm nay, nghe chương trình văn nghệ khá hấp dẫn đối với tôi, nên tôi cùng đi chung với vài người bạn đến thưởng thức những tiếng hát trong Nhóm Hát Quỳnh Hoa, và để nghe lại những tác phẩm của một thời xa lắm mà mình ít có dịp để nghe lại.”

Ngọc Hân nói với nhật báo Người Việt: “Đêm nay, tôi hát bài ‘Tiếng Sáo Thiên Thai’ với Ngọc Diệp. Bài này do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ gần cả thế kỷ trước, đến nay như vẫn còn trĩu nặng tơ tình. Trong tiết mục thứ hai, tôi sẽ hát bài ‘Quê Hương Tuổi Thơ Tôi,’ có những nét đậm tình yêu quê hương của thời trẻ con mà ai cũng phải có ít nhiều gì những kỷ niệm của tuổi thơ mình.”
Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học bao gồm những thân hữu của viện yêu thích văn học nghệ thuật Việt Nam, trong đó có những giọng ca tài tử, là những tấm lòng thiết tha với văn hóa dân tộc để phục vụ khán thính giả đồng hương trên xứ người.
Cô Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Việt Việt Học, chia sẻ: “Chúng ta có huyền thoại đã rời đất nước ra đi. Chúng ta có những huyền thoại đã vươn lên trên xứ người. Chúng ta đã có cuộc chia ly từ năm 1954, và sau đó là năm 1975. Đó là những huyền thoại lớn nhất của đất nước chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn những trái tim nồng cháy là vẫn tin tưởng tương lai của đất nước sẽ được xây dựng lại từ đầu bằng tình người, bằng tình thương yêu, bằng sự chan hòa qua từng nụ cười, từng hơi thở.” [đ.d.]





































































