Saturday, May 11, 2024

Tưng bừng sắc Xuân với đồng hương Bà Rịa-Phước Tuy

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 3 và 4 Tháng Ba, đồng hương Bà Rịa-Phước Tuy đã có những buổi gặp gỡ sau một năm tất bật với việc công, việc nhà.

Từ chiều Thứ Bảy, một buổi tiếp đón khách phương xa của Bà Rịa-Phước Tuy đã diễn ra tại hội trường nhật báo Việt Báo trên đường Moran, thành phố Westminster. Theo ban tổ chức cho biết, có khoảng trên 20 khách phương xa từ các tiểu bang khác đã về vui Xuân trong buổi hội ngộ Tân Niên này.

Đến trưa ngày hôm sau, Chủ Nhật, 4 Tháng Ba, thì nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood trên đường Brookhurst, Westminster đã đông nghẹt đồng hương Bà Rịa-Phước Tuy tới tham dự.

Tất cả khách đến đều được mời chụp hình ngay cửa ra vào để có được những bức hình kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời. Đây là một buổi chụp hình miễn phí do một đồng hương Bà Rịa-Phước Tuy phối hợp cùng ban tổ chức chào mừng đồng hương tới tham dự. Chỉ mươi lăm phút sau là ai nấy đều có một tấm hình kỷ niệm trên tay.

Ban hợp ca Bà Rịa-Phước Tuy mở đầu chương trình văn nghệ với ca khúc “Xuân Họp Mặt.” (Nguyên Huy/Người Việt)

Không khí vui Xuân đã nở ra ngay từ phút bước chân vào cửa nhà hàng nên những nụ cười thắm tươi hơn, những cái bắt tay thân hữu thêm chặt hơn và mọi người đều cảm thấy không có ai là xa lạ cả. Có lẽ là do các nữ thành viên của ban tiếp tân đã thật tận tình đón tiếp khách từ ngoài cửa vào tận chỗ ngồi theo sự sắp xếp của ban tổ chức.

Đúng 12 giờ trưa, các bàn tiệc đã không còn chỗ trống và cũng là lúc cuộc vui mở hội với đoàn Lân Bi Trí Dũng, một đoàn lân gồm các em trẻ, thật trẻ đã biểu diễn thật ngoạn mục để chào đón ngày hội Xuân của đồng hương Bà Rịa-Phước Tuy.

Trong không khí náo nhiệt nồng ấm ấy, ban tổ chức khai mạc buổi hội ngộ đầu Xuân với lễ chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm nhớ ơn tiền nhân và các chiến sĩ anh hùng đã hy sinh để bảo vệ miền Nam trước sự xâm lăng của Cộng Sản.

Các thiếu nữ Bà Rịa-Phước Tuy trong ngày họp mặt tân niên. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Một nghi lễ tiếp ngay sau đó là các vị cao niên của Bà Rịa-Phước Tuy đã được ban tổ chức mời lên dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc đặt phía bên phải sân khấu. Bài vị chính trên bàn thờ là hình nước Việt Nam mầu vàng rực rỡ. Tất cả mọi người đã đứng cả dậy trước khi ban tổ chức mời gọi, để cùng các vị cao niên dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc. Lời xướng đọc từ ban chủ lễ vang lên trong tiếng chiêng trống đổ hồi khiến cho buổi dâng hương thập phần trang trọng.

Hội trưởng Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy, ông Phạm Phú Hòa đã rất hoan hỉ đọc bài diễn văn chào mừng đồng hương Bà Rịa-Phước Tuy nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất: “Hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau đây, hàn huyên tâm sự. Trong dịp này chúng tôi xin đại diện ban tổ chức được gửi đến đồng hương Bà Rịa-Phước Tuy những lời chúc tốt đẹp nhất và chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho nhau được bình an hạnh phúc.”

Trong dịp này, ông hội trưởng cũng vắn tắt báo cáo việc chi thu của hội trong năm qua và cho biết ngân quỹ của hội cho đến lúc này còn được hơn $11,000. Sau đó ông hội trưởng giới thiệu với bà con toàn ban chấp hành của hội nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các ông Phạm Phú Hoa, Lê Cường Việt, Trần Phước An, Đỗ chí Sơn, Trần Thảo Anh, Trần Minh Chiểu, Lê Tôn Huân, Nguyễn M. Cường, Lê Hoàng Dũng và Trần Minh Triết. Nữ giới trong ban chấp hành có cô Đào Kim Dung, phụ trách Văn Nghệ, cô Lý Ánh Tuyết, Truyền thông báo chí và cô Lương Thị Nga, phụ tá văn nghệ.

Tân Ban Chấp Hành trình diện trước bà con đồng hương Bà Rịa-Phước Tuy. (Nguyên Huy/Người Việt)

Phát biểu trong dịp này, cựu tỉnh trưởng Phước Tuy, ông Huỳnh Bửu Sơn đã cảm động cho biết: “Nhân dịp đầu Xuân, bà con chúng ta họp mặt, tôi xin được ngỏ lời cảm tạ thật chân thành đến các anh chị em trong Ban Chấp Hành. Các anh chị đã luôn đến thăm và chăm sóc những người cao niên trong hội khiến tuổi già chúng tôi không còn thấy cô đơn. Các anh chị cũng còn mong chúng tôi cho những lời cố vấn để Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy không chỉ là một hội đồng hương mỗi năm mới có một hai dịp hội ngộ, mà hội Đồng Hương Bà Rịa-Phước Tuy sẽ thực sự là một gia đình lớn của chúng ta. Với tôi thì ngày xưa, chúng ta có một khoảng cách, nhưng nay chúng ta không còn một khoảng cách nào mà chỉ có một tấm thân tình đồng hương mà thôi.”

Phước Tuy là một tỉnh lỵ có phía Đông Nam giáp biển, cách Sài Gòn 100 km, là một tỉnh quần cư sau các chương trình khẩn hoang lập ấp, di cư của các chính phủ đệ I và đệ II Cộng Hòa nên người dân Phước Tuy không chỉ là người bản xứ Phước Tuy mà có thể là người Bắc, người Hoa gốc Việt, quân nhân công tư chức đến tùng sự, nên quây quần nhau lại trong một hội để thắt chặt tình nghĩa gia đình vốn là mục đích của Hội Đồng Hương Bà Rịa-Phước Tuy ngay từ lúc thành lập.

Quí độc giả muốn liên lạc xin gọi (480) 747-2278, (714) 391-2724, (714) 975-3566. (Nguyên Huy)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT