Sunday, May 5, 2024

Tưởng niệm Tháng Tư Đen: ‘Ở hải ngoại nhưng hồn luôn ở Việt Nam’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư vừa được Cộng Đồng Người Việt Nam California tổ chức trang trọng tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ, trong Công Viên Tự Do trên đường All American Way, Westminster, vào trưa Thứ Bảy, 27 Tháng Tư.

Không khí quanh khu tượng đài u uẩn khác thường, với lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng thiêng liêng của người dân Việt, được kéo rủ xuống hết nửa cột cờ, trong nghi thức trang trọng, chào kính quốc kỳ Việt Mỹ, tưởng niệm anh linh chiến sĩ đã vì nước bỏ mình, cùng các thuyền nhân tử nạn trên đường tìm tự do của hàng triệu người sau ngày tang dân tộc.

Mọi người cùng lắng lòng, nghiêng mình chào kính trước di ảnh của chư vị anh hùng vị quốc vong thân, đã tuẫn tiết vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, gồm: Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Trung Tá Ngụy Văn Thà, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Trung Tá Nguyễn Văn Long, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai.

Đồng hương dâng hương trong lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nghi thức tế lễ trang trọng được cử hành do Ni Sư Thích Nữ Như Liên, Thiền Hoa Tịnh Thất; Giáo Sư Khôi Võ, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành của Cộng Đồng Người Việt Nam California; và ông Phan Văn Chính, phó chủ tịch nội vụ cộng đồng này, cùng dâng hương trước bàn thờ tổ quốc.

Bài văn tế lễ cất lên do Giáo Sư Khôi Võ xướng lên trong làn khói hương lan tỏa, gởi vào đó tấm lòng người con Việt, cùng hiệp lòng cầu nguyện chư vị anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, các chiến sĩ đồng minh trận vong, cùng đồng bào tử nạn trên đường vượt biển tìm tự do.

Tiếp theo sau là nghi thức dâng hương của phái đoàn dân cử Westminster gồm Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn.

Cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục, trong bài phát biểu, có đôi lời cảm tưởng của người lính VNCH, và là một người tị nạn ở hải ngoại: “Ngày 30 Tháng Tư, 1975, là ngày đại nạn của dân tộc Việt Nam. Đáng lẽ ngày thống nhất đất nước là ngày toàn dân được sống trong hòa bình và cho đến nay, sau 44 năm, Việt Nam phải hùng cường sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Nhưng sau ngày lấy danh nghĩa thống nhất, người Việt bị giết chết rất nhiều trong các trại tù ‘cải tạo,’ dân chúng bị bách hại trong các chiến dịch đánh tư sản, để phải chạy trốn và hàng trăm ngàn người tiếp tục bỏ xác trước khi đến được bến bờ tự do.”

Từ phải, ông Tống Văn Thái, ông Charlie Lân Lê, và ông Tom Michell, bạn đồng đội trên chiến trường Việt Nam gặp lại trong lễ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng tôi là những người lính, sống trong ngục tù Cộng Sản, rồi đi ra hải ngoại, tuy ở đây nhưng hồn vẫn ở Việt Nam. Mỗi ngày 30 Tháng Tư đến, trong lòng đầy uất hận, đoạn đường chiến binh chưa hoàn tất, chúng tôi vẫn còn có trách nhiệm, nếu không tiếp tục cuộc chiến đấu chống Cộng thì có tội lớn với đất nước và dân tộc. May mắn thay mỗi lần tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư, nhìn thấy quý vị đến tham dự đông đủ như thế này, chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì mọi người cùng đến đây, cùng ý chí tưởng niệm ngày quốc hận 30 Tháng Tư, và chúng ta hãy tiếp tục cuộc chiến đấu,” ông tâm sự.

Ông Mục nhấn mạnh: “Cần phải có sức mạnh đoàn kết của tất cả mọi người. Là người lính, chúng tôi sẽ đến tham dự tất cả các buổi lễ tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư tại Little Saigon để chứng tỏ cộng đồng chúng ta không chia rẽ, phải đoàn kết để chống Cộng. Cuộc chiến đấu này rất gay go nhưng vô cùng hào hứng vì chúng ta chiến đấu cho dân tộc và đất nước thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!”

Bài nói chuyện của cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục như một lời khẳng định đầy khí khái của một quân nhân, đồng thời là một ý chí sắt son, chia sẻ cùng đồng bào trong ngày Quốc Hận.

Phải đến đây dự lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư mới thấy tình chiến hữu giữa các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh, trong cuộc chiến đấu cho lý tưởng tự do. Hôm nay cũng có nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam tìm lại những đồng đội Việt Nam ngày xưa.

Ông Tom Mitchell, cựu đại úy thuộc Lực Lượng Mac Sog, khi ở chiến trường Đức Cơ, một huyện miền Tây của tỉnh Gia Lai, nằm cách Pleiku khoảng 50 km, là cố vấn cho các quân đoàn thuộc vùng I chiến thuật VNCH, sát biên giới Cambodia, cho biết: “Hôm nay đến đây dự lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư, để nhớ những đồng đội người Mỹ và các chiến hữu Việt Nam đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu cho lý tưởng tự do, có người đã nằm lại chiến trường. Những nụ cười của ba bạn trẻ ngày xưa, hôm nay gặp lại đều đã qua tuổi ‘thất thập’ rồi, nhưng gặp lại nhau đây là quý lắm, thời gian không chờ đợi ai, chỉ có những kỷ niệm xưa thật đáng trân trọng!”

Ban văn nghệ Cộng Đồng Người Việt Nam California hát nhạc phẩm “Có Những Người Anh.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Tống Văn Thái, bị tù của Cộng Sản Bắc Việt 20 năm, ngày xưa thuộc đơn vị Mac Sog, trưởng toán Hector Bravo, cùng đơn vị với ông Tom Mitchell, và ông Charlie Lân Lê, thuộc Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ. Hôm nay gặp nhau, cả ba người vui mừng cùng chia sẻ những hình ảnh xưa ở chiến trường, cả những huy chương, những chiến công bội tinh được tưởng thưởng của chính phủ Hoa Kỳ.

Anh Đỗ Hoàng Đan, một hậu duệ của QLVNCH, cùng vợ, cô Tuyết Hoa Lan đến góp vui văn nghệ trong lễ kỷ niệm 30 Tháng Tư, cho biết: “Với suy nghĩ của giới trẻ, mối lo duy nhất là đất nước bị mất vào tay Trung Cộng. Và cuộc chiến đấu chống Cộng Sản hiện nay quan trọng nhất là Internet toàn cầu, một vũ khí rất lợi hại. Với mạng Internet như ngày nay, phải phổ biến cho thế giới biết những nơi nào trên đất nước Việt Nam hiện nay đã bị Tàu xâm chiếm, hoặc những âm mưu nào đang tính toán với nhau giữa Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam, hoặc những đàn áp nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Internet là vũ khí lợi hại, mà Cộng Sản rất sợ!”

Buổi lễ tưởng niệm kéo dài với màn văn nghệ của ban văn nghệ cộng đồng, ban văn nghệ Hội Bà Triệu. Trong niềm ưu tư của ngày Quốc Hận, mọi người cùng chia sẻ những tâm tình, cùng thấm đẫm tình yêu quê hương dân tộc. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT