VHM tiếp nhận và ra mắt mô hình Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn nhân mùa Giáng Sinh

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ tiếp nhận và ra mắt mô hình Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn (Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn) diễn ra tại Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (VHM), Garden Grove, hôm Thứ Bảy 20 Tháng Mười Hai, chỉ vài ngày trước Giáng Sinh 2025.

Mô hình Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn (Nhà Thờ Đức Bà) do nghệ nhân Trần Đức Mưu thực hiện, được CLB Hùng Sử Việt San Diego trao tặng Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt. (Hình minh họa: Văn Lan/Người Việt)

Đồng thời, VHM cũng “trình làng” bức tranh thuyền nhân Việt Nam khổ lớn, do họa sĩ Richard DeRosset trao tặng.

Nhiều người trầm trồ trước mô hình Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn tuyệt đẹp, sống động, bên ngoài có tượng Đức Mẹ uy nghi trên trụ đá cẩm thạch, những xe xích lô, xe hơi đậu bên lề, và khâm phục khi nhìn vào từng chi tiết tỉ mỉ bên trong, với cung thánh và tượng Đức Mẹ, tượng Chúa trên cao. Mô hình cũng có từng hàng ghế cho giáo dân khi tham dự Thánh Lễ. Những bức tranh kiếng ở cửa sổ với tranh các thánh, cả hình tượng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đang cầu nguyện, chuông, cùng những cầu thang dẫn lên gác chuông, gợi nhớ lại ký ức xưa khi giáo dân đi lễ.

Nghệ nhân Trần Đắc Mưu từng làm những mô hình cho Liên Hội Tuổi Trẻ San Diego vào những dịp hội chợ Tết từ 15 năm nay với nhiều công trình văn hóa tiêu biểu, như Chùa Một Cột ở Hà Nội, Tháp Phước Duyên ở miền Trung, và Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn ở miền Nam, đó là những biểu tượng văn hóa mang tính cách tôn giáo.

Ông kể: “Mô hình Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn tôi thực hiện trong khoảng một năm, làm bằng gỗ đặc biệt, chế biến lại với hàng trăm chi tiết tỉ mỉ để trưng bày tại hội chợ Tết và tại CLB Hùng Sử Việt ba lần. Và từ CLB Hùng Sử Việt, nay chúng tôi trao tặng lại mô hình Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn để góp phần phong phú thêm cho VHM. Với mô hình khá lớn 7ft x 15 ft, nặng khoảng 200 pound, lại rất nhiều chi tiết, nên việc vận chuyển từ San Diego về Little Saigon phải hết sức cẩn thận. Chúng tôi rất xúc động khi những mô hình nghệ thuật này mang đến nhiều niềm vui cho người đến xem trong đó có giới trẻ, để hiểu biết thêm về lịch sử văn hóa Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam.”

Nghệ nhân Trần Đắc Mưu (trái) nhận bằng tưởng lục của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, do ông Châu Thụy trao tặng. (Hình: VHM cung cấp)

Trong phần phát biểu khai mạc, họa sĩ Châu Thụy, giám đốc VHM, nói rằng: “Trong không khí rộn ràng Giáng Sinh, viện bảo tàng chọn hôm nay để giới thiệu hai tác phẩm tiêu biểu này, như một thông điệp tinh thần bảo tồn văn hóa và thể hiện hành trình lịch sử đưa dẫn chúng ta đến định cư tại xã hội tự do dân chủ.”

Ông tiếp: “Với nhiều người Việt, Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của ký ức gợi nhớ Sài Gòn xưa, nơi đã dưỡng nuôi một nếp sống hiền hòa và những giá trị tinh thần biết bao thế hệ của dân tộc.”

Ông chia sẻ thêm: “Mô hình này đặt trong không gian của VHM không chỉ để chiêm ngưỡng mà mong rằng đây là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối những người Việt hải ngoại từng sống trong lòng quê hương Việt Nam với các con em sinh ra tại đây. Di sản này cần phải được trao truyền một cách trân trọng, có trách nhiệm, để luôn sống động trong lòng và trong đời sống của những thế hệ kế tiếp.”

Nhân dịp này, ông Châu Thụy cũng đặc biệt gởi một thông điệp đến giới trẻ.

“Xin các bạn hãy ghé lại, nhìn thật kỹ, hỏi thật nhiều và nghe thật sâu. Mỗi biểu tượng của quê hương trưng bày ở đây sẽ giúp các bạn hiểu mình từ đâu đến, để rồi quý bạn càng vững vàng hơn trên con đường mình đang đi.”

Ông Nguyễn Văn Lực, hội trưởng CLB Hùng Sử Việt San Diego, chia sẻ: “Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn là một di tích lịch sử của miền Nam Việt Nam. CLB Hùng Sử Việt luôn duy trì lịch sử văn hóa nghệ thuật nước nhà trong mọi lĩnh vực. Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn là một di tích văn hóa lịch sử đặc biệt, đặt tại trung tâm Sài Gòn là thủ đô của miền Nam ngày trước. Chúng tôi tặng lại mô hình này để lưu lại tại VHM để hậu thế mai sau tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ vẫn có thể đến tìm hiểu được lịch sử nước nhà.”

Bức tranh khổ lớn “Những Người Tị Nạn Trên Thuyền” do họa sĩ Richard DeRosset trao tặng Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt. (Hình minh họa: Văn Lan/Người Việt)

MC Tường Vy cho hay: “Người tham dự rất thích thú khi chiêm ngưỡng mô hình Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, đặc biệt là nghệ nhân Trần Đắc Mưu là một Phật tử, nhưng ông luôn tìm hiểu nghiên cứu nhiều khía cạnh để tạo được một tác phẩm tuyệt vời, cho thấy giá trị lịch sử của Nhà Thờ Đức Bà luôn nằm trong lòng những người con Việt, vượt qua những phân biệt tôn giáo. Tôi mong ước khi về thăm nhà sẽ ghé thăm Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn, một chứng tích lịch sử đặc biệt trong 300 năm hình thành miền Nam xưa, trong đó có Sài Gòn.”

Ông Châu Thụy cũng cho biết VHM rất tự hào trưng bày bức tranh “Những người tị nạn trên thuyền” do họa sĩ Richard DeRosset vẽ trao tặng.

Ông nói: “Cảm ơn ông Richard DeRosset bất tử hóa câu chuyện về hy vọng và lòng dũng cảm trong một tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống, không chỉ ghi lại hình ảnh con thuyền nhỏ giữa biển khơi, mà còn tạc vào đó tinh thần dũng cảm, bất khuất và khát vọng tự do của người Việt Nam tị nạn, nhắc nhở rằng tự do là một cuộc đánh đổi bằng gian nguy, để thế hệ mai sau hiểu rằng cộng đồng chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu mất mát, lưu lạc nhưng luôn vẫn kiên cường nỗ lực sống với lòng nhân ái, và niềm tin vào ngày mai tươi sáng.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT