Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo đồng hương Phật tử đến dự Đại Lễ Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh, Phật Lịch 2566, vào sáng Chủ Nhật, 14 Tháng Tám, tại chùa Huệ Quang, Santa Ana.

Trong khuôn viên chùa, hàng trăm Phật tử đã vân tập đông đảo. Từ loa phóng thanh vang dội lời của ban tổ chức: “Mùa Vu Lan báo hiếu không chỉ là những ngày trọng đại của chư tăng ni trong kỳ Tự Tứ hằng năm sau mùa An Cư Kiết Hạ, mà Vu Lan đã trở thành ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam; ngày để nhắc nhở mọi người nhớ đến công ơn sâu dày của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Do đó, đến ngày Rằm Tháng Bảy Âm Lịch, từ thành thị đến thôn quê đều lập đàn chẩn tế thập loại cô hồn mà trong đó chắc chắn có cha mẹ chúng ta từ kiếp nào, như lời Phật dạy ‘Tất cả mọi chúng sanh đều là cha mẹ của nhau trong lục đạo luân hồi.’”
Chương trình đại lễ bắt đầu với Lễ Cổ Phật Khất Thực và Dâng Y Phẩm Vật.
Trong Lễ Cúng Dường Trai Tăng, Phật tử Tịnh Nguyên thay mặt đạo tràng Huệ Quang dâng lời hoài niệm Vu Lan: “Một ngôi già lam trong hàng trăm ngôi chùa tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Hàng vạn lần lưu truyền chánh pháp khắp năm châu, bốn biển. Sau biến cố 1975, dù muôn phương, ngàn dặm, mỗi trái tim, mỗi tấm lòng vẫn quy về một mối. Hôm nay, ngày Rằm Tháng Bảy Âm Lịch, 2022, tình thắm nước chảy về nguồn vô cùng oai nghi trong không khí kính cẩn. Quý chư tôn đức đạo cao sâu dầy chứng minh ngày của bậc sanh thành.”

“Ngày Vu Lan tại Hoa Kỳ cũng là ngày của chúng sanh không phân biệt màu da, sắc tộc, không phân biệt ngũ thú đồng cư địa. Đã là chúng sanh thì cũng có người đi trước, kẻ đi sau. Ai ai cũng có cha mẹ và có đấng tôn kính. Trong giờ phút linh thiêng âm dương quy hiệp, Phật tử chúng con kính dâng ba lạy này đến cha, ba lại này đến mẹ và ba lạy này đến ba đời chín kiếp,” Phật tử Tịnh Nguyên nói thêm.
Sau đó, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, viện chủ Tịnh Thất Linh Quang, Garden Grove, ban thời pháp ý nghĩa ngày Vu Lan Báo Hiếu.
Sau lễ thọ trai, chư tôn giáo phẩm nhập lễ đài tham dự Đại Lễ Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh, Lễ Bông Hồng Cài Áo và Lễ Đọc Kinh Cầu Nguyện siêu độ thập loài chúng sanh.
Đại Đức Thích Huệ Đức, thay mặt ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn khai mạc: “Ngày Vu Lan đối với Phật Giáo còn là ngày lễ mẹ. Mọi người chúng ta ai cũng có một bà mẹ để thương kính tôn thờ, nhớ mong, ấp ủ. Bởi vì, nếu không có mẹ thì không có chúng ta. Mẹ đã cưu mang ta từ lúc mới tượng hình và chính dòng sữa mẹ đã nuôi ta khôn lớn. Trên đường đời, mỗi khi chúng ta gặp đau buồn, dù là đến bực nào chăng nữa, nếu được lời mẹ khuyên nhủ, vỗ về thì mọi khổ đau kia sẽ dễ dàng tan biến. Vì mẹ là ánh trăng dịu hiền tỏa sáng lòng con.”

“Dân tộc Việt Nam còn có một bà mẹ chung, với một tên gọi rất từ ái, đó là Mẹ Việt Nam. Mẹ đã có mặt từ lúc đất nước vừa được khai sinh và đã sắc son cùng đàn con Việt. Dù phải hóa thân qua nhiều cảnh đời khác biệt theo mỗi thăng trầm của lịch sử giống nòi, Mẹ Việt Nam vẫn là mẹ tình thương, luôn chở che cho đàn con Việt và luôn chịu đựng bao nổi nhọc nhằn vì đàn con của mẹ,” đại đức nói tiếp.
Đạo Tràng Huệ Quang thực hiện nghi thức Dâng Hoa Cúng Phật và Lễ Bông Hồng Cài Áo với hình thức cài hoa hồng và choàng vòng hoa cho chư tôn đức, tăng ni và những bậc cha mẹ đến dự.
Trong số quan khách đến dự, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho nói: “Đến mùa Vu Lan thì tôi cảm thấy mình hòa nhập với tất cả đời sống của những người Việt Nam. Như các thầy đã dạy, từ ngàn xưa, đạo Phật nhập vào Việt Nam, sống cùng dân tộc, và đã dạy cho chúng ta luôn thờ kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đó là niềm hãnh diện và hạnh phúc của người Phật tử.”

Nghị Viên Kimberly Hồ của thành phố Westminster nói: “Tôi rất hân hạnh được tham dự Đại Lễ Vu Lan tại chùa Huệ Quang, nhất là được chứng kiến Lễ Cổ Phật Khất Thực. Là người Việt Nam, sự trả hiếu cho cha mẹ là điều rất quan trọng. Cha của tôi là cựu quân nhân trong QLVNCH, nhưng cha của tôi đã mất cách đây hơn một năm rồi. Hôm nay, tôi được đến dự lễ Vu Lan tại chùa là dịp để tỏ lòng biết ơn cha mẹ, và biết đến bao giờ mình mới trả hết được công lao dưỡng dục của bậc sinh thành.”
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, nói: “Đối với Phật Giáo, đạo hiếu luôn được tôn trọng. Ngày xưa, các chư Phật, chư Tổ đã từng dạy rằng, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đây cũng chính là cội nguồn của đời sống văn hóa đạo lý của dân tộc Việt Nam. Vu Lan là ngày hội lớn để những Phật tử còn sống nhiều nơi trên thế giới chung lòng tưởng nhớ về quê hương, trong đó có cha mẹ đã hy sinh trọn đời mình cho con cháu.”
“Trên thế gian này, nơi nào có người Việt, nơi nào có Phật tử là nơi đó có hạt giống tịnh thổ của chùa chiền, tự viện, dù lớn hay nhỏ, mà các thầy đã khơi mở ruộng hoang để gieo trồng những hạt giống đó, và ngày này cũng là ngày xá tội vong nhân cùng siêu độ thập loài chúng sanh,” hòa thượng nói thêm.

Ca sĩ Hồ Quốc Việt, chuyên hát những bài Phật Ca, tâm sự: “Hôm nay, tôi hát bài ‘Mục Kiền Liên Cứu Mẹ’của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, vì mẹ của tôi đã mất nên tôi hát bài này để nhớ đến mẹ. Lúc còn sống, mẹ của tôi cũng là người Phật tử thường hay đến chùa lễ Phật, thành ra bây giờ, tôi vẫn tiếp nối những gì mà mẹ của tôi thích lúc còn hiện tiền. Mỗi khi đi hát tại các chùa trong mùa Vu Lan thì tôi cảm thấy vui, vì đây cũng là hình thức để trả hiếu cho mẹ của tôi.”
Cuối cùng là nhạc hội “Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh” với sự đóng góp của Ban Văn Nghệ Lê Hồng Quang; ca đoàn Phật Tử Huệ Quang và nhiều ca nghệ sĩ ở Little Saigon như Kim Anh, Trang Thanh Lan, Mai Lệ Huyền, Lưu Việt Hùng, Thùy Linh, Hồ Quốc Việt, Bình Trang, Tuấn Châu, Lê Tín, với sự điều hợp của các MC Minh Phượng, Đỗ Thanh và Lưu Việt Hùng. [qd]

























































































































































