Vu Lan ở chùa Huệ Quang: Phật tử là những viên ngọc quý

SANTA ANA, California (NV) – Hàng trăm đồng hương Phật tử có mặt tại chùa Huệ Quang ở Santa Ana để dự lễ Vu Lan Báo Hiếu hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Chín.

Từ khoảng 10 giờ sáng, đồng hương kéo đến chùa Huệ Quang, lần lượt đậu từng chiếc xe, chỉ ít phút thì bãi đậu xe của chùa chật kín, nhiều người phải đi đậu ở các khu dân cư gần đó. Nhiều người còn phải đậu qua các khu thương mại lân cận.

Gần chùa Huệ Quang nhất là khu thương mai có siêu thị Song Hy ngay ngã tư đường Westminster và đường Euclid. Một vài người vì không có chỗ nên phải đậu xe trong khu này khiến bảo vệ phải nhắc nhỡ nếu họ đậu xe ở đây thì chủ đất có thể kéo xe của họ đi.

Lễ cúng dường ở chánh điện chùa Huệ Quang. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Ngọc Uyên, cư dân Santa Ana, phàn nàn: “Trời ơi! Ông này làm gì mà khó tánh vậy? Người ta đậu xe ngay chỗ trống của chợ, có ai đậu đâu mà ông lo. Thôi tôi cứ đậu ở đây chắc không sao đâu. Nhiều người cũng đậu ở đây thôi.”

Khoảng 10 giờ 30 sáng, các Phật tử qua chánh điện để làm lễ cúng dường. Rất đông người đứng trước chánh điện, làm nhiều người phải tìm cách chen lên trước. Người lớn thì nghiêm trang dự lễ hay chụp hình, các em nhỏ thì tìm cách lên phía trước đứng.

Em Michael Lê, cư dân Garden Grove, cho hay: “Em đi với bố mẹ đến đây để dự lễ Vu Lan. Đây là lần đầu em đi. Em không biết lễ này có ý nghĩa gì, nhưng bà ngoại nói lễ này rất quan trọng đối với con cháu trong nhà nên em đi để hiểu. Hồi nãy có mấy bác nhường em lên trước đứng để nhìn mấy cô bác và mấy thầy làm lễ.”

Các tăng ni, tu sĩ nghiêm trang cầu nguyện. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tại chánh điện, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, cám ơn mọi người đã dành thời gian để đến chùa dự lễ Vu Lan và cho biết đây là một dịp đáng quý.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã, nói đồng hương đến chùa để nghĩ đến cha mẹ và thiên liêng ơn trời là một điều đáng quý. Ông hy vọng tăng ni và Phật tử sẽ cùng nhau gắn bó để phát triển Phật giáo và bảo vệ ngôi nhà tôn giáo này. Ông cũng cầu nguyện Phật gia hộ cho Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới.

Sau lễ cúng dường, mọi người dời qua khán đài để chính thức làm lễ Vu Lan Báo Hiếu. Những người trong ban tổ chức chào mừng đồng hương đến dự lễ và cho rằng ai cũng đến đây để tìm cách báo đáp cho hai câu đối “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.”

Các em trong gia đình Phật tử Huệ Quang cài bông hông vàng cho các tu sĩ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Mở đầu buổi lễ là bài đăng đàn thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên. Thầy cho biết con người có phước mỏng, đức bạc nhưng nghiệp dày. Theo thầy, Phật tử là hiền nhân và những người có mặt ở chùa Huệ Quang để dự lễ Vu Lan là những viên ngọc quý, là những đóa hoa tươi đẹp. Thầy cho rằng con người thường lo vui chơi, vì vậy những người nghĩ đến cha mẹ để lo lễ Vu Lan quý hơn bất cứ loại ngọc hay kim cương nào.

Sau bài múa của các thiếu nhi thuộc gia đình Phật tử Huệ Quang và bài hát “Bông Hồng Cài Áo” của ca đoàn là bài giảng Hòa Thượng Thích Đức Phương. Thầy cám ơn mọi người chịu cái nóng, cái oi bức cuối mùa Hạ để đến báo hiếu cho hai đấng sinh thành và làm đẹp bông hồng đỏ, vàng, trắng cài áo.

Các hòa thượng làm lễ phóng sanh. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chân Thành cũng có vài lời cám ơn mọi người và khuyên họ nên tìm cách báo hiếu đấng sinh thành. Ngoài ra, thầy cũng khuyên các bậc cha mẹ phải tìm cách giáo dục con cái để các em biết cách đối xử với người khác một cách êm đẹp.

Lễ Vu Lan Báo Hiếu ở chùa Huệ Quang được tổ chức rất long trọng, nghiêm trang. Những người có mặt ở đây dường như ai cũng đang chiêm nghiệm nhiều hơn về tinh thần báo hiếu cho hai đấng sinh thành. (Thiện Lê)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT