Friday, May 17, 2024

Vu Lan tại Tổ Đình Giác Nhiên: Mẹ là suối nguồn vô tận

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương Phật tử có mặt tại Tổ Đình Giác Nhiên ở thành phố Westminster để dự lễ Vu Lan Báo Hiếu hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Tám.

Chỉ mới 10 giờ sáng Chủ Nhật, rất nhiều đồng hương, đa số là phụ nữ có mặt tại Tổ Đình Giác Nhiên để chuẩn bị làm lễ Vu Lan, tưởng nhớ đến mẹ. Sư cô Thích Nữ Ngọc Liên, viện chủ của Tổ Đình Giác Nhiên, có lời chào mừng và cám ơn các tu sĩ, tăng ni, các phật tử đã đến để dự buổi lễ.

Phật tử dâng bông hồng vàng cho các tu sĩ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một trong những nữ Phật tử có mặt tại Tổ Đình Giác Nhiên để dự lễ Vu Lan là bà Thúy Lê, cư dân Westminster. Bà chia sẻ: “Hôm nay tôi và mấy chị em khác đến đây để làm lễ Vu Lan Báo Hiếu và để tưởng nhớ đến người mẹ đã khuất của mình từ nhiều năm trước. Không một ngày trôi qua mà tôi không nhớ đến bà. Tôi hy vọng rằng cách sống của mình và sự thành tâm nhiều năm cùng hôm nay sẽ phần nào làm mẹ mỉm cười ở thế giới bên kia.”

Sư cô Ngọc Liên cho biết hôm này là ngày 16 Tháng Bảy Âm lịch, là ngày đẹp nhất dưới ánh hào quang của Đức Phật để báo hiếu hai đấng sinh thành. Sau vài lời kinh của các sư cô, các nữ phật tử vào chánh điện, dâng hoa và lễ vật để cúng dường cho Đức Phật.

Phật tử Thu Minh đọc bài kinh về tình mẹ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Các sư cô còn nói những ai còn có cha có mẹ và được cài hoa hồng đỏ nên coi đó là một diễm phúc và nên quý trọng cha mẹ. Họ còn chia sẻ, cảm thông cho những Phật tử phải cài hoa hồng trắng vì đã mất cha mẹ và hy vọng lễ Vu Lan này sẽ làm cha mẹ an lành ở thế giới bên kia.

Sau đó là bài hát “Bông Hồng Cài Áo” về tình mẹ do ca sĩ Lệ Ngọc trình diễn và bài kinh về mẹ của Phật tử Thu Minh.

Phật tử Thu Minh cho biết ngày 26 Tháng Tám vừa là lễ Vu Lan và vừa là ngày giỗ của thân mẫu. Bà cho biết vì phải tha hương ở xứ người nên mẹ phải gánh hết trách nhiệm để nuôi con và bà chưa có cơ hội để cảm nhận tình thương của bà. Bà Thu Minh cũng cho biết vì mẹ qua đời lúc bà còn bé nên ơn nghĩa lớn lao của mẹ không bao giờ trả hết được. Bà hy vọng bài kinh của mình sẽ giúp cha mẹ an lành ở thế giới bên kia. Bà cũng xin chúc mừng những ai cài hoa hồng đỏ trên ngực và chia sẻ với những người cài hoa trắng.

Các tu sĩ cùng Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên (phải) làm lễ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cuối cùng là bài giảng của Hòa Thượng Thích Giác Pháp. Thầy cho rằng khi nhắc đến đại lễ Vu Lan, thường người ta hay nhớ đến mẹ. Trước khi vào bài giảng, thầy cho hay hôm nay cũng là một dịp để tưởng nhớ đến người cha của đạo tràng Tổ Đình Giác Nhiên là Hòa Thượng Thích Giác Nhiên vì ông là người lập nên đạo tràng nhỏ nhưng xinh đẹp này. Thầy cũng cám ơn Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên vì đã cố gắng giữ được đạo tràng trong những thời điểm khó khăn. Sau đó, thầy nói về tình mẹ. Theo thầy, tình mẹ bao la như biển Thái Bình, không thể nào nhìn hết được. Thầy cũng cho rằng mẹ là suối nguồn vô tận, chỉ biết hiến dâng cho người khác và công lao đó không thể nào trả hết trong một đời người được.

Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên thắp nhang cho Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Khi các Phật tử và tăng ni bắt đầu làm lễ, bà Khanh Nguyễn, cư dân Santa Ana, cho phóng viên Người Việt biết: “Tôi rất cảm động với bài giảng của thầy, nhưng bài kinh nói về người mẹ của bà Thu Minh làm tôi gần như muốn khóc. Tuy tôi còn có mẹ, nhưng bà đã lớn tuổi rồi và không biết bà sẽ ra đi lúc nào. Tôi sợ mình chưa làm tròn trách nhiệm của người con để bù đắp lại cho suối nguồn vô tận là mẹ mình. Tôi sẽ chăm sóc bà thật kỹ và hy vọng bà sẽ sống lâu và nếu đến lúc phải ra đi thì mẹ vui vì biết con mình đã lo cho bà đầy đủ và ở bên cạnh bà trong những phút cuối cùng.” (Thiện Lê)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT